>
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: [7.11.2011] Chuyến đi đầu tiên đến Trung Quốc của Oguri Shun - quay một phim ngắn trong suốt thời gian ở Bắc Kinh

  1. #1
    Hyakusho
    Chen Chen's Avatar


    Thành Viên Thứ: 96790
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 94
    Thanks
    520
    Thanked 421 Times in 50 Posts

    [7.11.2011] Chuyến đi đầu tiên đến Trung Quốc của Oguri Shun - quay một phim ngắn trong suốt thời gian ở Bắc Kinh

    Chuyến đi đầu tiên đến Trung Quốc của Oguri Shun - quay một phim ngắn trong suốt thời gian ở Bắc Kinh

    Nguồn : http://ent.163.com/11/1108/00/7IA3M40E00032DGD.html
    Cập nhật : 7.11.2011
    Lược dịch : Chen Chen @ JPN



    Ngày 7 tháng 5 , lúc 5 h chiều, diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Oguri Shun xuất hiện tại thủ đô Bắc Kinh. Mặc dù các cơ quan an ninh đã sức ngăn chặn hàng trăm người hâm mộ trên các fansite sau khi nghe tin Shun sẽ đến Bắc Kinh, nhưng sân bay Thiên Tân vẫn bị tê liệt bởi lượng người đổ về. Oguri cũng choáng ngợp vì mục đích trong chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên này của anh là bí mật, nhưng rất thu hút sự chú ý.



    Oguri Shun




    fan tặng hoa Shun




    Sự nhiệt tình càng lúc càng tăng của fan


    Oguri Shun tới Bắc Kinh vào chiều tối - người hâm mộ vây quanh

    Một Oguri trong bộ trang phục lịch lãm xuất hiện, sân bay vang lên những tiếng thét. Số lượng lớn fan xông vào phía cửa thoát, cửa thoát quốc tế tới Hong Kong bị vây kín. Được biết tin về việc Oguri Shun sẽ đến Bắc Kinh, trong cùng ngày đã lan đến Thiên Tân, Đại Liên, Sơn Đông, Hồ Nam va nhiều nơi khác, fan đã tự ý tập hợp tại sân bay, chỉ để nhìn thấy thần tượng thực sự. Được trìu mến gọi là "hạt dẻ", fan chuẩn bị cho anh nhiều hoa, quà, tiếng la thét, và sự nồng ấm, nhiều fan đã rơi nước mắt khi được tiếp xúc rất thân thiết với Shun. Shun rất bất ngờ trước không khí sâu đậm nơi đây, và sự nhiệt tình của fan, nụ cười và tâm trạng anh có ảnh hưởng rất lớn tới họ.

    Nghi vấn về mục đích tới Bắc Kinh lần này của Shun :

    Từ sau "Hana Yori Dango", " Hanarazaki no Kimitachi E", Shun trở nên nổi tiếng hơn trong giới showbiz Nhật Bản . Những năm gần đây, ngoài việc tiếp tục phát triển sự nghiệp trong nước, Shun cũng thường xuyên tham dự vào các hoạt động nước ngoài. Mới đây thôi, Shun đã khởi nghiệp đạo diễn của mình bằng movie "Surely someday" - đã được công chiếu ở Đài Loan và nhận được nhiều phản hồi tốt. Shun cũng tham gia đóng chính trong movie "Kitsutsuki to Ame" - đạo diễn Okita Shuichi - movie duy nhất của Nhật Bản tham gia Liên hoan phim quốc tế 2004 và phim đã nhận đc giải thưởng đặc biệt từ ban giám khảo (Special Jury Prize). Ngoài ra movie "Crows Zero" phần 3 sẽ được làm tiếp. Sự xuất hiện không gây xáo động của Shun ở Bắc Kinh vào thời điểm này khiến giới truyền thông nghi vấn và quan tâm về mục đích.

    Theo nguồn tin trên weibo thì lần này Shun sẽ tham gia phim "Dương Quý Phi "- một bộ phim hợp tác giữa 3 nước Trung-Hàn-Nhật, trong đó Phạm Băng Băng vào vai mỹ nhân Dương Quý Phi, Vương Lực Hoành vai thi tiên Lý Bạch, vai Đường Minh Hoàng chưa rõ ai đc chọn, vai diễn của Shun cũng như 1 đại diện phía Hàn chưa đc tiết lộ


    pics







































  2. The Following 4 Users Say Thank You to Chen Chen For This Useful Post:

    cubin100cc (09-11-2011), funny_lass89 (10-11-2011), songchip (15-11-2011), Tsukino.Usagi (09-11-2011)

  3. #2
    Hyakusho
    Chen Chen's Avatar


    Thành Viên Thứ: 96790
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 94
    Thanks
    520
    Thanked 421 Times in 50 Posts
    Weibo [ Blog] của Oguri được lập nhanh trên mạng Sina trong vòng 2 giờ đồng hồ

    Nguồn : http://ent.sina.com.cn/s/j/2011-11-08/15263475875.shtml
    Cập nhật : 8.11.2011
    Lược dịch : Chen Chen @ JPN


    >>>Click vào đây để tới weibo của Shun >>>

    >>>Click vào đây để tham gia cuộc thảo luận trên weibo của Shun >>>



    Ngày hôm nay (8 tháng 11), diễn viên nổi tiếng Nhật Bản và cũng là đạo diễn trẻ Oguri Shun đã công bố weibo mạng Sina của mình, và bây giờ anh đang là khách mời của mạng giải trí này. Ngày hôm qua, Oguri đã tới Bắc Kinh, mặc dù chuyến đi đầu tiên này của anh là bí mật nhưng hầu hết các fan đều biết và đón tiếp một cách rất nhiệt tình

    Hôm nay, lúc 13h10, lần đầu tiên Shun công bố weibo của mình, anh viết : " Chào mọi người ! Tôi là Oguri Shun ! " Entry trên blog mới đưa ra, lập tức thu hút rất nhiều fan vào kết bạn. Con số fan đã lên tới hơn 30000 người chỉ trong 2 giờ đồng hồ

    Kết thúc buổi họp báo hôm nay, weibo đầu tiên của Shun đã có tới 16547 lượt theo dõi, 6777 bình luận và con số fan đã tăng lên tới 66228 và sẽ tiếp tục gia tăng

  4. #3
    Hyakusho
    Chen Chen's Avatar


    Thành Viên Thứ: 96790
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 94
    Thanks
    520
    Thanked 421 Times in 50 Posts
    bonus : các video fan quay khi Shun tới sân bay Thiên Tân

    1 . 2 . 3 . 4

    và đây là bài viết của 1 fan may mắn gặp đc Shun , rất cảm động

    Nguồn : bar Oguri Shun @ baidu.com
    Lược dịch : Chen Chen @ JPN


    "Tôi cùng Hải Luân tới sân bay Thiên Tân từ rất sớm, gặp rất nhiều cô gái, gương mặt ai cũng rất vui và háo hức.

    Chuyến bay của Shun cất cánh lúc 4h30, 4h15 chúng tôi đã có mặt tại sân bay. Ước tính thời gian làm các thủ tục hành lý thì khoảng 4h50 Shun sẽ tới Bắc Kinh. Trong gần một tiếng đồng hồ chờ đợi, thực sự rất lo lắng và hồi hộp. Tôi cứ 3 phút trôi đi lại hỏi mấy giờ một lần. Xung quanh tôi, các cô gái cũng đang bồn chồn như vậy.

    Rồi thời điểm được diện kiến Oguri cũng đã tới, chúng tôi thấy một người dáng cao, rất đẹp trai mang kiếng đen, đoàn Nhật Bản đã tới, đứng phía sau hàng rào an ninh. Tất cả cùng đứng dậy, trên tay sẵn sàng máy ảnh. Người đó vẫy tay rất mạnh chào chúng tôi.

    Một người đàn ông đứng kế tôi hỏi :"Ngôi sao của cô đâu ? ". Người phía sau tôi trả lời đầy ấm áp : "Đúng rồi ! Đó là Oguri Shun ! " Niềm tự hào trong tôi dậy lên XD~

    5 h đúng, vẫn chưa thấy Shun và đoàn xuất hiện, tôi không thể bình tĩnh hơn được nữa, vội nhắn tin hỏi Hải Luân. Hải Luân trả lời giọng run run : " Tôi không biết nữa. Bây giờ chỉ biết chờ đợi thôi ". Tôi lúng túng định quay về chỗ. Bỗng thình lình Oguri Shun xuất hiện. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng thét vỡ òa. Chúa ơi ! Tôi quay lại, đúng là Oguri Shun ! Anh bước ra từ cửa trung tâm, mặc áo vest, sơ mi trắng, đi boot, tay để sau lưng, bước đi hài hòa. Vâng, với hình ảnh đó, bạn đã thấy Shun rồi phải không ?

    wow, bây giờ thì Shun đang đi dọc xuống thang máy . Tất cả mọi người, nhà báo, fan với mọi phương tiện thông tin đuổi theo. Đám đông bao lấy Shun, tôi thậm chí còn không nhìn thấy bóng anh nữa. Một vài người bám lên tay vịn thang máy, hét lớn : " Phải người không ? Hoàng tử ? " Tôi thực sự sốc. Lúc đó, tiếng một người phụ nữ đầy nhiệt huyết vang lên : " Đừng tụ tập phía trước ! Đừng chạm vào Shun ! Đừng đóng cửa ! Chú ý bảo vệ anh ấy ! " Quả thật Oguri không phải là một "hạt dẻ" bằng thủy tinh nữa, anh ấy làm bằng vàng ! Tôi đã không thể đến gần Oguri đc ! Tôi chỉ có thể nhìn thấy 70 % phía sau lưng anh. Những khoảnh khắc ấy thật quý giá. Những khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc của các fangirl xung quanh anh ấy.

    Tôi chạy ngược lên vị trí cao hơn trên thang máy cuốn để có thể ngắm nhìn Shun đang tiến đến gần. Đeo kiếng mát màu đen, tóc đẹp, để râu rất phong cách. [ ] Gầy, gầy hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng. Sáng nay tôi cũng nghe các fan nói rằng chưa chắc Shun đã cạo râu, thật đúng như chúng tôi đoán. Amen .... 2 cô gái cạnh tôi vẫy tay chào anh, tôi cũng vẫy tay nhưng lại rất run, đứng dựa vào tay vịn. Chúa ơi, Shun đã gật đầu chào chúng tôi và nở một nụ cười nhẹ . Phía trước tôi, một cô gái nhỏ nói rất to với Shun "I love you" , một chút ngại ngùng thoáng qua khuôn mặt Shun, rồi anh gật đầu với cô bé, nhìn miệng Shun tôi biết rằng anh đang nói câu cảm ơn . Tôi đã khóc. Mũi cay như có axit. Thực tế là các cô gái đã ứng xử rất tốt, mở đường cho Shun ra đến xe, không có ai đập tay vào cửa sổ hay đuổi theo cả. Tôi chạy ra một phía cửa, từ trong xe, anh vẫy tay chào các fan. Tôi nhìn theo bóng Shun cho đến khi mất hút, để lại một cảm giác hạnh phúc dạt dào. Tất cả vẫy tay tạm biệt anh. Nhiều cô gái đã khóc. Lúc này đây tôi đã biết thế nào là giá trị đích thực của cuộc sống. Chúng tôi đứng bên nhau nơi sân bay giờ trống vắng. Tôi bỗng nhớ lại một cô gái phương xa, đã gửi tin nhắn cho tôi rằng : cô ấy đã đi hơn 20 giờ tàu để đến được Bắc Kinh, thật sự rất mệt mỏi. Nhưng sau đó, cô ấy đã hồi đáp lại cho tôi rằng được gặp Shun quả thật rất đáng giá !

    Bây giờ, Shun đã có một tài khoản weibo. Tôi muốn viết trên weibo của anh rằng : "Bạn có biết là chúng tôi yêu bạn lắm không ? " Nhưng tất cả những gì Shun đáp lại, là quá đủ rồi . Những khoảnh khắc ngày hôm nay, từ trang phục anh mặc cho đến những cái nắm tay, gật đầu và nụ cười dịu dàng ấy, là những ký ức thật đẹp chúng tôi mãi không quên ! "



      

  5. The Following 3 Users Say Thank You to Chen Chen For This Useful Post:

    Ha hớn hở (09-11-2011), Hina (09-11-2011), Tsukino.Usagi (09-11-2011)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [24.02.2010] Phim mới của Oguri Shun
    By Tiêu Dao Tử in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 03-01-2012, 10:06 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-09-2011, 02:14 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-04-2011, 09:30 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-04-2011, 05:44 PM
  5. Phim đầu tay của Oguri Shun sẽ sớm ra mắt
    By miyuki in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 28-04-2010, 11:07 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •