Nhuộm tóc xanh và mặc bộ váy võ hiệp ngắn, Renee Glorer bỗng chốc đã thành Umi , một nhân vật hoạt hình đầy phép thuật của Nhật Bản.
Từ trái qua phải: Jessica Moreira, Rocha Campos,Gabriel Niemietz Braz (thuộc đội Brazil); Thứ trưởng Onodera; Renee Gloger,Sonnya Paz (thuộc đội Mỹ); Auclair Cecile và Salviani Laura (đội Pháp)
Công dân trẻ của New York này (22t) cho biết, cô rất háo hức tham gia lễ hội Cosplay năm nay, Lễ hội bắt đầu từ thứ 7 tuần trước (2/8), do chính phủ bảo trợ nhằm khuếch trương văn hóa "Cosplay" với nước ngoài, chủ yếu là những người đam mê các nhân vật truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản.
"Mọi thứ đều thật hấp dẫn" Glorer trầm trồ thán phục với thứ trưởng Bộ ngoại giao Itsunori Onodera sau khi chụp một bức hình kỉ niệm với ông.
Lễ hội Cosplay Thế giới lần thứ 6, năm nay được tổ chức tại Nagoya, trung tâm Nhật Bản, thu hút 28 đội đến từ 13 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Braxin, Đức, Ý, Singapo, Hàn Quốc và Thái Lan. Trong 2 ngày tới sẽ bắt đầu những màn so tranh để quyết định người chiến thắng vào Chủ nhật, tất cả đều rất hồi hộp vì BTC chưa công bố số giải sẽ trao.
Thứ trưởng Onodera cho biết, hoạt hình và truyện tranh nước ngoài không thể có chỗ đứng tại Nhật Bản - đất nước đã sáng tạo nên chú mèo máy Doraemon, một biểu tượng hòa bình, đại sứ của tuổi thơ ở khắp các quốc gia trên thế giới. Hoạt hình là một phần của văn hóa Nhật Bản, chúng tôi luôn hỗ trợ để đưa nền văn hóa của mình vươn xa hơn trên thế giới.
Cosplay bắt nguồn từ một bộ phận giới trẻ yêu truyện tranh và hoạt hình ở Nhật, nhưng ngày nay nó đã trở thành 1 kênh truyền bá văn hóa quan trọng của chính phủ.
Manga là tên gọi cho thể loại truyện tranh Nhật Bản nói chung, thường là sự kết hợp giữa cốt truyện phức tạp và các nét vẽ cầu kì, khác hẳn với lối vẽ đơn điệu và nội dung về những siêu anh hùng trong các trang truyện tranh nước ngoài. Đặc biệt, manga thường có nội dung lắt léo với các nhân vật hết sức dễ thương nhưng lại tạo nên cảm giác ly kì và hồi hộp cho người đọc hơn bất kì thể loại truyện tranh nào khác. Một điều dễ nhận thấy, các nhân vật trong manga thường có đôi mắt to lung linh đi kèm với trang phục độc đáo và rườm rà.
Một cô gái Mỹ có tên Sonnya Paz (21t) nói rằng: "Tôi say mê truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản khi còn nhỏ" và đó là lý do cô có mặt ở lễ hội Cosplay Thế giới năm nay, trong trang phục của Hikaru - một nữ sinh có mái tóc hồng bận bộ đồ đỏ trong "Magic Knight Rayearth". "Cô ấy ăn rất nhiều và đầy nghị lực", Paz hồ hởi nói trong khi vồ con thỏ xù.
Tham vọng vượt qua những người tới từ quốc gia khác để chiến thắng ở Lễ hội năm nay trên đất Nhật ở Paz không phải là điều khó hiểu, cô nói "Với Cosplay, tôi học được nhiều điều về nước Nhật."
(Theo Mainichi)








Bookmarks