(JPN) - Vào ngày 21 tháng 6, đài truyền hình NHK đã nộp đơn kiện một trong những nhà xuất bản lớn nhất Nhật Bản là Kodansha lên Tòa án quận Tokyo.
NHK vốn dự định chuyển thể tiểu thuyết “Zero, Hachi, Zero, Nana” của nhà văn Tsujimura Mizuki thành một bộ dorama dài 4 tập với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Nagasawa Masami và phát sóng trên kênh BS Premium vào tháng Năm này. Các công tác chuẩn bị sản xuất đã hoàn thành xong, các diễn viên đã được tuyển lựa, kịch bản đã được Omori Sumio chấp bút và yêu cầu sáng tác các ca khúc nhạc nền cũng đã được gửi đi, thì nhà xuất bản Kodansha bất ngờ bắt ép hủy bỏ kế hoạch sản xuất bộ phim này.
Phía nhà đài NHK và nhà xuất bản Kodansha đã hợp tác với nhau rất nhiều lần, và chính vì vậy cả hai phía đều cảm thấy sốc khi phải giải quyết vấn đề bản quyền này ở Tòa án. Thật ra, Kodansha không thật sự thích những thay đổi trong kịch bản của Omori và đã từng bàn bạc về vấn đề với NHK rất nhiều lần. Khi các cuộc bàn bạc bắt đầu kéo dài đến vô tận và NHK bắt đầu chuẩn bị bấm máy, Kodansha đã nói rằng chính tác giả Tsujimura cũng không đồng ý với kịch bản và ép buộc họ phải ngưng công tác sản xuất lại. Đây là cả một cú sốc lớn với tất cả những ai tham gia dự án, trong đó có Nagasawa và các diễn viên khác vì họ bất ngờ phải đối diện với một khoảng thời gian trống không mong muốn trong kế hoạch của mình.
Hơn nữa, lần này không hề có một văn bản hợp tác nào giữa hai bên về việc chuyển thể cuốn tiểu thuyết thành phim truyền hình. Tuy nhiên, NHK khẳng định Kodansha đã đưa ra sự chấp thuận bằng miệng và vì thế, họ phải trả tất cả các chi phí sản xuất đã rơi vào lãng phí vì sự phá vỡ lời hợp tác bằng miệng này. NHK yêu cầu một khoảng bồi thường tổng cộng là 59.800.000 yên (tức $745.825) từ phía nhà xuất bản Kodansha.
Bất kể vụ việc này sẽ kết thúc như thế nào, nó cũng đã để lại một vết rạn to lớn trong mối quan hệ vốn rất tốt đẹp giữa hai công ty.
Cổ Nguyệt
theo Tokyohive










Bookmarks