Vì công việc, ngày càng nhiều phụ nữ Nhật chọn cuộc sống hôn nhân mà vợ một nơi chồng một nẻo. Ngoài cảm giác cô đơn và xa cách, chuyện hai người hai nơi cũng cho họ những thú vị và lợi ích bất ngờ.
Theo một khảo sát mới nhất về tình trạng này tiến hành năm 2001 trên hơn 100 công ty, số người Nhật đi làm việc xa lên đến gần 1 triệu. Các hãng thường coi việc điều động nhân viên đi công tác là một trong những cơ hội thăng tiến cho họ.
Với nhiều người vợ Nhật hiện giờ, sự nghiệp của họ cũng quan trọng không kém mối quan hệ với chồng - vì thế ngày càng nhiều người từ chối chuyện bỏ dở công việc vì hôn nhân, ông Taizo Sugano, nhà tâm lý học chuyên điều trị cho các ông chồng trầm uất vì xa vợ cho biết.
"Trước đây, đàn ông có nhiều quyền lực hơn trong gia đình, chẳng có chuyện cãi cọ gì mấy về việc sống ở đây", Sugano nói. "Nhưng giờ đây phụ nữ cũng có sự nghiệp, và nhiều ông chồng cảm thấy không thể kiểm soát vợ mình".
Nhưng không phải vị phu quân nào cũng bực dọc. Chị Miho Tagyma 36 tuổi đã quyết định gắn bó với nghề nghiệp kiếm được ở Pháp trong thời gian chồng chị đến nước này công tác. Đến khi chồng hết nhiệm kỳ và chuẩn bị về Nhật, Tagyma nói với chồng rằng chị cũng đi cùng anh.
"Khi tôi nói thế, anh ấy bảo tôi thiển cận", nữ chuyên gia nghiên cứu của tổ chức OECD đóng tại Paris, kể. Vài ngày nữa chị sẽ bay sang châu Phi thăm chồng đang công tác ở đó. "Anh ấy bảo tôi rằng công việc ở OECD sẽ giúp tôi có 'những kỹ năng di động', và điều đó sẽ giúp chúng tôi sống bên nhau sau này".
Với một số phụ nữ khác, sự nghiệp quan trọng đến mức việc vợ chồng phải sống riêng trở thành chuyện dài hạn, chứ không chỉ trong những giai đoạn ngắn.
Một giáo viên đại học 41 tuổi ở Hokkaido cho biết kể từ khi chị kết hôn cách đây 13 năm, hai vợ chồng chỉ sống chung một nhà trong 2 năm. Chồng chị - cũng là giảng viên đại học, thường sống ở Hokkaido, trong khi chị thường dạy ở nhiều nơi, từ tỉnh Ibaraki đến Mỹ, rồi lại Tokyo. Hiện nay cả hai đều ở Hokkaidom nhưng vẫn cách nhau vài giờ xa chạy. bởi chị ở Sapporo còn anh ở Kushiro.
"Tất nhiên là chúng tôi muốn ở bên nhau", người vợ nói và cho biết chị gặp chồng hai tuần một lần. "Nhưng vấn đề là nếu để được ở cùng nhau, tôi phải hy sinh sự nghiệp".
Điều gây ngạc nhiên là cho dù sống xa cách như vậy, chuyện đối phương có chung thủy hay không chưa bao giờ là mối bận tâm của họ. "Hôn nhân của chúng tôi có thể không kéo dài được đến thế nếu chung sống với nhau. Chúng tôi quá bận rộn mới thu xếp được việc gặp nhau cho nên chuyện lừa dối hay không không bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ việc ngoạii tình thường xảy ra ở những cặp sống chung hơn".
Đôi khi có hai nhà lại là lựa chọn rất kinh tế.
Jeremy Walker, phóng viên thể thao tự do hiện sống ở Saitama, lấy vợ là Mel người Philippines. Hai người gặp nhau khi anh đi viết bài ở Hong Kong. Cứ 3 tháng một lần, anh nghỉ một tuần và bay về Manila với gia đình. Họ ở trong một căn nhà tuyệt đẹp có 3 phòng ngủ, bể bơi, một garage lớn và một khu vườn.
Thu nhập mà Walker kiếm được ở Nhật giúp gia đình anh có đủ tiền mở một trường dạy lái xe ở Manila, chàng phóng viên còn khoe thêm rằng gia đình anh đang định mua một khu bất động sản nữa ở cạnh một sân golf.
"Tôi kiếm tiền ở đây và tiêu ở Manila", Walker nói. "Thật là lợi".
Chuyện khó khăn nhất trong gia đình Walker là mỗi khi anh phải chào tạm biệt hai cô con gái. Nhưng Walker vẫn muốn tiếp tục cuộc sống như thế thêm ít thời gian nữa.
"Tôi rất nhớ con nhưng không cảm thấy cô đơn", anh tâm sự. "Thật rất rất khó mỗi khi trở lại Nhật. Đôi khi tôi bay chuyến sớm, ra khỏi nhà khi các con đang ngủ, thật khó chịu đựng chuyện đó .... Nhưng khi tôi trở lại Nhật, tôi yêu công việc ở đây. Tôi cố gắng làm việc và mong đợi đến ngày lại được về nhà".
Phóng viên 46 tuổi này tiết lộ bí quyết tồn tại cho những cuộc hôn nhân xa cách là thăm nhà thường xuyên, cùng nhau lập kế hoạch cho cuộc sống chung, cho dù trên thực tế họ xa cách về mặt vật lý.
Ngoài ra, một trong những điều quan trọng nữa là đánh giá cao những nỗ lực của đối phương trong việc duy trì quan hệ, chị Masae Ueda-Mitsuhashi, 41 tuổi, có chồng là kỹ sư ngành dầu khí thường phải đi làm ở trên đảo Sakhalin hay Trung Đông, cho biết.
"Tôi biết anh ấy phải vất vả thế nào mới gửi được hoa cho tôi, mà anh ấy lại rất hay làm thế", Ueda-Mitsuhashi nói và cho biết chị thường nói chuyện với chồng hàng giờ qua video. "Tôi cũng từng sống ở nước ngoài, và hiểu điều đó khó khăn thế nào. Biết và nghĩ đến những vất vả mà anh ấy trải qua giúp tôi vơi đi cảm giác cô đơn. Nó làm tôi muốn hỗ trợ anh ấy".
Theo Japan Times, VNExpress







Bookmarks