Katsu Megumi (SN 1976 tại Tokyo, Nhật Bản ) - là nhà báo, đồng thời là nhiếp ảnh. Hiện chị đang làm việc tại tạp chí Sketch - một tạp chí miễn phí do công ty du lịch Apex của Nhật Bản phát hành. Ấn phẩm này chuyên giới thiệu về vẻ đẹp, đất nước và con người VN.
Gần 6 năm sống ở VN, Katsu Megumi đã chụp hàng ngàn bức ảnh ghi lại những khoảng khắc VN hiện tại. Chiều qua 18/8, triển lãm ảnh mang tên Sự nối kết (Tsunagari) của chị đã khai mạc tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản (27- Quang Trung, HN, mở cửa đến 6/9).
Katsu Megumi cho biết:
- Triển lãm giới thiệu những bức ảnh đẹp nhất mà tôi chụp trong quá trình công tác tại một số tỉnh phía Bắc VN. Đây là sự cảm nhận của tôi về một đất nước xinh đẹp, giàu truyền thống và có lịch sử lâu đời. Từ khi còn là sinh viên, tôi luôn có sở thích được đi du lịch một mình. Năm 2000, lần đầu tiên tôi đến VN và đã đi từ TP.HCM ra Hà Nội trong sự bỡ ngỡ vì đã bị mất cắp. Nhưng trong lúc khó khăn ấy, một người khách xa lạ như tôi lại nhận được sự giúp đỡ từ những người VN. Điều đó đã khiến tôi cảm thấy cuộc sống nơi đây vẫn tràn đầy tình người.
Sau khi về Nhật Bản, tôi đã quyết định theo học ngành nhiếp ảnh và rồi năm 2002, tôi lại có dịp trở lại VNcông tác, học thêm tiếng Việt và hiện đang đảm nhận vai trò giám đốc chi nhánh văn phòng tạp chí Sketch tại Hà Nội từ đó đến nay.
Với triển lãm Sự nối kết(Tsunagari), chị muốn chuyển tải điều gì tới người xem?
- Các tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống, những nét đẹp hoang sơ, tĩnh lặng của mỗi vùng quê, những hình ảnh còn mãi với thời gian về một miền đất đang thay đổi từng ngày và sự luyến tiếc về một lối sống đang dần mai một khi ai nấy đều vội vàng chạy theo xu hướng hiện đại hóa.
Một tác phẩm của Katsu tại triển lãm
Theo dự định, sau Hà Nội, triển lãm này sẽ được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) và tôi muốn giới thiệu đến người xem Nhật Bản về cuộc sống con người VN. Đối với nhiều người, ấn tượng về VN là cuộc sống ở đây còn nghèo, tuy vậy, tôi nhận thấy trong cuộc sống tưởng chừng khó khăn đó, con người vẫn có hạnh phúc. Đồng thời, triển lãm cũng là dịp để người Nhật đến xem, hiểu và hồi tưởng lại những nét đẹp trong cuộc sống xưa. Tôi muốn gợi lên trong trái tim mọi người những xúc cảm và ký ức về những gì còn mang đậm tính truyền thống cho đến tận ngày nay và hy vọng sẽ giữ mãi được như thế trong tương lai.
Là một nhà báo, nhà nhiếp ảnh sống và làm việc tại VN, chị đã cảm nhận như thế nào về cuộc sống nơi đây?
- Tôi đã đi du lịch như Vịnh Hạ Long, Hồ Ba Bể, Điện Biên Phủ, Cao Bằng…Theo cảm nhận của tôi, ở VN nhất là miền Bắc, có rất nhiều cây xanh, nhiều hồ nước. Đặc biệt vào mùa hè, ở Hà Nội hoa bằng lăng tím và phượng đỏ đua nhau nở rất đẹp. Con người VN thì thân thiện, dễ gần và tôi cảm thấy cuộc sống nơi đây khá nhẹ nhàng. Ngoài ra, trong văn hóa ẩm thực của VN và Nhật Bản cũng có nhiều nét tương đồng, khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều trở nên quen thuộc và gần gũi. Ở Hà Nội, tôi hay đi dạo hoặc đi chụp ảnh khu phố cổ. Một điều rất lạ là tôi thấy phố cổ Hà Nội có nhiều nét giống Nhật Bản thời xưa.
Chị sẽ còn chụp ảnh về VN trong tương lai?
- Tôi thấy VN ngày nay đang phát triển và thay đổi rất nhanh chóng. Nhiều nhà cao tầng mới mọc lên, số lượng xe ô tô cũng tăng dần khiến cho khung cảnh trong thành phố cũng dần thay đổi…vậy nên tôi nghĩ mình cần ghi lại những khoảnh khắc hiện tại của VN. Biết đâu mai sau, chính người VN cũng không còn nhớ được khung cảnh vốn có trước đây của đất nước mình và lúc đó, những bức ảnh chụp này sẽ thực sự trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
* Xin cảm ơn chị!
Theo H. Thương _TTVH








Bookmarks