>
Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 28

Ðề tài: [21.08.2010] Nhật Bản: Phát hiện thi thể một cụ bà trong ba lô

  1. #1
    || duy nhất ||
    Golden Bear's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71387
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 999
    Thanks
    42
    Thanked 239 Times in 73 Posts

    [21.08.2010] Nhật Bản: Phát hiện thi thể một cụ bà trong ba lô

    (Dân trí) - Trong nỗ lực tìm kiếm những người già cao tuổi mất tích ở Nhật Bản, các nhà điều tra mới phát hiện thấy thi hài của một cụ bà đựng trong ba lô.




    Quần đảo Nhật Bản có trên 40.000 cụ ông cụ bà trên 100 tuổi

    Con của bà cụ, ông Sankei Shimbun, 64 tuổi, nói với cảnh sát là mẹ ông mất năm 2001, nhưng ông không có đủ tiền để tổ chức chôn cất. Ông này cũng khai với cảnh sát rằng: “Tôi để thi thể bà ở đó trong một thời gian, rửa trong bồn tắm, rồi sau đó cho vào ba lô”.

    Tuy nhiên, tiền lương hưu của bà vẫn được trả và cảnh sát giờ đây điều tra con trai bà vì nghi ngờ ông này gian lận.
    Một phát hiện tương tự cách đây vài tuần khiến người ta phải đổ đi tìm những người đăng ký là trên 100 tuổi. Theo truyền thông Nhật Bản, ban kiểm tra tới nay đã xác định được 281 cụ trên 100 tuổi hoặc mất tích hoặc đã qua đời.
    Cuộc điều tra được tiến hành theo sau vụ phát hiện vào tháng trước xác của một cụ ông được cho là 111 tuổi. Ông cụ thực ra đã chết từ 30 năm trước.

    Chưa hết, trong số những người còn chưa tìm thấy, có một cụ bà 125 tuổi mà địa chỉ thường trú đã bị chuyển thành công viên từ năm 1981.

    Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, ở nước này hiện vẫn còn hơn 40.000 người đăng ký là trên 100 tuổi, nhưng con số người mất tích làm gia tăng lo ngại là hệ thống phúc lợi của nước này đang bị các thân nhân không trung thực lợi dụng.
    Nhật Mai
    Chữ ký của Golden Bear
    Làm trai cho đáng nên trai
    Trai thì khoe ngực, gái thời khoe chân


  2. The Following 15 Users Say Thank You to Golden Bear For This Useful Post:

    ..::TenTen::.. (21-08-2010), bé sa (21-08-2010), boo^^ (30-08-2010), Dứa điên (21-08-2010), kazuki (21-08-2010), kei_itsumo (21-08-2010), khanhdan (21-08-2010), mito_chan (08-09-2010), niichan (21-08-2010), no more words (26-11-2010), sa-chan (27-08-2010), Tiêu Dao Tử (24-08-2010), Walkin'InDaRain (21-08-2010), xuongrong315 (23-08-2010), yummy_lady (21-08-2010)

  3. #2
    Ronin
    Dứa điên's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51999
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 310
    Thanks
    443
    Thanked 90 Times in 44 Posts
    Con với chả cái... mất dạy="=
    Chữ ký của Dứa điên
    *Đá Ryou qua một bên*

    *Chạy tới*

    CHỒNG ƠI !!!



    DZờii ơi, tôi nhớ cái thời "ấy ấy" của anh thế.

    Bây giờ thì anh... nhân tướng hết sức tệ.




  4. #3
    Hyakusho
    khanhdan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 29845
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 85
    Thanks
    77
    Thanked 156 Times in 14 Posts
    Không ai lại muốn đối xử như vậy với cha mẹ mình cả
    Xem Ninkyo Helper thì biết, chăm sóc người già không phải chuyện dễ dàng
    Họ đã chăm lo ông bà được đến đó là cố gắng lắm lắm rồi
    Việc không khai báo người thân qua đời có lẽ là do kinh tế quá khó khăn, muốn thêm được đồng nào hay đồng đó
    Với lại, họ làm vậy là lừa dối chính phủ, chứ không lừa dối gì ông bà mình cả
    Đừng nhận xét như vậy khi chỉ mới biết được một mặt của câu chuyện

  5. The Following User Says Thank You to khanhdan For This Useful Post:

    grass.su (21-08-2010)

  6. #4
    °• Mai Gaki •°
    yummy_lady's Avatar


    Thành Viên Thứ: 28555
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 940
    Thanks
    1,212
    Thanked 4,802 Times in 591 Posts
    Người già ở nhật bản khó chăm sóc vậy sao? không giống Vn mình lắm nhỉ ><
    Nhưng làm như vậy cũng fải xét trên fương diện đạo đức, đối với người đã khuất, như vậy có hơi tàn nhẫn không?

  7. #5
    Chúa chổm
    usapig's Avatar


    Thành Viên Thứ: 48175
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,108
    Thanks
    740
    Thanked 626 Times in 294 Posts
    mình thì thấy người Nhật đâu có phải chăm sóc cha mẹ mấy đâu, con cái toàn ở riêng và chăm sóc cho con mình là cùng, ở với bố mẹ rất ít (nếu như mình đã gặp thì chưa thấy ai sống với bố mẹ già cả). Mình cũng nghĩ là việc không khai tử cho bố mẹ để vẫn được nhận tiền lương hưu thì cũng có thể chấp nhận được một chút nào đó nếu như họ thiếu thốn về tài chính, nhưng để xác mẹ vào ba lô thì mình không chấp nhận được.
    Chữ ký của usapig
    Quyết tâm lấy lại phong độ

  8. #6
    JPN-Fansubber
    hungicp's Avatar


    Thành Viên Thứ: 34194
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 254
    Thanks
    400
    Thanked 434 Times in 131 Posts
    Ở nông thôn thì người Nhật vẫn sống chung mà.

    Bài báo này quá ít thông tin để có thể hiểu hết sự việc. Các cụ già trên trăm tuổi thì con cái cũng cỡ 70-80 rồi. Hai, ba thế hệ đều trông vào đồng trợ cấp để sống là chính. Có thể do lo ma chay quá tốn kém, không đủ khả năng nên tìm cách lờ đi và vẫn nhận tiền trợ cấp để bù vào những thiếu hụt kinh tế.

    Chuyện này ở đâu cũng có!

  9. #7
    Ronin
    Dứa điên's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51999
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 310
    Thanks
    443
    Thanked 90 Times in 44 Posts
    Trích Nguyên văn bởi khanhdan View Post
    Không ai lại muốn đối xử như vậy với cha mẹ mình cả
    Xem Ninkyo Helper thì biết, chăm sóc người già không phải chuyện dễ dàng
    Họ đã chăm lo ông bà được đến đó là cố gắng lắm lắm rồi
    Việc không khai báo người thân qua đời có lẽ là do kinh tế quá khó khăn, muốn thêm được đồng nào hay đồng đó
    Với lại, họ làm vậy là lừa dối chính phủ, chứ không lừa dối gì ông bà mình cả
    Đừng nhận xét như vậy khi chỉ mới biết được một mặt của câu chuyện
    k phủ nhận ý kiến của bạn nhưng chẳng lẽ hơn 200 cụ nhà cụ nào gia cảnh con cái cũng khó khăn vậy sao? Ninkyo helper là cảnh trong nhà Dưỡng lão, chăm lo được đến đó là cố gắng lắm rồi? Vậy đến đó là đến đâu? Hnay bạn có xem TV, những ng già neo đơn được những ng k phải thân thích chăm sóc quan tâm hỏi han như vậy mà con cái họ k thể sao? Lừa dối chính phủ là k có tội? Công nhận tớ mới biết được một mặt câu chuyện và ngoài ra cũng chẳng hiểu biết gì nhiều nhưng bạn có hiểu lừa dối ông bà mình là thế nào không? Không k tang ma được cho cha mẹ khi họ qua đời thì cho vô balô, vẫn nhận tiền trợ cấp và lương hưu với danh nghĩa cha mẹ mình, hành động đó nếu k gọi là lừa dối cha mẹ thì có thể coi là có lỗi với cha mẹ đựoc chứ? Lúc bé thì dù có khó khăn vẫn cố gắng chăm sóc cho nên người vậy mà cha mẹ qua đời cũng k thể để cha mẹ an nghỉ, chẳng lẽ chết rồi thì k được chăm sóc sao? Là ng chết thì có ra thế nào cũng được sao? Đến cả tớ k yêu thương cha mẹ, ông bà và cả họ hàng nhưng khi ông tớ qua đời, nhìn ông nằm lạnh lẽo trên giường chờ được nhập quan mà tớ còn không cầm nổi lòng, làm sao họ lại để thân xác mẹ mình tới 9 năm trời trong balo như vậy được? 9 năm làm gì mà k đủ tiền tang lễ? Lương hưu vẫn nhận kia mà, nếu đi làm vẫn có thể gắng dành dụm cơ mà... 9 năm lạnh lẽo trong balo, chẳng lẽ không ai nghĩ đó là điều xúc phạm tới người quá cố ư?...
    Chữ ký của Dứa điên
    *Đá Ryou qua một bên*

    *Chạy tới*

    CHỒNG ƠI !!!



    DZờii ơi, tôi nhớ cái thời "ấy ấy" của anh thế.

    Bây giờ thì anh... nhân tướng hết sức tệ.




  10. #8
    Hyakusho
    khanhdan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 29845
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 85
    Thanks
    77
    Thanked 156 Times in 14 Posts
    Ko phải hơn 200 cụ già mà hơn 200 cụ già / 40000 cụ. Con số người nghèo này tính ra vẫn còn là thấp đó.
    Đúng là trên Tv hay chiếu những cảnh người già neo đơn được người khác nuôi dưỡng
    Nhưng tại sao lại phải chiếu những cảnh đó nếu chuyện đó bình thường trong xã hội?
    Họ chiếu vì đó là chuyện hiếm, chứ phần lớn bây giờ, chăm lo bố mẹ mình còn khó khăn, nói gì chăm lo người khác.

    Ninkyo là cảnh trong nhà dưỡng lão
    Đúng vậy, nhưng nó còn tốt hơn vì người ta có tiền để đưa ba mẹ mình vào đó
    Còn những người không có tiền thì sao? họ phải tự chăm sóc người thân của mình
    Nói thật bạn, chuyện đó không dễ chút nào đâu
    Bạn có nghĩ đến chuyện dành toàn bộ thời gian của mình chăm bón, tắm táp..... cho người thân, trong khi vẫn phải đi làm để kiếm tiền nuôi cả gia đình không?

    Còn về vụ bỏ xác người thân vô ba lô, tớ cho bạn 1 góc nhìn khác nha
    Ông cụ không có tiền mua quan tài cho mẹ, phải bỏ xác vào ba lô, rồi đem chôn (trong bài báo ko hề nói là không chôn cất nha)
    Đúng là ông không làm lễ tang cho mẹ được nhưng cũng cố báo hiếu bằng việc tắm rửa cho mẹ trước khi tiễn đưa.
    Đúng là ông sai nhưng ko thông cảm được chút nào ư?
    Bạn kêu 9 năm làm lụng dành tiền làm tang cho mẹ?
    Ông cụ năm đó 64 tuổi, giờ đã 73. Đến tuổi đó đau ốm bệnh tật còn không biết ra sao thì làm sao làm lụng gì được bạn. Việc làm gì cho người cao tuổi??????



    Mình chỉ nghĩ vậy thôi, nhiều vấn đề ta không giải thích được, nhưng mình không thích bạn chửi người già là mất dạy......

  11. #9
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 46631
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,147
    Thanks
    1,017
    Thanked 714 Times in 371 Posts
    ^ gì chứ? ko có tiền thì đc quyền đối xử với cha mẹ mình như thế hả? rồi lợi dụng việc đó để tiếp tục nhận tiền của chính phủ, đạo đức để đâu? ko có khả năng lo ma chay cho cha mẹ thì cũng đừng làm những việc như thế. ko cảm thấy có lỗi với người quá cố đã đành, đằng này còn lợi dụng. nhận tiền suốt bao năm qua thì tệ lắm cũng phải mua đc cái quan tài cho người đã khuất chứ!?
    Chữ ký của Walkin'InDaRain


    Shigezou san: Hửm, ngon lắm hả ?
    YUI: (mắt sáng rỡ) Ôi, ngon lắm ạ. Mỗi ngày hồi ở dưới quê em phải ngốn mấy cây là ít.
    Shigezou san: Tôi cũng muốn thử quá (chèm chẹp)
    YUI: (hí hửng) Hay em nhắn mẹ em gửi lên nha ? Cho Shigezou-san thử một lần cho biết.
    Shigezou san: (trố mắt) Được không đấy, nó là kem mà, kem thì em gửi sao được ? Chảy nước hết.
    YUI: (ỉu xìu) Hình như đúng là không được...(ngẫm nghĩ một lát)... AH, hay em bảo mẹ em chụp ảnh gửi hình cây kem lên ?
    Shigezou san: (trố mắt ver. 2) Hả ? Được hả ?
    YUI: (nghĩ tiếp một lúc, tỉnh rụi) Chắc không được rồi... hic



  12. #10
    Hyakusho
    khanhdan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 29845
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 85
    Thanks
    77
    Thanked 156 Times in 14 Posts
    mình không kêu ông cụ ko sai
    chỉ nói nên thông cảm cho ông 1 chút
    mà ko có tiền thì làm ma chay thế nào dc?
    Với lại mình nghĩ đã chôn rồi, giờ chẵng lẻ đào lên bỏ xác vào quan tài?
    Mà làm vậy người ta biết rồi thì làm sao có tiền trợ cấp nữa
    Lương tâm có ăn được để mà sống đâu?
    Đạo đức, lương tâm thì chỉ có thể tồn tại khi còn sống thôi, chết đói rồi thì còn gì nữa

Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-02-2012, 02:53 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-07-2010, 07:55 PM
  3. Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 13-05-2010, 03:14 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •