Chiều nay ,Thứ sáu ngày 19 tháng 9 năm 2008, Festival "một thoáng Việt Nam" đã chính thức khai mạc tại công viên Yoyogi-Tokyo.Festival "một thoáng Việt Nam" là một hoạt động nằm trong chương trình "tuần lễ Việt Nam" tại Nhật nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Chiều nay, tầm 4 giờ 15 phút giờ địa phương, phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại nơi diễn ra buổi lễ khai mạc.Trời âm u và có vài hạt mưa lắc rắc, từ ga xe điện đi dọc theo con đường dẫn vào một khoảng không gian khiêm tốn của công viên yoyogi,phóng viên của chúng tôi rất ngạc nhiên vì không hề thấy sự hiện diên của bất kỳ một banner, băng -rôn, khẩu hiệu ,bảng hướng dẫn hay biển chỉ đường nào cho thấy có một lễ hội nho nhỏ nào đó đang diễn ra ở đây.
Cổng vào được trang trí khá đơn giản ,đủ để thông báo với người đi đường về sự kiện đang diễn ra trong đó
Cổng vào
Trong khu lễ hội,trên hàng cây ven đường là những poster quảng cáo cho Festival
Nụ cười thiên thần của em gái người dân tộc
Giới thiệu về Festival
Và bên cạnh đó là những gian hàng tham gia lễ hội.Trong chiều nay .các gian hàng ẩm thực đã bắt đầu mở của phục vụ khách hàng người Việt và người Nhật trong khi các gian hàng khác vẫn đang đóng của để chờ phục vụ khách trong hai ngày hội chính là thứ bảy 20/9 và Chủ nhật 21/9
Các gian hàng tham gia Festival
Trước một hàng Bún bò Huế
Đóng của ....chờ
Đến khoảng 4 giờ 45 phút, một tốp nghệ sỹ Việt Nam thầm lặng tiến vào từ một góc công viên rồi âm thầm di chuyển về phía sân khấu trong lúc mọi người chưa kịp chú ý.Sau khi nghe chỉ thị của đạo diễn chương trình, các nghệ sỹ của chúng ta được phép tùy nghi di tản.Chính lúc này, sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy đã lôi kéo sự chú ý của mọi người.
(Và trong khi dừng lại để giới thiệu về Mai Phương Thúy cho một vị khách người nhật ,phóng viên của chúng ta đã để mất dấu cô ấy
Hoa hậu Mai Phương Thúy và người hâm mộ
Người đẹp dáng chuẩn
Chụp ảnh với người của ban tổ chức
Vui vẻ nhận lời chụp ảnh với fan người Việt và người Nhật
)
17 giờ 30 phút,sau thời gian chuẩn bị, lễ khai mạc chính thức bắt đầu với một tiết mục múa và các ca khúc của nhóm "5 dòng kẻ".....................
Theo thông tin mới nhận được thì ngày mai sẽ có bão ,thời tiết xấu, mưa lớn cả ngày.
..................................
Phóng sự đc thực hiện bởi Fri -phóng viên tự do của trang japanest.com
----------------------------------------
hôn nay đế đây thôi, mai sẽ post tiếp
một ngày xui xẻo,ko mượn đc máy ảnh, đành xài tạm con đt đang bị chập mạch.tối lại có baito ko thể ở lại lâu.
NHƯNG mà đc nhìn tận mắt MPT trong khoảng cách chưa đầy 1m, cô ấy có vẻ ít nói, (chỉ cười),cao ngất ngây ngây ngất
,mặc một chiếc áo dài Thái Tuấn bằng lụa trắng.
chỉ tiếc không có máy ảnh ,nếu không đã xin cô ấy chụp chung 1 kiểu(ko dám dùng đt, sợ chụp xong nhìn như 2 bóng ma thì tội cho cô ấy)











Đóng của ....chờ





)
, cô ấy có vẻ ít nói, (chỉ cười),cao ngất ngây ngây ngất
,mặc một chiếc áo dài Thái Tuấn bằng lụa trắng.
)




. MPT cao lắm, nhưng mà chân hơi to nên ss thấy bt, xinh bt, nhưng em này hoạt động từ thiện tốt nên cũng rất quý

Bookmarks