Festival tuyết thường niên tại Nhật Bản năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận: một mùa đông ấm khác thường, mưa nhiều và không có tuyết. Tuy nhiên, lễ hội không vì thế mà kém phần náo nhiệt và giảm bớt sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế.


Ảnh: Reuters

Thành phố Sapporo nằm cách thủ đô Tôkyo 830km về phía bắc, là nơi diễn ra 1 trong những sự kiện văn hoá thường niên của Nhật Bản có sức thu hút nhất đối với du khách, cả trong nước và quốc tế.
Bất chấp tiết trời ấm áp trái mùa và những trận mưa như trút, Festival tuyết quốc tế Sapporo năm nay vẫn diễn ra tưng bừng náo nhiệt. Hàng ngàn tấn tuyết dưới bàn tay tài hoa của con người, đã hoá thân thành những kiến trúc bề thế và lộng lẫy.
Công tác chuẩn bị lễ hội tuyết được khởi động cả tháng trời trước đó.
Thoạt đầu, các nhà tổ chức ước tính cần khoảng 6 ngàn xe ôtô trọng tải 5 tấn để cung cấp tuyết cho 300 công trình điêu khắc tại Festival, nhưng rốt cuộc cần tới 8 ngàn xe do thời tiết không lạnh như dự kiến.
Chưa hết, chỉ vài ngày trước khi lễ hội khai mạc, Sapporo còn phải hứng chịu 1 đợt mưa nghiệt ngã với lượng nước 11mm. 1 số kiến trúc đã gần hoàn thiện bị nước mưa làm trôi màu, còn số khác thì bắt đầu tan chảy. Thế là các tác giả lại vắt chân lên với công việc sửa chữa, khắc phục hậu quả, để kịp ra mắt.
Theo Nha khí tượng Sapporo, nhiệt độ ở thành phố này vào những ngày diễn ra Festival tuyết quốc tế lúc cao nhất lên tới 5,6 độC, cao hơn mức trung bình tới 6 độC.
Sự bất thường của thời tiết khiến cho những người tham dự lễ hội thường niên nổi tiếng này được một phen vất vả. Nhưng bù lại, khách tham quan tới với Sapporo năm nay lại được hưởng một tiết xuân đến sớm hơn thông lệ.
Festival tuyết Sapporo thu hút tới 2 triệu du khách mỗi năm.

Thu Thủy
VTV