(JPN) - Diễn viên Narimiya Hiroki sẽ trở lại sân khấu kịch vào tháng Bảy này trong vở diễn “Taiyou ni Yakarete” (tạm dịch “Mặt Trời thiêu đốt”) do Kuriyama Tamiya đạo diễn. Đây là vở kịch được chuyển thể lần đầu tiên tại Nhật.
Trở lại sân khấu sau bốn năm im hơi lặng tiếng, Narimiya cho biết: “Tôi đã đi diễn mười một năm nay, nhưng diễn trên sân khấu là một bước ngoặt cần thiết cho tôi (trong sự nghiệp) tại thời điểm này”. Tham gia cùng anh trong vở kịch là đồng nghiệp Kaga Takeshi, người sẽ đóng vai nhân vật phản diện. Ngoài ra, Narimiya cũng sẽ gặp thách thức khi lần đầu tiên anh phải trình diễn piano trong khi đang diễn kịch.
Vở kịch được làm dựa theo phim truyền hinh “Burnt By the Sun” năm 1994. Bộ phim đã giành giải thưởng “Phim nước ngoài xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Cannes cùng năm và năm 2009 đã được dựng thành kịch tại Luân Đôn. Vở kịch đã được hoan nghênh và đánh giá rất cao. Đây là một bộ phim mang tính nhân văn, một câu chuyện kể về cuộc sống cực khổ vào năm 1930 của những người đàn ông và phụ nữ trong thời gian khó khăn sau cuộc “Đại thanh trừng Stalin”.
Đây là vở diễn đầu tiên của Narimiya sau khi đóng cùng Oguri Shun trong vở “Oki ni Mesu Mama” (tạm dịch “Nếu như em thích nó”) năm 2007. “Có lẽ cách đây không lâu, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ quay lại sân khấu trong một thời gian”, Narimiya cho biết anh có thể tiếp tục nói như thế chính là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của những người hâm mộ đã khiến anh quyết định quay trở lại.
“Với tôi, trong thời điểm này, tôi nghĩ rằng việc trở lại sân khấu sẽ là nơi để tôi tự nhìn nhận thấy sự tiến bộ (trong sự nghiệp diễn xuất của mình). Narimiya cũng rất hứng thú với các tác phẩm của Kuriyama cũng như bộ phim “Burnt by the Sun”, bộ phim đã gây ảnh hưởng khá nhiều trong việc trở lại của anh. Narimiya cũng đã khen ngợi vai diễn của Kaga khi làm việc cùng anh. “Anh ta vừa là một mẫu hình nhân vật nhẹ nhàng thanh thoát như một bông hoa, nhưng cũng vừa là một người cứng rắn, mạnh mẽ”.
Nhà lên kế hoạch và tổ chức sản xuất Kaziyama Yuzou của công ty quản lý Horipo đã nói về vai diễn “Mitya” của Narimiya trong vở kịch. “Mitya là một nghệ sĩ piano cô đơn bước đi trong cuộc sống tĩnh lặng như một tên hề, và cho đến phút cuối cùng anh đã bùng nổ trong sự điên loạn”, Kaziyama nói. “Tôi cảm giác rằng chỉ có Narimiya mới có thể vào vai một người nắm giữ tất cả những cảm xúc đen tối của con người”. Đối với kẻ luôn tìm kiếm sự trả thù như chỉ huy “Kotov” - một nhà cách mạng và anh hùng người Nga, kẻ thù tinh quái của Mitya, Kaziyama đã nói, “Tôi mong rằng cậu ấy sẽ làm cho khán giả run rẩy vì sợ hãi khi cậu trở thành một kẻ đáng sợ, một người đàn ông lạnh lùng”.
Vở kịch “Taiyou ni Yakarete” sẽ được công diễn lần đầu tiên tại rạp Galaxy Tennozu ở Tokyo vào ngày 24 tháng Bảy và tiếp tục diễn đến ngày 9 tháng Tám, sau đó vở kịch sẽ được lưu diễn khắp các vùng trong nước.
Dịch bởi Dark Light Kira @ JPN
(Theo Tokyohive)
Bookmarks