(JPN) - Khi 10 tên con trai đi ăn cùng nhau. Nếu có việc thu thập ý kiến, họ sẽ tranh luận nên đi món gì. Không chỉ ở nhà hàng mà còn trên đường phố. "Ăn ở đâu không phải là vấn đề. Vấn đề là ăn cái gì. Chúng tôi thường phải tranh luận xem sẽ ăn món gì, sushi hay ăn vặt." Chinen nói.
Ngoài thức ăn, các chàng trai Heisei độc thân cũng thường tranh luận xung quanh các cô gái. Một số thành viên bảo vệ kiểu con gái họ thích trong khi một số khác nói về những kiểu con gái mà họ thích. "Chuyện không phải chỉ có vậy, chúng tôi không đánh nhau vì kiểu con gái mình thích". Yamada nói, cậu ta thích kiểu con gái nữ tính trong khi luôn công kích kiểu người nghiêm túc của Morimoto.
Thú cưng cũng là vấn đề của JUMP. Vấn đề chính là Nakajama luôn mang theo con chó của cậu ta đến chỗ luyện tập. "Tôi không biết tại sao nữa, con cún của tôi rất dễ thương, nó có màu nâu nhưng lông lại trắng, giống như nó đang mang vớ vậy." Nakajama hào hứng nói. Đó là tại sao khi cậu ta mang con chó tới thì buổi tập luyện không thể diễn ra suôn sẻ. "Nhưng sau khi bị nói (không mang con chó đến nữa), tôi không bao giờ mang nó tới nữa". Yuto nói.
Ngay cả khi có những suy nghĩ khác nhau thì các chàng trai này vẫn đang dính vào nhau. Họ thích đi hát karaoke cùng nhau. "Khi chúng tôi đi hát karaoke chúng tôi không được hát bài hát của mình. Vì vậy chúng tôi hát những bài thiếu nhi vôi nhộn và thú vị". Yabu cho biết.
Việc tranh luận giúp họ đoàn kết và hiểu nhau hơn. Tất cả họ đều biết Chinen thường ngáp khi căng thẳng và Yamada thích đâu. "Họ cũng biết rằng tôi thường viết vài thứ trước khi ngủ và họ tò mò muốn biết tôi viết gì". Yaotome nói.
Jinglelovely (theo asianfanatics)









Bookmarks