Tuần trước tôi đã đưa tin về quảng cáo mới của Miyazaki Aoi về dòng thời trang may mặc “earth music & ecology”. Những quảng cáo này được tung ra trong vài ngày gần đây và dường như mọi người vẫn cảm thấy chưa đủ bởi nụ cười quá dễ thương và kiểu giọng cappella của cô.
Trong quảng cáo, Miyazaki hát lại 1 bài của nhóm Blue Heart “1001 Violins” mà không có nhạc đệm trong khi đang chơi bóng chày với bọn trẻ, treo mình trên xà ngang hay đi bộ trên đường. Dù chỉ là những việc rất đơn giản, nhưng nó vẫn là một trong những quảng cáo đáng yêu nhất gần đây. Miyazaki nói ca hát không phải là điểm mạnh của cô, nhưng có lẽ điều đó càng làm cho quảng cáo này càng được yêu thích hơn.
Không phải tôi muốn quảng bá cho những quảng cáo của Miyazaki mà rất nhiều người trên Twitter và 2ch cực kỳ thích vẻ dễ thương của cô với những nhận xét như: “thật đáng yêu”, “không thể diễn tả bằng lời”, “tôi không ngừng nghĩ về bài 1001 Vilolins”, “Sao có thễ dễ thương như vậy nhỉ?”, “Tuyệt vời”, “Thật kì lạ”… Những bình luận mới và tương tự như vậy liên tục được đưa lên.
Bạn có đồng ý với người dân Nhật về điều này không? Cùng xem nhé!
kazehikaru (Theo Kawaii Yojuu)








Bookmarks