Ngày 16/3, Nhật Bản đã ngưng hoạt động một lò phản ứng hạt nhân sau khi người vận hành cơ sở này thừa nhận đã xảy ra một vụ tai nạn ở đây.


Sau vụ tai nạn tại lò phản ứng hạt nhân Tokaimura

Nhật Bản là quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên. Nhu cầu về năng lượng hạt nhân của quốc gia này chiếm đến 30%. Thế nhưng, các lò phản ứng ở đây thường xuyên phải đối mặt với sự chống đối của người dân vì một số lí do an toàn, trong đó có một loạt sacandal bao phủ lên.

Ngày 15/3, Công ty Điện lực Hokuriku thừa nhận đã “thất bại” trong việc thông báo một tai nạn xảy ra hồi tháng 6/1999, khi một lò phản ứng hạt nhân không kiểm soát được dây chuyền sản xuất trong 15 phút.

Ngày hôm qua, công ty này đã cho lò phản ứng đặt tại quận Ishikawa, cách thủ đô Tokyo 300 km về phía bắc, ngừng hoạt động theo yêu cầu của chính phủ, và tiến hành một “cuộc kiểm tra an ninh toàn diện”.

Theo chính phủ và công ty Điện lực Hokuriku, vụ tai nạn nói trên đã không gây ra bất kì thiệt hại nào cho công nhân hay môi trường.

Tuy nhiên, sự việc xảy ra 3 tháng trước khi có một vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất khiến 2 công nhân bị thiệt mạng, và 600 người bị bỏng phóng xạ tại lò cơ sở uranium Tokaimura ở phía đông bắc Tokyo.

Bộ trưởng Công nghiệp Akira Amari cho biết, việc thông báo khẩn trương trước khi xảy ra sự việc có thể ngăn chặn tai nạn chết người.

Ông Amara nói với các phóng viên: “Thật đáng tiếc. Nếu tai nạn được thông báo ngay kịp thời, trường hợp của Tokaimura có thể đã được ngăn chặn”.

Ý Thơ (Theo AFP)