24H - Người dân Tây Ban Nha nói riêng và thế giới bóng đá nói chung vừa đón nhận một “tin buồn” khi phải vĩnh viễn chia tay với chú bạch tuộc Paul, “nhân vật” đã được phong “thánh” trong kì World Cup vừa qua.
Chú bạch tuộc Paul, “thuộc biên chế” của Viện hải dương học Oberhausen nước Đức đã trở nên quá nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ tài dự đoán “bách phát bách trúng” các kết quả trận đấu tại World Cup vừa qua. Paul đã khiến cho giới cá độ và NHM bóng đá như phát điên vì những kết quả dự đoán chính xác tuyệt đối của mình. Đối với Tây Ban Nha, người dân nơi đây đã coi bạch tuộc Paul như một “tài nguyên quốc gia” và là vị thánh sống khi Paul đã hai lần “phán” chiến thắng thuộc về ĐT xứ sở đấu bò, một trong trận gặp Đức và một trong trận chung kết gặp Hà Lan.
Hình ảnh cuối cùng của "Thánh" Paul
Sau World Cup, Paul đã trở thành một “ngôi sao” thực thụ và được rất nhiều quốc gia săn đón đưa về chăm sóc, thế nhưng họ đã không được toại nguyện. Ngày hôm qua, Paul đã “qua đời” vì “tuổi già sức yếu” ngay tại bể nuôi tại viện hải dương học Oberhausen. Theo khoa học, loài bạch tuộc chỉ sống thọ nhất từ 2 đến 3 năm và Paul đã “sống trọn cuộc đời” của mình và “ra đi” không chút tiếc nuối. Chỉ có NHM là thấy hụt hẫng vì không được chứng kiến tài nghệ dự đoán phi thường của Paul tại những ngày hội bóng đá lớn sắp tới.
24h.com.vn
Bookmarks