(Chủ đề dựa theo SP drama sắp tới của cả nhóm : The Last Promise)
NINOMIYA KAZUNARI
Q : Năm 2009 thế nào?
A : Phải nói là, đây là một trong những năm tuyệt đời nhất của đời tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi được có cơ hội xuất hiện trong quảng cáo của Mario Brothers mới. Phải nói rằng không có việc nào khiến tôi cảm thấy vinh dự hay hạnh phúc như việc này.
Q : Lời hứa trong năm 2010?
A :
Tới Sho-chan : Tớ sẽ ủng hộ cậu trong Tokujou Kabachi!
Tới Jun-kun : Hãy cùng xem SP drama nha!
Tới Aiba-kun : Bọn mình lại cùng chơi bóng chày như hồi trước nhé!
Tới Riida : Bọn mình cần đi ăn 1 bữa riêng với nhau!
Tới bản thân : Duy trì sự cân bằng giữa Arashi và những hoạt động riêng của mình!
Tới người hâm mộ : Tôi hy vọng có thể mang đến cho bạn một Arashi thật vui vẻ!
Tới Jisa : i love you
MATSUMOTO JUN
Q : Năm 2009 thế nào?
A : Một năm với rất nhiều dự án mà Arashi đã cùng nhau làm. Ngoài ra tôi có thể nghĩ rằng đây là năm thật ý nghĩa khi được xuất hiện trong “Smile”. Một việc rất quan trọng? Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là tôi đã đeo 1 cái túi của nhân viên hóa trang và đâm sầm vào 1 cái cột. (cười)
Q : Lời hứa trong năm 2010?
A :
Tới Sho-kun : Tớ sẽ xem Tokujou Kabachi!
Tới Nino : Bọn mình cùng chơi Mario mới nha!
Tới Aiba-chan : Cùng đi chơi gôn nhé!
Tới Riida : Nếu cậu rủ, tớ sẽ đi câu cá với cậu!
Tới bản thân : Làm việc với tất cả sự tận tâm của mình!
Tới người hâm mộ : Tôi sẽ không làm các bạn hối tiếc về những điều mà các bạn đã ủng hộ Arashi.
OHNO SATOSHI
Q : Năm 2009 thế nào?
A : Nếu như năm 2008 là một năm rất bận rộn, thì tôi đã thật sự được xả hơi trong năm 2009. Tôi có thể làm mọi thứ kể từ sau “Uta no Oniisan”. Và trong nửa năm sau đã diễn ra rất nhiều sự kiện kỷ niệm 10 năm, nên đại loại là tôi cảm thấy đây là một năm thật tuyệt vời.
Q : Lời hứa trong năm 2010?
A :
Tới Sho-kun : Bọn mình cùng đi câu một lần với thời gian 10 tiếng nha!
Tới Nino : Chúng ta cùng đi ăn riêng một bữa nhé!
Tới Aiba-chan : Cùng đi uống nữa nhé, và lần này tớ sẽ trả!
Tới Jun-kun : Tớ nói với cậu này, dẫn tớ đến nhà hàng mà cậu đã giới thiệu đi!
Tới bản thân : Vẫn sẽ tiếp tục đi câu, nhưng trọng điểm sẽ là hội họa!
Tới người hâm mộ : Tôi sẽ cực kỳ cẩn thận để không bị xạm đen nữa!!!
SAKURAI SHO
Q : Năm 2009 thế nào?
A : Chúng tôi đã đi tour, và đã có thêm những kinh nghiệm quý giá như sự kiên Challenge Week và một bộ phim điện ảnh với đạo diễn Miike, thật là một năm kỷ niệm sinh nhật thứ 10 của Arashi đầy thiêng liêng. Thật tuyệt vời khi được học hỏi những kinh nghiệm quý giá từ việc trò chuyện với các vận động viên trong ZERO.
Q : Lời hứa trong năm 2010?
A :
Tới Riida : Khi thời tiết ấm lên, lại cùng đi câu cá nhé!
Tới Nino : Hãy cùng đấu tay đôi với bọn tớ trong Mario!
Tới Aiba-kun : Bọn mình cùng đi mua sắm nữa nha!
Tới Matsujun : Chúng ta lại sẽ cùng nói về mọi thứ trong một bữa ăn nữa nhé!
Tới bản thân : Chuyển từ đêm sang ngày. Một thay đổi mới về cách sống!
Tới người hâm mộ : Chúng tôi sẽ tổ chức tour vào năm thứ 11!
AIBA MASAKI
Q : Năm 2009 thế nào?
A : Đó là cả một chặng đường, "My Girl" và Drama SP mới nhất của Arashi. Một năm tuyệt vời với các sự kiện kiên tục diễn ra. Chúng tôi có thể thấy trước được những việc sắp xảy ra tiếp theo, điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Tôi rất biết ơn những người đã ủng hộ Arashi cho đến lúc này.
Q : Lời hứa trong năm 2010?
A :
Tới Riida : Tớ sẽ theo cậu đi câu, dù chỉ là một lần! (Cười)
Tới Nino : Đã 10 năm rồi, vậy thì bọn mình hãy đấu một trận bóng chày trên sân cỏ nhé!
Tới Sho-chan : Bọn mình hãy cùng đi du lịch 1 chuyến nha. Cứ giao kế hoạch cho tớ!
Tới Matsujun : Cùng đi chơi gôn nhé!
Tới bản thân : Đã 10 năm rồi, vì thế tôi sẽ đề ra những mục tiêu cho riêng mình!
Tới người hâm mộ : Hãy thật sảng khoái khi xem những buổi concert của Arashi nhé!
Bookmarks