Người Nhật vừa tổ chức một lễ hội khá lạ thường: Lễ hội tôn vinh các cây kim gẫy, cùn hay rỉ. Lễ hội này có từ 4 thế kỷ nay và nó thể hiện sự tôn kính mà người Nhật dành cho một vật dụng nhỏ bé, nhưng rất đắc dụng cho đời sống con người thời xưa.
Những cây kim đã gẫy và cũ rỉ được đặt nằm trong một chiếc giường êm ái làm bằng đậu phụ trong một lễ hội đầy nghi lễ tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Xung quanh các thầy tu đọc kinh và dâng lễ vật.
Nghi lễ cổ xưa tôn vinh các cây kim cũ thường được người Nhật tổ chức đầu tháng 2. Nó thể hiện sự biết ơn của người Nhật đối với những cây kim đã phục vụ những thợ khâu vá, thợ may và những bà nội trợ.
Ở một đất nước mà ngay cả những vật vô tri cũng được cho là có linh hồn thì nghi lễ này rất được coi trọng. Thầy tu Ryoji Shiori, nói: "Ở Nhật Bản không chỉ kim mà cả thẻ điện thoại di động, chổi quét mực hay quạt, bất cứ những gì có thể hỏng, đều được làm lễ”.
Mặc dù thế hệ lớn tuổi ở Nhật Bản lo ngại nghi lễ tôn vinh cây kim cũ sẽ dần mất đi, thì nhiều thanh niên Nhật lại cho rằng, lễ hội này giúp họ nhớ phải biết ơn những công cụ làm nghề.
"Tôi không nghĩ rằng vứt bỏ các cây kim là điều nên làm. Dù sao thì tôi cũng đã làm việc biết bao nhiêu giờ với chúng", một người dân Nhật cho biết. Sự nâng niu và tôn trọng mà người Nhật dành cho các cây kim cũ trái ngược hẳn với văn hoá tiêu dùng của thế kỷ 21.
Thanh Thuỷ
baomoi
Bookmarks