Bức xúc thay cho người khác, dư hơi đây :aaa:
Link here:
http://www10.ttvnol.com/forum/jc/1118315.ttvn
![]()
Bức xúc thay cho người khác, dư hơi đây :aaa:
Link here:
http://www10.ttvnol.com/forum/jc/1118315.ttvn
![]()
thay đổi nội dung bởi: Acmagiro, 23-11-2008 lúc 09:42 AM Lý do: Làm tới đâu sửa tới đó!


Vô liêm sỉ đến thế là cùng! càng đọc càng ghét thôi!
thay đổi nội dung bởi: Azin, 23-11-2008 lúc 03:45 PM


Chậc ko biết nói sao về người VN luôn, nhất là mấy ông làm về thủ tục hành chính hay linh tinh đại khái như bài báo ở trên, mặt lúc nào cũng vênh lên trời, tự coi mình là VIP, người khác phải tới nhờ vả mình
Hồi bé khi đến những nơi di tích thăm quan linh tinh đã thắc mắc tại sao người nước ngoài giá vé luôn đắt hơn người Việt, mà đắt gấp mấy lần chứ ko phải ít, họ cũng là người, là khách, ko hiểu căn cứ vào đâu lại chia giá vé như vậy, sau này hiểu là căn cứ vào túi tiền của họ chăng.
Hôm nay mama đưa đi ăn bún, vừa ăn vừa nghe chửi, nghe đuổi khách, dù biết dạng quán thế này qua báo chí rồi , nhưng lần đầu đi ăn, cũng ko khỏi thấy bực mình và xấu hổ thay. Thái độ phục vụ của mình chả bao giờ bằng đc 1 móng chân nước ngòai,khách với họ chỉ là cái vung :-j. Thế mà khách bao giờ cũng đông, chỉ vì quen rồi và ko quan tâm tới điều đó.
Lúc nào khách hàng cũng là thượng đế rồi cuối cùng cãi khách như gì![]()
thay đổi nội dung bởi: |Haru|, 23-11-2008 lúc 07:15 PM

giá vé nước ngoài cao hơn dân mình vì nước mình là nước nghèo (đang phát triển) còn người phương tây thì là các nước giàu, đã phát triển.. (còn các vị khách đến từ các nước thứ 3 thì .. >> cái này tớ kô có ý kiến.. ^^)Hồi bé khi đến những nơi di tích thăm quan linh tinh đã thắc mắc tại sao người nước ngoài giá vé luôn đắt hơn người Việt, mà đắt gấp mấy lần chứ ko phải ít, họ cũng là người, là khách, ko hiểu căn cứ vào đâu lại chia giá vé như vậy, sau này hiểu là căn cứ vào túi tiền của họ chăng.
Ở bảo tàng phòng kô - kô quân ở gần Đh Y: giá vé ng` Việt là: 2k, còn nước ngoài là 20k (tuy 20k là kô nhiều những vẫn là cao.. gấp 10.. ^^)
kô bik ở nước ngoài họ có phân biệt như mình ko nhỉ? ^^'
Nói thêm về thái độ phục vụ khách. Hôm trc' dẫn 4 bạn Hàn, 1 bạn Nhật (khoe 1 tí .. hii ^^) đi ăn kem Tràng Tiền ở hồ Gươm. Trong khi họ đang hỏi chuyện về các loại kem bán ở đó thì con mụ bán hàng ở đấy lẩm bẩm: mẹ, mua thì đek mua đứng chỉ trỏ lung tung.Hôm nay mama đưa đi ăn bún, vừa ăn vừa nghe chửi, nghe đuổi khách , dù biết dạng quán thế này qua báo chí rồi , nhưng lần đầu đi ăn, cũng ko khỏi thấy bực mình và xấu hổ thay. Thái độ phục vụ của mình chả bao giờ bằng đc 1 móng chân nước ngòai,khách với họ chỉ là cái vung :-j. Thế mà khách bao giờ cũng đông, chỉ vì quen rồi và ko quan tâm tới điều đó.
Lúc nào khách hàng cũng là thượng đế rồi cuối cùng cãi khách như gì
Đến lúc họ đưa tay ra để lấy que kem từ tay mụ bán hàng thì mụ í kô đưa kem cho họ mà đặt (nói là quẳng thì đúng hơn) luôn que kem lên mấy tờ báo lót kem ở trên bàn.. giống như khi tên bạn đưa cho mình quyển sách, mình đưa tay ra cầm thì đột ngột nó quẳng luôn quyển sách xuống bàn í .. >> lúc đấy cũng hơi ngượng với họ.. ^^' tao thề kô bao h vào kem tràng tiền nữa (_._)
thay đổi nội dung bởi: chumeo_di_hia, 24-11-2008 lúc 10:37 PM


Cái vụ tiền đi thăm quan đối với người nước ngoài, uh thì họ đến du lịch thì chắc là họ phải có tiền rồi, nhưng giá vé tăng quá nhiều như thế khiến tớ rất khó chịu, căn bản có lần english club ở trường đưa thầy cô nước ngoài đi chơi với các mem ở Bảo tàng dân tộc học, mình mời họ đi, tức là mình phải bao họ, mà giá vé cho người nước ngoài thì, thế nên nhiều lúc cũng ghét, chứ nước mình thu đc nhiều tiền từ ngoài thì vẫn tốt hơn chứ, thi thoảng là vậy
![]()
Ôi, vấn nạn của du học sinh, nỗi khổ chung cả mà, nhất là khi đang lạm phát tiêu đồng nào tiếc đồng ấy!
Mà cái đại sứ quán ấy, không khéo thì làm nhục quốc thể đấy!


Nghĩ là ở nước nào cũng vậy thôi. Tham nhũng, hối lộ là chuyện dài nhiều tập. Tui chưa bao giờ đến ĐSQ hết (nhưng củng sắp phải tới rồi). Mấy ông VN làm việc hành chính chỉ như ếch ngồi đáy giếng ganh nhau tiếng kêu. Có cái danh là làm ở ĐSQ nước ngoài cho nó oách chứ củng toàn thứ che ô dù cả.
Nghe có vẻ quá khích, nhưng ai từng trải chắc hiểu nổi lòng của người viết bài trên. Còn ai chưa tùng trải thì cứ coi đời đẹp như mơ củng được!


Đó là chuyện giữa SV và ĐSQ. K nghĩ chúng ta là người ngoài không biết nội tình thế nào không nên phán đoán một cách chủ quan, đặc biệt có những lời lẽ xúc phạm đến họ. Dù sao thì đó cũng là đại diện cơ quan nhà nước. Mong các bạn kiềm chế.

.Coi mấy chương trình trên Tv về người Việt ở nước thấy tình cảm lắm mà, quan hệ với mấy người trong ĐS Quán như người nhà. Mình nghĩ đây là những trường hợp cá biệt thôi
quay lên tv thì nó phải khác chứ .. ở nc' nào cũng thế thôi.. dòng sông saint nổi tiếng của France xem trên tv thì rất trong xanh, thơ mộng khi sang xem tận mắt mới thấy cũng đầy rác thải như bên mình![]()


Sempai tớ (cách tớ 9 năm, cùng học bổng) là người làm ở DSQ đấy. Tớ cũng có việc phải lên đó mấy lần và có ý kiến thế này.
Chuyện hoạnh họe tiền có xảy ra(tớ không bị, nhưng thấy bạn tớ nói) nhưng không đến nỗi công khai, và người có ý hoạnh họe cũng không phải là ai cũng thế. Nếu bạn cứ đường hoàng nói chuyện phải trái thì họ cũng thôi(bạn tớ làm thế) và nếu họ không thôi thì bỏ ra ngoài đợi thay ca thì vào làm việc tiếp.
Các bạn làm việc ở VN cũng hiểu, dân trí còn thấp(cả người công chức lẫn người làm việc với họ) thế nên không thể một sớm một chiều thay đổi được ngay. Như vụ jetstar nói đi cũng phải nghĩ lại, nhỡ cái cô khách hàng đó cũng là kiểu buôn chợ bán phường có nói gì quá đáng quá thì bị như thế cũng là dễ hiểu.
Nhìn bằng hai mắt, nghe bằng hai tai chứ đừng nói gì theo cảm nghĩ.
kisuke (20-12-2011)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks