Takahashi Ai, nhóm trưởng của Morning Musume, cũng như là leader của tất cả các nhóm nhạc trong công ty Hello!Projectb thông báo rằng cô sẽ tốt nghiệp sau khi tour diễn mùa thu của nhóm kết thúc. Thông báo được đưa ra vào concert mùa đông của Hello!Project tại Nakano Sunplaza vừa qua.
Takahashi (24 tuổi) đã gia nhập Morning Musume vào tháng 8 năm 2001 với tư cách là thành viên thứ 5 của nhóm, và hiện là sempai lớn tuổi nhất ở Hello.
Cùng với việc Morning Musume tuyển thêm 4 thành viên mới, Takahashi Ai dự định sẽ ở lại nhóm cho đến hết tour diễn mùa thu để giúp các thánh viên mới làm quen và ổn định. Quyết định cho phép cô tốt nghiệp được đưa ra bới ông bầu Tsunku. Khi mà ba thành viên khác trong nhóm đã tốt nghiệp và rời khỏi nnhoms vào tháng 12 Tsunku đã bảo với Takahashi răng đã đến lúc cô cần quyết định khi nào thì sẽ tốt nghiệp. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cô sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát, có thể là với tư cách một ca sĩ solo chăng.
Vai trò nhóm trưởng của Musume sẽ được chuyển qua cho Risa Niigaki.
Sau đây là lời nhắn từ Takahashi:
"Vừa có quyết định răng , tôi, Takahashi Ai , trong concert mùa thu của Morning Musume sẽ tốt nghiệp khỏi Morning Musume cũng như Hello!Project.
Khi mà thời điểm Kamei Eri, JunJun và LinLin tốt nghiệp được quyết định, Tsunku đã nói với tôi rằng tôi cũng nên cân nhắc thời điểm rời khỏi nhóm, và nó thực sự khiến tôi suy nghĩ.
Cho đến tháng 8 năm nay Tôi sẽ ở trong Morning được 10 năm nên tôi nghĩ đó sẽ là thời điểm thích hợp để tốt nghiệp, từ giờ đến lúc ấy còn khoảng 9 tháng nữa và tôi sẽ cố gắng hết mình để xây dựng một Morning Musume hoàn toàn mới. Tôi rất yêu mến thế hệ thứ 9 này của Morning Musume và sẽ cố gắng dạy họ tất cả những gì có thể, nên các bạn hãy yên tâm và ủng hộ chúng tôi."
Bên cạnh việc tốt nghiệp Takahashi cũng viết trên blog của mình răng cô đã Mano Erina tặng cho vài món đồ liên quan đến Big Bang.
'Sáng hôm qua tôi nhận được mail của Manochan. Cô ấy hỏi tôi ai là người tuyệt vời nhất trong Big Bang? Tôi bảo cô ấy đó là G-Dragon, nhưng không nhận được hồi âm, tôi đã rất lo lắng... và rồi khi chúng tôi gặp nhau cô ấy đã tặng tôi rất rất nhiều đồ của Big Bang. WOOHOO.'
![]()








Bookmarks