Khi bài hát kết thúc, ánh sáng tràn ngập sân khấu, giai điệu một bài nhạc pop phủ lấy khán phòng rộng lớn. “Hey Girl” vang lên và mọi người vỗ tay theo điệu nhạc.
Gần cuối bài hát là cảnh một quầy bar. Từng người một rời khỏi sân khấu, dành chỗ cho màn hình phía sau. Màn hình “đứng hình” một lúc rồi bắt đầu “tường thuật trực tiếp” cảnh tất cả mọi người, kể cả Jin, đang ở quầy bar đằng sau khán giả. Một trong các vũ công gọi một ly “Lovejuice” và mọi người tạm nghỉ.
Sau vài phút “thư giãn bên quầy bar”, Jin xuất hiện với bộ cánh mới : nguyên bộ đồ trắng với quần rộng thùng thình và tóc xoăn gợn sóng.
Anh giới thiệu nhóm nhảy của mình và bắt đầu một loạt các điệu nhảy. Đầu tiên là popping. Tiếp theo là “Screen Dance”. Jin và hai vũ công cũng trắng toàn thân và một người nữa thì không đóng bộ trắng như những người kia bước ra ( Tôi cũng không biết chắc mục đích của họ là gì – NV. Tôi cũng không đoán ra được – ND ). Họ bắt đầu chiếu hình ảnh lên cơ thể mình, trong số đó là một người với cơ bắp vạm vỡ với đồng hồ đo tốc độ ( và rất nhiều tiếng la hét của fan girl ). Trên đầu họ là những cái xô/thùng trắng và hình ảnh của Jin trên tất cả bay vòng vòng quanh quanh. ( Gì vậy anh? Hiểu chết liền! - ND )
Tiếp theo là “Tricken dance” - một kiểu nhảy theo phong cách võ thuật. Sau đó là “Lock dance” - nhảy theo phong cách Michael Jackson. Những điệu nhảy này thật vui nhộn, Jin thậm chí còn ném cả mũ của anh về phía khán giả. Tuy nhiên, chiếc mũ được móc vào một sợi dây nên chẳng ai có được nó cả, nó là của Jin, Jin ném đi nhưng nó vẫn về với Jin. (Sao anh không cởi áo??? Đảm bảo có dây cũng không về được:-“ – ND ) Ngay sau đó anh nhảy hip hop.
Sau cùng là “World Dance”. Lần này anh mang đến cho khán giả những thứ thuộc về truyền thống Nhật Bản. Đầu tiên là Jin mang mặt nạ Oni và các vũ công nữ xuất hiện trong những bộ cánh trông như kimono ( họ không mặc kimono mà kiểu như áo vét/áo ngoài giống kimono - NV ).
Một vũ công khác mang mặt nạ và làm vài trò ảo thuật, đem đến cho sân khấu không khí của kịch Kabuki. Trong lúc đó, bốn vũ công nữ ra sức quyến rũ Jin. Tiếp theo, Jin và các vũ công khác đổi chỗ trong làn khói. ( Bốn cô nàng kia có vẻ chẳng hấp dẫn mấy nhờ? – ND ) Từ dưới một cái áo choàng ma thuật màu đỏ, ba người mang mặt nạ bước ra để fan đoán xem ai là Jin thật. Một lúc sau anh tiết lộ mình ở bên trái sân khấu.
Ba bài hát cuối của concert do Jin thể hiện là “Yellow Gold”, “My Mp3” và “Tipsy Love”. “Yellow Gold” là một bài hát chậm rãi, nhịp nhàng, trong khi “My MP3” thì rộn rã trong tiếng robot. “Tipsy Love” thì lại mang đến cảm giác mạnh. Jin vẫy tay theo nhạc và mọi người hát theo “yeah-oh yeah-oh”. Có một cái đèn hình cầu lớn với ánh sáng xanh lục chiếu từ giữa sân khấu.
Cuối concert, Jin cám ơn tất cả những ai yêu thích anh, các vũ công ( ôm từng người ) và nói lớn “Chào tất cả, hẹn gặp lại!”
Tất cả mọi người rời khỏi sân khấu nhưng fan vẫn tiếp tục hát, gọi lớn tên anh “Jin! Jin! Jin!”. Lúc này thì ca sỹ thường đi ra và chào lại lần nữa nhưng hôm nay Jin thì không. ( Thiệt là lạnh lùng, lạnh lùng, lạnh lùng!!!!!!!! – ND ) Đèn tắt và bạn có thể nghe thấy tiếng “ehh~” kéo dài khắp club.
Jin nói tiếng Anh trong suốt concert và các bài hát cũng là tiếng Anh.
Sau concert, một cuộc họp báo nhỏ được tổ chức. Vì thời gian rất ngắn nên chỉ có UTB đặt câu hỏi, tiếng Anh trước, tiếng Nhật sau.
UTB: Đây là lần đầu tiên anh trình diễn ở LA, anh cảm thấy thế nào?
Jin: Hạnh phúc, và… Tôi không biết phải nói gì bây giờ. Đó là cảm giác của sự trọn vẹn khi hoàn thành một việc, khán giả và các vũ công – mọi người đều rất đáng ngạc nhiên. Nói gọn là thế. Cảm ơn tất cả. ( Anh trả lời kiểu gì thế hả Jin?? Tiết kiệm thời gian quá đấy ~_________~ - ND )
UTB: Tôi nghe nói anh sẽ tiếp tục hoạt động ở Mỹ.
Jin: Vâng. Tôi sẽ có thêm các concert khác vào tháng 9 và tháng 11 ( Có lẽ Jin nhầm lẫn vài từ tiếng Anh, lúc trả lời bằng tiếng Nhật, anh nói từ tháng 9 tới tháng 10 – NV ). Chúng tôi đã… *lơ ngơ lóng ngóng lấy giấy từ quản lý* đi qua New York, Chicago, Houston, San Francisco, Anaheim, Los Angeles và Las Vegas.
UTB: Ấn tượng của anh về LA, về concert với sự cộng tác của các nhân viên ở LA và fan ở LA như thế nào?
Jin: Tôi thích LA. Thành phố này thật đáng ngạc nhiên.
UTB: Có điểm nào khác biệt giữa fan Nhật và fan LA không?
Jin: Hơi khác nhưng cũng không hẳn là khác lắm. Mọi người đều nhảy. ( phần tiếng Nhật thì Jin bảo fan ở đây hơi khác một chút. ノリがちがう. Fan LA có cá tính hơn, họ nhảy nhiều hơn – NV )
UTB: Cám ơn anh về buổi phỏng vấn.
( Trong phần tiếng Nhật, người ta cũng hỏi Jin cảm giác của anh về LA.
Jin: Tôi đã tới đây hai năm trước. Tôi thích cái gì ở LA ấy hả, ừ thì, thời tiết. Và con gái LA cũng xinh đẹp như con gái Nhật vậy. ( muốn dịch là gái Tây đẹp không thua gì gái Nhật ghê>: ) - ND ) )
Vẫn còn một số ảnh khác trong concert mà Sa không biết ném vào chỗ nào trong report này:-< Các bạn có thể
vào đây save về ngắm anh:X
Sa-chan (Theo Tokyo hive)
*tên các kiểu nhảy được giữ nguyên từ tiếng Anh.
** NV: người viết report. ND: người dịch report sang tiếng Việt (Sa – chủ yếu để nói nhảm)
***dịch hơi điên và có nhiều từ hơi khó dịch nên chỗ nào chưa chuẩn mọi người góp ý để Sa sửa lại nhé^^
**** add ảnh cho cái report này thiệt là kinh khủng

vừa đọc vừa nhìn hình tí nữa là loạn

chỗ nào add sai thì mọi người cho qua nhé

Bookmarks