(JPN) - Vào 11/3, thời điểm cùng với trận động đất Tohoku năm trước, Sakurai Sho đã tới thăm những gia đình thuộc vùng Aizuwakamatsu ở Fukushima để quay trực tiếp cho chương trình”Fukkou Terebi Minna no Chikara” của Nippon.
Trong khi quay, Sakurai hầu như không cười một chút nào, từ đầu buổi cho tới cuối buổi mặt đều rất nghiêm trọng. Những người theo dõi chương trình đều cảm thấy thất vọng bởi thái độ này của anh. Một vài giờ sau khi quay, nghe nói Sakurai đã bị nhìn thấy ở ga tàu Tokyo.
“Đó là khoảng 10h tối, khi tàu Shinkansen tới”, một hành khách trên tàu nói. “Các fan không rõ làm thế nào đã nắm được thong tin cậu ấy sẽ tới đây, nên đều đã đợi sẵn.”
Hôm đó, Sakurai chỉ cải trang bằng chiếc mũ lưỡi trai đơn giản, đã nhanh chóng bị phát hiện ra.
“Khi cậu ấy bắt đầu bước xuống cầu thang một cách nhanh chóng tới quầy vé, một tấn fan đã bâu quanh. Thời điểm tiếp theo, Sho-kun ném một cái nhìn “sắc bén” qua như thể nói rằng ‘đừng nói chuyện với tôi’”.
Thay vì bắt tay hay ký tặng, Sakurai chỉ xuất hiện với khuôn mặt giận dữ như thể đang đe dọa mọi người xung quanh. Sau đó, khi anh thấy một fan cầm điện thoại trên tay định chụp hình, anh đã hất nó đi.
Các hành khách có mặt lúc đó nói “Sakurai đã hét lên ‘Không được chụp!’ vào mặt cô gái và hất chiếc điện thoại cô gái đang cầm trong tay ra. Anh đã dung khá nhiều lực nên chiếc điện thoại bay xuống sàn lẫn trong sự náo động. Sự hoảng sợ hiện lên mặt cô gái.”
Không hề quan tâm tới chiếc điện thoại bị rơi, nghe nói Sakurai đã chạy nhanh ra khỏi cửa thoát hiểm. Đến cả lúc soát vé, dường như cơn giẩn của anh cũng không hề thuyên giảm.
“Khi hét lên ‘dừng lại’, cậu ấy vừa đi vừa quệt qua rất nhiều tay của các fan. Cuối cùng tổng kết lại có tất cả 5 chiếc điện thoại bị rơi xuống đất. Cậu ấy không hề quay lại hay nói một lời xin lỗi nào.”
Yummy
theo aramatheydidnt









s, nên chọn cái đó mà minh họa.
thành thật mak nói là e hơi thất vọg đó Sho



)))))))

Bookmarks