(JPN) - TBS đã tốn nhiều tiền cho IRIS và giờ họ đang trả tiền cho khán giả để họ xem phim.
Cách đây 2 tuần, dàn diễn viên của IRIS đã xuất hiện tại concert ở Osaka Castle Hall và Saitama Super Arena. Khoảng 60,000 fan của Lee Byung Hun đã mua vé, nhưng sân khấu ở Saitama chỉ có sức chứa 1400 chỗ nên nhà tổ chức đã hủy concert tại đây.
Nhà tổ chức lên kế hoạch thực hiện buổi gặp fan thứ 2 trong cùng ngày diễn ra concert, nhưng do thiếu thông tin liên lạc giữa nhà tổ chức và bên chịu trách nhiệm quảng cáo nên mãi cho đến khi sự kiện diễn ra thì nhà quảng cáo mới biết chỗ dành cho khán giả là chỗ đứng (chứ không phải ghế ngồi).
Rõ ràng, những bà nội trợ - fan của Lee - đã rất tức giận, theo báo cáo đã có nhiều cảnh sát được gọi đến nơi diễn ra sự kiện.
Nhưng các fan cuối cùng cũng dần dần vào chỗ và Lee đã xin lỗi mọi người và nói " Tôi sẽ biểu diễn nhiều hơn những gì đã chuẩn bị".
Shin Seung Hoon, Baik Ji Young, Kim Tae Woo và Big Bang cũng xuất hiện trong sự kiện, tuy là "concert" nhưng hầu hết mọi hoạt động đều tập trung vào phần phỏng vấn. Concert này đã được TBS phát sóng (đài đã mua bản quyền phát sóng IRIS). Đây là lần đầu tiên 1 phim truyền hình Hàn Quốc được 1 đài truyền hình thương mại phát sóng trên mặt đất, thế nhưng kết quả lại không tốt như cuộc gặp mặt giữa fan và diễn viên. TBS đã bỏ ra 400 triệu để mua bản quyền phát sóng bộ phim này, và ngày 21/4, ngày phim được phát sóng, hình ảnh của Lee Byung Hun và Kim Tae Hee xuất hiện tràn ngâp trên các bản tin và phương tiện truyền thông. Kết quả, mức rating trung là 10.1% trong đêm đó. Và mọi chuyện tồi tệ hơn khi rating tập 2 là 8,8% và 5 tập tiếp theo là 7%. Điều đó có nghĩa, IRIS có rating tồi tệ nhất trong khung giờ tối thứ 4.
TBS hi vọng concert sẽ kéo sự quan tâm của khán giả, nhưng những người đã mua vé concert thực sự thất vọng về bộ phim, trong khi các phương tiện truyền thông tiếp tục đưa tin, quá nhiều PR đã khiến việc PR cho phim bị bão hòa.
Thật dễ dàng hiểu được tại sao TBS nghĩ rằng rằng IRIS sẽ là 1 "hit". IRIS là 1 con quái vật của truyền hình Hàn vào mùa thu năm ngoái khi rating lên đến 50%. Lee Byung Hun, người vào vai 1 điệp viên Hàn ưu tú, là 1 diễn viên có lượng fan khổng lồ tại Nhật. Với nhiều pha hành động, đua xe, bắn súng như Hollywood và cuộc chiến giữa 2 miền Triều Tiên hứa hẹn 1 phim hấp dẫn.
Nhưng nó thật sự đã gây thất vọng tại Nhật. Việc này được nghiêm túc giải thích trên báo khi phim được phát sóng cách đây 2 tháng, . Tại sao IRIS không thu hút người xem? Rõ ràng TBS đã quá phụ thuộc vào việc PR mà không quan tâm đúng mức tới bản thân bộ phim. Một người cho biết TBS đã phạm sai lầm khi dể nam diễn viên trẻ Fujiwara Tatsuya ***g tiếng cho Lee. Khán giả Nhật đã quen nghe Takahashi Kazuya ***g tiếng cho Lee. Một nguồi khác nói rằng, TBS đã cắt thời lượng phim quá nhiều, từ 70 phút xuống 46 phút, khiến mạch phim không được mạch lạc, khiến khán giả khó hiểu. Hơn nữa, phim đã được chiếu trên kênh truyền hình vệ tinh của TBS từ tháng 3 và những tập phim có thể dễ dàng download trên mạng.
Để tăng rating TBS phải thu hút thêm các khán giả thường không xem phim Hàn. Đề tài gián điệp có thể là lựa chọn tốt để phát sóng ở Nhật thời điểm này, nhưng so với "24" - 1 phim cùng đề tài của Mĩ - thì IRIS không thu hút bằng và việc ẩn chứa yếu tố chính trị "không hấp dẫn người Nhật".
TBS vẫn đang cố gằng với bộ phim đang phát sóng được 1 nửa này. Vào mỗi tập phim sẽ có 1 mật mã QR dể cho khán giả giải và gửi tin nhắn trả lời để có thể nhận được tiền thưởng lên đến 5 triệu yen. Khi tát cả những cách khác đều thất bại, TBS trả tiền cho khán giả để họ xem.
Jinglelovely (theo Arama)











tội nghiệp, tha hồ bù lỗ




Bookmarks