Eikura Nana lần đầu tiên thủ vai một nữ nhân viên văn phòng.
Bộ phim "Nakanai to kimeta hi" (tạm dịch: Ngày em không còn khóc) sẽ bắt đầu lên sóng từ tháng 1 năm 2010 vào mỗi buổi tối thứ 3. Phim được phát sóng mỗi tuần một tập từ 9h đến 9h45' (tính theo giờ Nhật Bản). Trong bộ phim này, nữ diễn viên Eikura Nana lần đầu tiên thủ vai một nữ nhân viên văn phòng. Nana vào vai Tsunoda Miki, một nữ nhân viên mới vào làm, và cô sớm trở thành đối tượng bắt nạt của những người trong công ty.
Nana đã sắm tròn vai một nữ chiến binh chịu đựng những trò bắt nạt ác liệt nhất.
Vai Miki của Nana là một cô nhân viên mới vào công ty, có nụ cười dễ thương và khá nhạy cảm. Cô được trúng tuyển vào làm một công ty thương mại tổng hợp hàng đầu, và với những lỗi lầm rất nhỏ mà cô mắc phải, cô đã bị những đàn anh đàn chị trong công ty căm ghét.
Mặc dù bị tổn thương, nhưng Miki vẫn cố gắng tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân mình trong một thế giới bế tắc được gọi là "công ty" - nơi mà con người bị xoáy vào những mối quan hệ u tối và đầy thù ghét.
Miki đã chiến đấu bằng chính sức mình, đã chịu đựng những vụ bắt nạt ác liệt như bị lờ đi, bị vu khống, bị bắt nạt qua mạng, bị căm ghét...
Nội dung ép 1 đã được tiết lộ:
Miki là một cô gái 22 tuổi khá bình thường, cô tốt nghiệp một đại học hạng 2 với một thành tích trung bình. Dù không có mối quan hệ nào đặc biệt những cô đã may mắn được tuyển dụng vào một công ty thương mại tổng hợp hàng đầu. NGay khi mới vào làm, Miki đã phạm phải một sai lầm nhỏ với tư cách là người mới, nên cô đã bị những người trong công ty ghét bỏ, thù hằn. Cô đã bị cô lập hoàn toàn trong suốt 1 tuần. Kể từ sau đó, sự căm ghét với Miki ngày càng tăng...
(Fuji TV)
Niichan tạm dịch![]()









Bookmarks