>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Lễ hội hoa anh đào ở Washington (chùm ảnh)

  1. #1
    Retired Mod
    ZenG's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1309
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 790
    Thanks
    114
    Thanked 131 Times in 65 Posts

    Lễ hội hoa anh đào ở Washington (chùm ảnh)

    Trùng với Mùa hoa anh đào ở Tokyo, Nhật Bản, Lễ hội hoa anh đào ở Washington, Mỹ, như là sự cộng hưởng báo hiệu mùa xuân về. Và cũng như ở Nhật, Lễ hội hoa anh đào ở Mỹ thu hút hàng ngàn du khách tới thăm quan.
    Lễ hội hoa anh đào ở Washington năm nay bắt đầu vào ngày 29/3. Bất chấp giá lạnh còn sót lại của mùa đông, những người dân Mỹ này dậy từ sớm để đi ngắm hoa đào nở

    Lễ hội hoa anh đào ở Washington được tổ chức là để kỷ niệm món quà đặc biệt của thị trưởng Tokyo vào ngày 27/3/1912 gửi tới Mỹ. Đó là những cây hoa anh đào, loài cây tượng trưng cho xứ sở mặt trời mọc.
    Món quà của Tokyo là nhằm củng cố tình hữu nghị giữa hai nước Nhật và Mỹ.

    Lễ hội hoa anh đào đầu tiên ở Washington được tổ chức vào mùa xuân năm 1935. Lễ hội này bị tạm ngưng trong những năm chiến tranh thế giới. Đến năm 1947, với sự cổ vũ của chính phủ, Lễ hội hoa anh đào đã được nối lại.
    Bắt đầu từ năm 1994, Lễ hội hoa anh đào ở Washington được kéo dài tới 2 tuần.
    Cùng với đó là rất nhiều hoạt động văn hoá, tăng tình hữu nghị giữa hai nước Nhật và Mỹ.















    Trong mùa lễ hội, hoa anh đào nở rộ dọc bờ sông Potomac




    Hàng ngàn người đổ về Washington để ngắm nhìn những bông hoa đào nở.

    Phan Anh
    Tổng hợp
    Chữ ký của ZenG
    My FB: Emz Nadax

    Utopia is on the horizon.
    I come 2 steps closer, it moves 2 steps away.
    I walk 10 steps and the horizon runs 10 step farther.
    That is what utopia is for: WALKING.
    ~ Eduardo Galeano ~

  2. #2
    Retired Mod
    ZenG's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1309
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 790
    Thanks
    114
    Thanked 131 Times in 65 Posts







    Đây cũng là không gian tuyệt vời cho những cặp tình nhân.



    Phan Anh
    Tổng hợp
    Chữ ký của ZenG
    My FB: Emz Nadax

    Utopia is on the horizon.
    I come 2 steps closer, it moves 2 steps away.
    I walk 10 steps and the horizon runs 10 step farther.
    That is what utopia is for: WALKING.
    ~ Eduardo Galeano ~

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •