Nigeria tiễn chân các tuyển thủ môn thể thao vua về nước
NB trong trận thua 1-0 trước đội tuyển Mỹ
Đội tuyển bóng đá nam Nhật Bản đã phải ngậm ngùi tạm biệt Olympic sớm sau khi để thua Nigeria 2-1 trong trận đấu chủ nhật hôm nay. Bàn thắng của Victor Obinna và Victor Anichebe ở hiệp đấu thứ 2 đã đánh dấu thất bại thứ 2 của thày trò huấn luyện viên Yasuharu Sorimachi tại thế vận hội Bắc Kinh năm nay ngay tại sân Vận động Tianjin Olympic. Đồng nghĩa với thất bại này là việc chấm dứt hy vọng đem về huy chương Olympic môn bóng đá nam cho đất nước Mặt trời mọc trong suốt 40 năm qua.
Nhật Bản sẽ thi đấu trận đấu danh dự cuối cùng ở bảng B với đội tuyển Hà Lan vào thứ 4 tới đây. "Chúng tôi không hề nuối tiếc bất cứ điều gì. Chúng tôi đã cống hiến hết sức mình cho trận đấu." - Cầu thủ Sorimachi phát biểu. Hiện anh này đang phải chịu sự chỉ trích nặng nề từ giới truyền thông do sự xáo trộn đội hình đáng kể của đội tuyển dẫn đến thất bại thê thảm của Nhật Bản. "Điều khác biệt giữa chúng tôi và đẳng cấp thế giới là tốc độ. Chúng tôi còn thiếu kĩ thuật điêu luyện và khả năng bứt phá trong giờ phút quyết định." Sorimachi cho biết thêm.
(from Japan Today: Japan News and Discussion)








Bookmarks