Nghe rồi
Tự nhiên thấy yêu đời hơn
Hớn rồi
Lại phởn nữa. Độ PH đã đo được là vô cực
Chờ CN nè đi SM thôi
Nghe rồi
Tự nhiên thấy yêu đời hơn
Hớn rồi
Lại phởn nữa. Độ PH đã đo được là vô cực
Chờ CN nè đi SM thôi
ghê nhỉ??? sắp xếp bài hát cùng 1 chủ đề, có sakura, hanabi...wow
nghe ss Kama kể sao mà thèm.....chắc cúp học ra HN chơi. hic -_-''
Chik: Đó là do hồi em đi chưa có VOJ - Gì chứ khoản "giai đẹp", Heian & Kame ko bỏ qua đâu. Em cứ "sơ cua" vài anh xjnh xjnh up lên JPN thể nào hai chị kia chẳng thèm nổ mắt :t1:
--
Kei: Chủ nhật thì học hành gì em ???
haizz, anh lại đụng đến "nỗi đau zai đẹp", wa Nhật chắc đi 3 bước là đụng cột điện quá lo ngắm zai.
không dám đâu ạ. Zai bên này phải nhìn kỹ nhìn sâu mới ra zai đẹp, nhìn qua có nhiều anh rất style nhưng mà thật ra là rất xấu
Kinh nghiệm của người đi trc
ANh KHA cho em xin list bài hát ạ ^^
Lần này toàn nghe nhạc
Bài 1: http://vietxgen.com/forum/music_box/...5b48e0bc53.mp3
Bài 2: http://www.mediafire.com/?wzoz9ditjmx
Bài 3 http://vietxgen.com/forum/music_box/...41112fd246.mp3
Bài 4: http://vietxgen.com/forum/music_box/...75c6186d7a.mp3
Bài 5 http://www.mediafire.com/?z8d2w3ge4lo
Bài 6 thì trên gmail ngại up
em ngồi thu khi mà bên cạnh người ta vẫn làm việc nên phải thì thào đấy chứ. hehe.
Keiko: ss là Kame nhé. sai tên là ss HTT đấy. hehe
thay đổi nội dung bởi: kame kazuya, 10-04-2009 lúc 03:13 PM
bao nhiêu giai đẹp thì nó đi làm ca sĩ với diễn viên hết rồikhông dám đâu ạ. Zai bên này phải nhìn kỹ nhìn sâu mới ra zai đẹp, nhìn qua có nhiều anh rất style nhưng mà thật ra là rất xấu
muốn ngắm giai đẹp tốt nhất là mò cho ra trụ sở của cụ Johnny ấy
mắc màn trước cửa kiểu gì mà của thấy các anh (em) xinh tươi lượn ra lượn vào
đi tu kiểu j ếh cưng, nghe đến zai là thấy có mặt rùi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks