Part 1: Gamba Osaka vs 1 CLB của Australia mà mình ko nhớ tên ^^" (14/12/2008)
Reported
Ngày hôm đó là 1 ngày chủ nhật, mình đang bị bệnh rất nặng, đang nằm trên giường thì nghe thằng em hét "Có đội Nhật đấu!" Lúc đó đang mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nghĩ là chắc nó hét môn thể thao nào đó như bơi lội hay X-game nên ban đầu ko quan tâm =_=
Nhưng rồi đột nhiên ko hiểu sao, mình chợt nhớ tới đội tuyển bóng đá Nhật thân yêu rồi nghĩ: "Cứ ra thử xem biết đâu lại đúng là các anh", nghĩ thế thôi rồi mình cười, lúc đó chẳng hề hi vọng gì là có đội Nhật đấu cả. Rồi mình bước xuống giường, lết ra khỏi phòng, bước ra phòng khách và nhìn vào cái TV. Mình thật sự bị choáng ngay lúc đó, ko thể tin được, cái dáng chạy đó, những khuôn mặt đó, đúng là các cầu thủ Nhật, đúng là các anh rồi. Sau một hồi trấn tĩnh lại, mình biết đó ko phải là đội tuyển Nhật mà là Gamba Osaka, Gamba Osaka của Endo. Các anh đang chơi trong cúp các CLB thế giới với 1 CLB khác của Úc. Chỉ khác là Gamba hôm nay ko mặc màu áo truyền thống của mình mà lại mặc màu áo trắng (tại sao nhỉ =_=) Nhưng ko thể nói gì hơn là mình rất vui, rất hạnh phúc vì đã hơn 1 năm rồi, mình chưa coi một trận nào của bóng đá NB, hôm nay quả là 1 ngày thần kì, khi mình đang bệnh thập tử nhất sinh thì các anh lại đến...
About the match
Thật may mắn, lúc mình bắt đầu coi mới là đầu hiệp 1 ^_^ Cả hai đội nhập cuộc rất tự tin. Lúc đầu đội Úc (gọi tạm là thế đi ^^) gây 1 số sóng gió bên khung thành của Gamba nhưng khả năng ghi bàn ko tốt nên chưa có cơ hội nào được chuyển hóa thành bàn thắng. Ngay sau đó, đội Nhật lập tức ép sân tấn công, gây ra nhìu cơ hội nguy hiểm nhưng vẫn chưa có bàn thắng ngay ^^ Thật sự thì lúc đó mình vô cùng xúc động, cách chơi của Gamba ko khác gì với đội tuyển Nhật trước kia. Những pha chuyền bóng ngắn ít chạm, cách di chuyển linh hoạt, uyển chuyển, một lối chơi đồng đội phối hợp vô cùng tuyệt vời, đó là những điều chỉ có thể có ở bóng đá NB, 1 phong cách ko thể lẫn vào đâu được. Mình thik nhất là khi xem những lúc đội Nhật chuyền bóng tấn công sân bên kia, phải nói là các anh chơi rất tuyệt, khả năng di chuyển bóng và phối hợp ăn ý với nhau làm nên 1 hình ảnh phải nói là rất đẹp, rất thanh thoát. Mình rất yêu lối chơi đó, chưa có 1 nền bóng đá nào làm mình thấy thik phong cách chơi tới vậy.
Phút thứ 23, Endo đã bất ngờ ghi bàn mở tỉ số nhờ đường chuyền từ cánh trái trái của Bando, cầu thủ mới vào thay người. Một pha ghi bàn rất đẹp, ko thẹn là Endo_sama, một bàn thắng tuyệt vời. Lúc ghi bàn xong, Endo vừa cười vừa chạy nhìn rất đáng iuHiệp 1 tiếp tục với những pha tấn công của cả hai bên nhưng ko có thêm bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, Gamba chơi với tâm lí khá thoải mái, vì đang dẫn trước mà ^^. Các anh có thêm một số cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách biệt nhưng đã ko thể ghi bàn đc, nhưng thực sự là Gamba vẫn luôn chơi rất hay trong suốt hiệp 2. Cuối hiệp 2, đội Úc, với sự quyết tâm cao độ, đã gây ra hàng loạt những tình huống nguy hiểm trước cầu môn của Gamba. Một phần là do các cầu thủ phòng ngự khá lơ là, nhưng nhờ trời là khả năng ghi bàn của bên kia khá dở nên Gamba vẫn ko bị thủng lưới ^^ (phải cẩn thận chứ các anh ^"^). Và thêm một số pha dâng lên tấn công của Gamba nữa thì trận đấu kết thúc. TỈ số là 1-0 nghiêng về Gamba Osaka với bàn thắng duy nhất ở phút thứ 23 đc ghi do công của Endo. Bravo!!! Chúc mừng các anh V^_^v Với chiến thắng ở trận đấu này, Gamba đã ghi tên mình vào 1 trong 4 đội tham gia vào vòng bán kết, đối thủ tiếp theo của các anh sẽ là Manchester United, CLB hàng đầu thế giới hiện nay. Sẽ là 1 cơ hội tốt để các anh đc cọ sát, nâng cao kinh nghiệm, cố gắng lên nhé !!!!:blingeye::gem34:
Emotion
Chỉ có một cảm xúc duy nhất thôi, đó là vô cùng hạnh phúc. Thật sung sướng khi lại đc thấy các anh tung hoành trên sân cỏ, cảm giác của mình 1 năm trước dường như đang quay trở lại. Cơ hội để mình đc coi đội Nhật đấu thật sự là rất hiếm, trận đấu mình đc xem hôm nay hệt như là phép màu. Đã ko đc xem bóng đá Nhật trong 1 khoảng thời gian khá dài, hôm nay gặp lai quả là có nhiều cảm giác khác nhau. Tuy lần này là Gamba Osaka, ko phải japan football team như hồi AFC, nhưng cái hương vị của bóng đá Nhật vẫn ko hề thay đổi, vẫn lối chơi đó, vẫn hình ảnh đó, vẫn là những cái đầu bù xù chạy tung tăng trên sân. Cách chơi của đội Nhật làm mình nghĩ "đúng là bóng đá Nhật Bản, 1 phong cách chỉ có thể là các anh". Khi Endo ghi bàn vào phút thứ 23, mình đã rơi nước mắt. Ko phải là khóc vì sung sướng khi anh ghi bàn, mà mình khóc vì cảm giác này, lâu lắm rồi, mình ko đc cảm nhận. Cảm giác tình yêu với bóng đá Nhật đã quay trở lại í mà (smile)
Có 1 điều làm mình lấn cấn ko yên sau trận đấu này, đó là các cầu thủ NB quá là nhỏ con khi đem ra so sánh với các cầu thủ thế giới. Vì điều đó mà các anh gặp rất nhiều bất lợi, trong đó việc hay bị đối phương làm cho bầm dập là điều đáng tức nhất. Trong các trận đấu khác nữa, mà nói riêng là trận đấu này,cầu thủ Nhât luôn bị phạm lỗi, thậm chí phải nói là luôn thấy các anh lăn lóc trên sân. Nhưng mà dù có bị bậm dập tới đâu, các anh vẫn luôn đứng dậy, tiếp tục chạy, thật sự là khâm phục các anh quá o>_<o (lúc đó thật sự là muốn kill ông trọng tài thiên vịchẳng thổi phạt gì cả) Các anh bị chơi xấu như vậy mà ko bao giờ phạm lỗi lại với đội bên kia, chơi rất nhẹ nhàng và tránh tối đa các tình huống khiến mình phải phạm lỗi, thật đúng là...(smile)... Nihon là đội chơi fairplay nhất thế giới, quả đúng với danh hiệu đó của các anh (iu các anh wa' đi mất
) Cuối trận đấu,vô tình mình nhìn thấy slogan của đội Nhật (trên 1 tấm bảng quảng cáo thì phải) :"My game is fairplay!". Thực sự lúc đó, mình vô cùng cảm động, thật là tuyệt vời ko gì diễn tả đc, thương anh mình quá đi thôi!
About footbal player ^_^
Mình còn rất vui sướng vì lần này đã đc gặp lại Endo và Akira Kaji. Các anh cũng ko khác hồi trước là mấy, riêng Endo thì có vẻ mập lên thì phải ^^. Endo vẫn như ngày nào, bản tính trẻ con vẫn ko hề thay đổi. Lúc giữa hiệp 2, có 1 cái loa của trọng tài nào đó để rớt giữa sân, Endo nhìn thấy, chạy tới lấy lên rồi cầm hét oang oang vào đó điều gì đó và chạy tung tăng, nhìn cute vô cùng :head_shake: Và có 1 lúc khác, 1 người đội bên kia bị đồng đội của anh vô ý làm bị thương, anh đã chạy tới chỗ ng` đó đang ngồi rồi vỗ vai và nhẹ nhàng mỉm cười (cute quá) Tuy hành động đó diễn ra rất nhanh nhưng mình vẫn thấy đc. Endo sao mà đáng yêu thế , vừa trẻ con, lại vừa rất dịu dàng, tốt bụng, nghĩ cả cho đối thủ của mình. Càng ngày càng iu anh
. Lúc bình thường thì thế đấy, đến khi thi đấu thì mặt nhìn nghiêm túc hẳn ^_^ Lúc hết trận, thấy anh cười rất hạnh phúc, chắc là anh đang vui vì chiến thắng của đội mình, nhìn nụ cười đó mà niềm vui trong mình lại đc nhân lên gấp bội o>_<o
Trong đội hình của Gamba lần này cũng có rất nhìu cái tên đáng chú ý. Như Bando_sama (11), Yasuda (13) là 2 cầu thủ mình thấy chơi cực kì tốt. Ngoài ra những thành viện còn lại chơi cũng rất tuyệt vời, bóng đá là môn thể thao đồng đội mà, mình thấy tất cả các cầu thủ của Gamba trên sân đều tỏa sáng. Um... có một cầu thủ, là trung vệ, mang áo số 2, tên là Nakazawa, ban đầu hết hồn thật chứ, tưởng là Nakazawa của đội tuyển Nhật nhưng thật ra ko phải, trùng tên thôi, nhưng thú vị lắm nhé, 2 Nakazawa đều có rất nhìu điểm chung, cùng là trung vệ nè, cùng cao như nhau nè (chắc cỡ 1m9), mà cách đánh đầu phá bóng cũng giống nhau nữa chứ >___< nhớ Nakasama quá >"<
_______________________________
Um... ^^ còn trận với MU nữa nhưng giờ hơi mệt rùi, up link trước cho những ai chưa xem thì xem qua nhé, sẽ tường thuật lại sau
Trên đấy là những suy nghĩ, tình cảm của mình muốn chia sẻ với mọi người thui, có vẻ hơi chủ quan và lan man 1 tí, cảm ơn nếu bạn đã đọc.
Part 2: Gamba Osaka vs Manchester United (18/12/2008)
Link xem online: Gamba Osaka VS MU
Mọi người nếu chưa coi thì coi nhé, trận này rất hay đấy, phải nói là trận bóng tuyệt nhất tới giờ mình từng xem
[sẽ cố tường thuật sớm, sozy]






Hiệp 1 tiếp tục với những pha tấn công của cả hai bên nhưng ko có thêm bàn thắng nào được ghi.
chẳng thổi phạt gì cả) Các anh bị chơi xấu như vậy mà ko bao giờ phạm lỗi lại với đội bên kia, chơi rất nhẹ nhàng và tránh tối đa các tình huống khiến mình phải phạm lỗi, thật đúng là...(smile)... Nihon là đội chơi fairplay nhất thế giới, quả đúng với danh hiệu đó của các anh (iu các anh wa' đi mất
) Cuối trận đấu,vô tình mình nhìn thấy slogan của đội Nhật (trên 1 tấm bảng quảng cáo thì phải) :"My game is fairplay!". Thực sự lúc đó, mình vô cùng cảm động, thật là tuyệt vời ko gì diễn tả đc, thương anh mình quá đi thôi!
) Tuy hành động đó diễn ra rất nhanh nhưng mình vẫn thấy đc. Endo sao mà đáng yêu thế , vừa trẻ con, lại vừa rất dịu dàng, tốt bụng, nghĩ cả cho đối thủ của mình. Càng ngày càng iu anh
. Lúc bình thường thì thế đấy, đến khi thi đấu thì mặt nhìn nghiêm túc hẳn ^_^ Lúc hết trận, thấy anh cười rất hạnh phúc, chắc là anh đang vui vì chiến thắng của đội mình, nhìn nụ cười đó mà niềm vui trong mình lại đc nhân lên gấp bội o>_<o

. Endo của Gamba đá cũng rất tuyệt ko thua kém đẳng cấp châu âu là bao
. Hơn Endo 3 tháng tuổi nhưng chưa vợ chưa con, các fan lo sốt ruột lun 
Bookmarks