>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: [11/4/2011] Nhật Bản tròn 1 tháng động đất – sóng thần: Chuyện lạ giờ mới kể

  1. #1
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts

    [11/4/2011] Nhật Bản tròn 1 tháng động đất – sóng thần: Chuyện lạ giờ mới kể

    (ANTĐ) - Tròn 1 tháng kể từ trận động đất làm rung chuyển Nhật Bản hôm 11-3, khiến 28.000 người dân nước này đã chết và mất tích, hàng chục nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi sự cố về điện nguyên tử vẫn chưa được giải quyết. Giữa bề bộn công việc tái thiết ấy là những chuyện lạ đầy cảm động.


    Nhà máy điện nguyên tử Onagawa lại gặp sự cố sau dư chấn mạnh tuần trước

    Nha sỹ kiêm nghề pháp y

    Masaru Suzuki, người đứng đầu hiệp hội nha sỹ Kamaishi, tỉnh Iwate từ hôm 13-3 trung bình mỗi tuần kiểm tra răng cho hơn 100 thi thể. Bác sỹ Suzuki, 54 tuổi chưa bao giờ “khám bệnh” cho người chết nhưng giờ “nghĩa tử là nghĩa tận”, ông tự thuyết phục mình phải làm điều này.

    Nơi làm việc của nha sỹ Suzuki là trong khuôn viên trường học hay một công ty lâm nghiệp. Những thi thể đặt trên tấm nhựa còn bác sỹ quỳ xuống sàn mở miệng từng người rồi ghi ghi, chép chép mọi thông số: từ cái răng mất, răng sâu, đến răng giả… Trời lạnh nhưng trong phòng không được sưởi ấm để bảo quản những thi hài đang thối rữa.


    Để xác nhận danh tính, họ phải có hồ sơ bệnh án nhưng hầu hết dữ liệu đã bị nước cuốn trôi. Không chịu nản lòng, bác sỹ Suzuki cùng nhiều đồng nghiệp khác vẫn miệt mài làm công việc này bởi ông nghĩ: “Nhìn thấy mọi người tìm được người thân là tốt rồi. Dù buồn đau nhưng ít ra họ thấy ấm lòng hơn khi thực sự trông thấy người thân đã mất”.

    Vô số két bạc “thất lạc” chủ


    Lực lượng cứu hộ và người dân đã nộp cho cảnh sát hàng chục triệu yên trong các két tiền được tìm thấy trong các đống đổ nát tại các khu vực ven biển đông bắc sau siêu động đất – sóng thần tháng trước.


    Theo cảnh sát ở tỉnh Iwate và Miyagi, hàng ngày họ nhận được hàng trăm hiện vật, trong đó có các két tiền mặt. Cảnh sát tỉnh Miyagi nói chỉ có 10% số két tìm được về với chủ nhân của chúng. “Không thể trả lại tiền trừ khi nó nằm trong ví có kèm chứng minh thư trong đó”, hãng Kyodo trích lời một cảnh sát nói. Cảnh sát và chính quyền địa phương cảm thấy bi quan về việc tìm lại được chủ sở hữu của những tài sản này.

    Cụ Kenji Sato, 65 tuổi ở Onagawa, tỉnh Miyagi nói: “Có thể chấp nhận được việc ai đó tìm thấy và báo cho cảnh sát cho dù họ vẫn giữ két bởi ít nhất họ cũng có thiện ý”. Theo luật pháp nước này, người tìm thấy két có thể giữ lại nếu sau 3 tháng không thấy chủ sở hữu tìm đến. Nhiều người đề xuất nên có quy định về quyền đặc biệt để mở két giúp tìm ra chủ nhân của tài sản.

    Lánh nạn ở khách sạn cao cấp


    Thứ bảy vừa rồi, những nạn nhân động đất – sóng thần người mất nhà cửa bắt đầu chuyển đến một khách sạn sang trọng ở Tokyo. Khách sạn Grand Prince Hotel Akasaka 700 phòng được quảng cáo giá phòng lên tới 150.000 yên /đêm trở thành nơi cư trú tạm thời cho 360 người.

    Theo hãng tin Kyodo, phòng không bao gồm dịch vụ nhưng “khách” được phục vụ 3 bữa một ngày, khoảng 300 yên cho bữa sáng và 500 yên cho trưa, tối. Mặc dù vậy, người dân bị nạn thì không phải trả tiền.

    Khách sạn 40 tầng, một thời là nơi hay lui tới của các chính khách và nhân vật nổi tiếng đã đóng cửa hồi tháng 3 sau 55 năm hoạt động. Nó sẽ bị đập đi vào tháng 7 tới, có nghĩa là những người lánh nạn còn ít thời gian để ở lại.


    Vợ chồng Naruto và Nami Ariga sơ tán trong khách sạn Grand Prince Hotel

    “Tôi lo lắng vì không biết tương lai sẽ thế nào nhưng cảm thấy rất biết ơn mọi người khi được ngủ trên nệm cứng”, Shoichi Ono, một người dân từ tỉnh Fukushima nói.

    Bảo Anh

    Tổng hợp
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  2. The Following 17 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    bad_no001 (16-04-2012), bé sa (11-04-2011), cavang_chan (11-04-2011), hajime1992 (11-04-2011), happy00 (11-04-2011), hoangyen2811 (11-04-2011), Jdo-chan (11-04-2011), Kaoru Arashi (11-04-2011), KyuKen (11-04-2011), Lee chan (11-04-2011), minkchi (12-04-2011), mura_saki18 (11-04-2011), sess (14-04-2011), sona_1637 (11-04-2011), thu_sven (11-04-2011), weii (11-04-2011), yummy_lady (11-04-2011)

  3. #2
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 67351
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 63
    Thanks
    40
    Thanked 10 Times in 7 Posts
    Thật là cảm động, mong NB đứng dậy được sau thảm họa này,mong phóng xạ sẽ k ảnh hưởng đến mọi người nhiều

  4. #3
    Banned


    Thành Viên Thứ: 68772
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 11
    Thanks
    0
    Thanked 6 Times in 1 Post
    mấy két sắt này ma trôi vào Việt Nam thì chả có chuyện giữ hộ đâu mà là thịt luôn

  5. #4
    Hyakusho
    bommo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 88313
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 90
    Thanks
    586
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    hôm nay chưa xem thời sự nên ko biết Nhật Bản giờ thế nào rùi???
    Chữ ký của bommo
    hatxi bommo

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 15-05-2011, 04:17 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-02-2011, 05:41 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-01-2011, 12:54 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •