(JPN) - Một tin vô cùng shock cho fan của cặp Yamashita Tomohisa và Kitagawa Keiko. Theo tin của báo “Josei Seven”, mối quan hệ giữa 2 người họ không còn nữa. Thực ra, bài báo đã chụp được một cảnh Yamapi đang hẹn hò công khai với một cô gái nước ngoài da trắng.
Theo tờ báo, Yamapi, một ikemen Nhật Bản và 2 cô gái người nước ngoài đã có một cuộc hẹn nhóm tại một nhà hàng theo kiểu Nhật, nơi Thủ Tướng hay đến ăn tối, Nishiazabu, Tokyo.
Chắc hẳn họ đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời tại nhà hàng, nhân chứng có mặt đã kể lại một không khí rất thoải mái giữa 4 người. Hầu như cuộc đối thoại giữa họ đều nói bằng tiếng Anh, và 2 cô gái nước ngoài thì rất bất ngờ trước kỹ năng nói tiếng Anh lưu loát của Yamapi.
Sau đây là lời của một vị khách nói về nhóm đó: “Họ tiến vào nhà hàng cùng lúc với chúng tôi và còn ôm nhau trước cổng nhà hàng trước khi cởi bỏ áo khoác ngoài. Có hai người nước ngoài mảnh khảnh và nhìn như thể họ đang đóng một bộ phim tình yêu vậy. Mặc dù họ đã vào nhà hàng, nhưng họ không hề quan tâm tới những ánh nhìn của các vị khách xung quanh.”
Sau đó, họ tiếp tục tới một quán bar có liên quan tới những sự kiện lớn xung quanh Ichikawa Ebizo. Thật trùng hợp là đây hình như có vẻ là nơi yêu thích của Yamapi. Khi họ tiến về phía quầy bar, họ đã phải dừng lại để chờ đèn tín hiệu và cô gái đứng bên cạnh xích gần vào anh. Khi đèn chuyển sang xanh, cả 2 người đều không còn nắm tay và bỗng nhiên duy trì một khoảng cách nhất định giữa 2 người. Có lẽ vì anh ấy còn lưỡng lự khi hành động như vậy ngay giữa phố, và vì làm như vậy trong nhà hàng hay quán bar thì cũng không có vấn đề gì.
Khoảng 4h sáng, Yamapi và cô gái đó rời khỏi bar cùng nhau và bắt taxi. Lúc này, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất, có thể liên quan tới số rượu họ đã uống khi ở bar. Khi họ bắt được một chiếc taxi, họ dìu nhau vào ghế sau của chiếc taxi và biến mất vào bình minh.
Bạn nghĩ sao về tin đồn này?
Yummy
theo Shukan Josei













.. nhận được tin em phờ phạc từ hôm qua đến giờ
.. thà là chị Keiko còn hơn ý >""<

*gào rú, bấn loạn, vật vả*
nhưng mà như thế chưa chắc là sự thật, có thể là vui chơi thui, công khai nữa chứ, chắc là ko phải. hi vọng là thế

*nghẹn ngào không nói nên lời*
tự nhiên đọc tin này mình lại thấy thích là sao ta
nhìn rất là yêu

Bookmarks