Ngày 25 tháng 10 vừa qua, các nghệ sĩ tham dự "Đại nhạc hội hữu nghị Việt - Nhật lần thứ 2 ~ Giấc mơ về một nền hòa bình ~" tại Hà Nội hồi đầu tháng này đã được mời đến dinh thự Thủ tướng Nhật Bản, nơi họ nhận được thư chúc mừng từ hai ngài Thư ký Chánh văn phòng Nội các Fujimura Osamu và Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, Sugi Ryotaro.
Bức thư được Bộ Ngoại giao Nhật Bản viết để cảm ơn những nghệ sĩ tham gia lễ hội vì những đóng góp to lớn của họ trong việc trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ban đầu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ là người trao vinh dự này đến cho các nghệ sĩ, tuy nhiên do công việc bận nên trưởng thư ký nội các đã làm thay nó.
Tại buổi lễ, 15 nghệ sĩ bao gồm Godai Natsuko, Takahashi Minami, Watanabe Mayu (AKB48), Koda Kumi, EXILE, AAA, và w-inds đã có mặt.
Hiro, đại diện nhóm EXILE cho biết: "Chúng tôi rất biết ơn và vinh dự khi được nhận lá thư này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng trên con đường âm nhạc của mình. Ngoài ra, tôi thực sự tôn trọng ngài Sugi-san vì đã giúp chúng tôi có cơ hội này. "
Sau buổi lễ, Takahashi Minami của AKB48 nhận xét, "Tôi không nghĩ rằng trong đời tôi lại có một cơ hội để đến đây [tòa nhà của Thủ tướng]. Tôi rất vinh dự khi được nhận món quà tuyệt vời này". Cô cho biết thêm với một nụ cười," Tôi đã rất lo lắng "
Koda Kumi cũng cho biết," Điều này giống như một giấc mơ vậy. Cảm ơn rất nhiều"
Theo Tokyohive


















Bookmarks