Đi vòng vòng "nhà cũ" YAN, thấy cái tiêu đề này chộp liền và phát hiện ra mấy đứa óc bò đều tập trung ở đây cả
Ex1:
"Đơn giản là vì tớ ko biết Tiếng Nhật " by "Chó" vô danh (nick của nó àh nha không phải Tan thêm đâu) ===> chắc nó nghe nhạc bằng mồm
Phản pháo hay: "Nhạc Jap không dành cho những đôi tai dễ dãi"
Ex2: Phát bỉu Xtupid nhứt trong năm(Chắc you này chưa thưởng thức Fansubs)
"3. Vì những gương mặt Pop của Nhật giọng ca không hay, giai điệu cũng thiếu chất hiện đại, vẫn cái kiểu nhạc dễ nghe dễ thuộc giai điệu (nghe 3 lần là thuộc liền)
Nhân đây cũng nói về movie Nhật , xem Azumi, Shinobi, Battle Royal, Death Note - những kịch bản đầy sáng tạo nhưng vào tay các đạo diễn Nhật thì sao xem nó tầm thường thế , diễn xuất của diễn viên cũng quá thường - tiếng nói của diễn viên nghe cực nhán (nghe kịch vãi)
Nhưng khi xem Last Samurai và Letter from Ihwo Jima - có người Mỹ đứng ra hò hét thôi mà thấy diễn xuất của diễn viên Nhật hay thế, voice cũng rất tốt-xúc động , đầy chân thật"
Ex3: Thêm mấy thằng "thùng rỗng"
"nhạc nhật nghe giai điệu cũng hay chứ nhỉ nhưng nhạc hàn vẫn hơn"
"- Cái thứ 1: Nhạc Nhật và Hàn Quốc cũng có khá nhiều bài hay nhưng mà không thể hiểu lời của bài hát, thế là cứ như nước đổ đầu vịt. Còn nhạc Usuk dù sao cũng có từ điển nên dễ dàng nắm bắt nội dung bài hát"
"Tại vì giai điệu nó quá giống Việt Nam... Và nó hok có một loại hình nghệ thuật nào thu hút Việt Nm cả. Cứ xem phim Nhật ấy , chìm quá..."
"Tự ai có hứng thú thì sẽ tìm tòi, ít nhất mình cũng biết những người đến với nhạc & phim Nhật ko phải vì yếu tố trai đẹp gái đẹp gái đẹp Nhật chỉ xuất hiện nhiều trong s-e-x, còn trai Nhật thì nhìn chung là khen đẹp ko nổi."
"Sex Nhật thì nổi tiếng toàn TG------> vô đối
Còn Nhạc Nhật thì nhàn nhạt như Hàn Xẻng và anh Tàu
Ko hấp dẫn mấy" (NGU TOÀN TẬP)
Nhiều quá nhưng càng đọc càng hấp dẫn. Pà koan tự tìm hỉu nhé
Link: http://www.yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=551476
Bồ tèo nào không có acc Tan cho acc luôn: ID flendy pass loinoi







) ===> chắc nó nghe nhạc bằng mồm 
)
Thì có sao đâu chứ, con người mà đâu có ai giống ai, mỗi người mỗi tính mà! Sao bạn Tan bắt và áp đặt người khác phải thích giống mình được chứ vì mỗi người có 1 cảm nhận riêng, 1 tâm hồn riêng mà. 




Bookmarks