Hàng nghìn bức ảnh bị thất lạc trong thảm họa ở Nhật Bản một năm trước đã tìm lại được chủ cũ. Một câu chuyện cảm động về tình người trong gian khó ở đất nước mặt trời mọc...
Người đàn ông này đang tìm kiếm lại những bức ảnh của mình tại một trung tâm thu giữ và trưng bày những vật dụng tìm được từ đống đổ nát ở Sendai, quận Miyagi (Ảnh: MASK)
Thành phố Ofunato là một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai. Những cơn sóng thần không chỉ san bằng nhà cửa, cuốn trôi tài sản mà còn làm hàng trăm nghìn bức ảnh thất lạc trong những đống đổ nát.
Chị Satoko Kinno là một chuyên viên bảo quản giấy tờ, nhưng công việc khác của chị là phục hồi lại những bức ảnh bị hỏng, một công việc mà chị nói vui là giai đoạn thứ hai của cả một hành trình marathon mang chúng quay trở lại với những người chủ cũ. Động lực để chị thực hiện việc này đơn giản là vì chị luôn “tưởng tượng ra việc mọi người tìm thấy những bức ảnh này giữa đống đổ nát”, và tự thấy mình phải chịu trách nhiệm từ họ.
Sau khi nhận những bức ảnh từ đội cứu hộ, chị Kinno sẽ làm lạnh chúng nhằm ngăn không cho vi khuẩn, mốc làm hỏng ảnh. Tiếp theo, chúng sẽ được làm sạch và đưa vào album. Mặc dù nhóm của chị chỉ có 7 người, và tiến độ rất chậm, nhưng theo chị Kinno, họ sẽ làm cho đến khi bức ảnh cuối cùng đến tay chủ nhân của nó.
Những bức ảnh sau khi được đóng vào album sẽ được mang đến những khu nhà tạm trong vùng để người ta có thể tìm lại ảnh của mình. Với những người có may mắn đó, đây là một cuộc hội ngộ đầy xúc động. Và bà Yoshiko Jindai là một trong những người may mắn đó.
Khi nhận lại tấm ảnh, bà đã thực sự xúc động “Tôi đã tìm lại được một bức ảnh, thật sự cảm ơn mọi người. Tôi đã bỏ nó vào khung ảnh, và điều này đã khiến tôi rơi nước mắt”.
Còn với những người không tìm được bức ảnh nào, cơ hội được ngắm hàng nghìn bức ảnh với nhiều cảm xúc trong đó, mang đến cho họ những hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Được biết, từ lúc dự án của thành phố Ofunato bắt đầu năm ngoái, cho đến nay đã có hàng ngàn bức ảnh được trao lại cho chủ cũ của chúng.
Tác giả : Anh Tuấn








Bookmarks