>
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: [11.06.2012] Bắt kẻ đâm chết 2 người ở Nhật

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    [11.06.2012] Bắt kẻ đâm chết 2 người ở Nhật

    Ngày 10.6, cảnh sát Nhật Bản bắt giữ một nghi phạm đâm chết hai người ở thành phố miền tây Osaka, theo Kyodo News.


    Cảnh sát Nhật đang làm nhiệm vụ - Ảnh: Reuters

    Cảnh sát cho hay nghi phạm, được xác định là Kyozo Isohi, 36 tuổi, đâm một người đàn ông 42 tuổi rồi tấn công một phụ nữ 60 tuổi tại quận Higashishinsaibashi lúc 13 giờ (giờ địa phương).

    Theo một nhân chứng, Isohi đâm vào hông và đùi của nạn nhân nam nhiều lần như thể y “bị ám”. Khi đó, nạn nhân kêu gào để được cứu giúp.

    Sau đó, Isohi đi về hướng đông chặn xe đạp của nạn nhân nữ rồi đâm người này.

    Rồi Isohi quay trở lại đâm nạn nhân nam cho đến khi bị cảnh sát bắt.

    Hai nạn nhân đã không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện.

    Tại đồn cảnh sát, Isohi thừa nhận hành động giết người và khai rằng muốn đâm bất cứ người nào mà y gặp trên đường.

    “Tôi định tự sát nên đã mua một con dao nấu ăn trên đường, nhưng sau đó dừng ý nghĩ này. Tôi nghĩ sẽ bị tử hình nếu mình giết người nào đó”, cảnh sát dẫn lời khai Isohi cho hay.

    Isohi thất nghiệp và không có chỗ ở cố định. Nghi phạm ra tù ở thành phố Niigata hồi cuối tháng 5 và đến Osaka ngày 8.6.

    Minh Trung
    TNO
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. #2
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    [12.06.2012] Nhật bắt kẻ cuồng sát kinh hoàng giữa khu mua sắm

    Đường phố ở quận Chuo, Osaka, Nhật Bản chiều 10/6 bị một phen náo loạn khi xuất hiện một người đàn ông trên tay là con dao làm bếp, bất ngờ xông tới đâm liên tiếp hai người đi trên phố, một nam và một nữ.


    Cảnh sát đang điều tra hiện trường vụ thảm sát. (Nguồn: Hữu Thắng/Vietnam+)


    Kẻ thủ ác là Kyozo Isohi, 36 tuổi, thất nghiệp và vô gia cư, bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó với hành vi cố ý giết người.

    Vụ cuồng sát này xảy ra chỉ hai ngày sau dịp kỷ niệm bốn năm vụ thảm sát kinh hoàng ở khu mua sắm điện tử Akihabara, Tokyo.

    Cảnh sát thành phố Osaka lập tức thành lập tổ điều tra trọng án tại Sở cảnh sát Minami để xác định nguyên nhân vụ thảm sát kinh hoàng này.

    Hai nạn nhân là anh Shingo Minamino, 42 tuổi, nhà sản xuất âm nhạc thuộc công ty phần mềm máy tính Digiturbo Co., và bà Toshi Sasaki, 66 tuổi, chủ quán rượu ở Osaka, đã tử vong tại bệnh viện.

    Vụ thảm sát xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều, ngay giữa khu thương mại đông đúc ở quận Higashi-Shinsaibashi.

    Tên Isohi bước đầu khai nhận: “Tôi đã mua một con dao làm bếp ở khu vực này để tự sát. Nhưng tôi đã không thể làm được điều đó. Thế là tôi tấn công họ vì tôi nghĩ tôi sẽ bị xử tử nếu giết chết một ai đó.”

    Cảnh sát cho biết Isohi khai rằng hắn không hề biết gì về hai nạn nhân này.

    Theo mô tả của cảnh sát, Isohi đã đâm nhiều nhát vào cổ, bụng anh Minamino bằng con dao làm bếp khiến nạn nhân gục ngã. Tiếp đó, Isohi lao về phía bà Sasaki, đang đi xe đạp, đâm liên tiếp vào lưng bà. Địa điểm bà Sasaki gặp nạn chỉ cách anh Minamino 40m.

    Ngay sau đó, cảnh sát đã ập tới khống chế Isohi và hắn dường như không kháng cự.

    Cơ quan điều tra dự định sẽ thẩm vấn thêm Isohi để xác định động cơ thực sự của tên này và các chi tiết liên quan của vụ cuồng sát gây chấn động Nhật Bản này.

    Theo cơ quan chức năng, Isohi đã mua một con dao làm bếp dài 18cm tại cửa hiệu bách hoá Daimaru gần đó khoảng 1 giờ đồng hồ trước vụ thảm sát. Con dao này được cho chính là hung khí của vụ trọng án.

    Tên Isohi, đến từ tỉnh Tochigi, khai nhận hắn sống ở tỉnh này sau khi ra khỏi trại giam Niigata hồi cuối tháng Năm vừa qua. Có vẻ như hắn đến Osaka hôm 9/6 là để gặp một người quen.

    Cảnh sát dẫn lời Isohi cho biết: “Tôi không nhà cửa và không việc làm. Sau khi rút 200.000 yen từ ngân hàng, là tất cả những gì tôi có, tôi phân vân không hiểu mình sẽ sống ra sao. Và rồi tôi nảy ra ý nghĩ tự sát. Tôi tìm đường đến quận Minami và mua một con dao bếp vì tôi nghĩ tôi có thể dùng nó để kết liễu cuộc đời mình.”

    Theo cơ quan điều tra, nạn nhân Minamino bị tấn công khi anh vừa ra khỏi xe ôtô. Anh đến Osaka để chuẩn bị cho một live show vào tối 10/6 tại một câu lạc bộ ở quận Minami và các thiết bị cho buổi biểu diễn vẫn còn nằm ở trên xe. Minamino đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại vợ và ba đứa con thơ. Trong khi đó, bà Sasaki sống một mình trong một căn hộ chỉ cách hiện trường vụ án 600m.

    Cách đây bốn năm, ngày 8/6/2008, một vụ thảm sát tương tự cũng xảy ra ở khu mua sắm đồ điện tử Akihabara, Tokyo làm bảy người chết và hơn 10 người bị thương. Hung thủ là Kato Tomohiro, 25 tuổi, bị bắt ngay sau đó.

    Theo cảnh sát, động cơ giết người của Tomohiro là “do quá mệt mỏi với cuộc sống.” Tháng 3/2011, Tomohiro bị kết án tử hình.

    Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  3. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    miyakekenwings (13-06-2012), Ngọc_san (13-06-2012)

  4. #3
    Shokunin
    lupan_lan93's Avatar


    Thành Viên Thứ: 67869
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 22
    Thanks
    10
    Thanked 17 Times in 5 Posts
    Con người đâu cũng thế dễ bị áp lực stress ghê ( nhớ ko nhầm thì ở Nhật có tỉ lệ tự sát cao thứ 2 thế giới sau Đài Loan nhỉ )
    Muốn chết thì đi mà tự sát một mình việc gì phải giết người làm người thân nhà người ta đau buồn chú Minamino còn có tận cô vợ với 3 đứa con lận. Lí do giết người còn nực cười hơn
    Tôi không nhà cửa và không việc làm. Sau khi rút 200.000 yen từ ngân hàng, là tất cả những gì tôi có, tôi phân vân không hiểu mình sẽ sống ra sao. Và rồi tôi nảy ra ý nghĩ tự sát. Tôi tìm đường đến quận Minami và mua một con dao bếp vì tôi nghĩ tôi có thể dùng nó để kết liễu cuộc đời mình.
    Tôi đã mua một con dao làm bếp ở khu vực này để tự sát. Nhưng tôi đã không thể làm được điều đó. Thế là tôi tấn công họ vì tôi nghĩ tôi sẽ bị xử tử nếu giết chết một ai đó.
    Có người còn chẳng có đồng nào chẳng người thân mà người ta còn vui vẻ mà sống. Thất nghiệp và vô gia cư. Có tiền mua dao sao không nghĩ đến việc mình sẽ làm gì có ích còn hơn
    Ở nước ta thỉnh thoảng có ba vụ kiểu kiểu vào tù người ta nuôi ăn ngày lao động ăn với ngủ + bóc lịch chờ ngày ra thôi. Ra tù rồi thấy ko lo đc cho mình, phạm tội tiếp để mong mình đc * an dưỡng dài hạn *
    Sống đến nản với mấy suy nghĩ kiểu như thế này !!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [15.05.2012] Sony bổ sung 10 máy ảnh Cyber-shot mới cho năm 2012
    By Kasumi in forum Tin tức box Công Nghệ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-05-2012, 03:47 PM
  2. [20.03.2012] Tổng hợp về VIDEO MUSIC AWARDS JAPAN (VMAJ) 2012
    By no more words in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 02-05-2012, 07:58 PM
  3. [25.04.2012] Oricon Weekly 16/4/2012~22/4/2012
    By Tiêu Dao Tử in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 28-04-2012, 04:48 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-04-2012, 10:45 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •