>
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Người da trắng đầu tiên trở thành Geisha

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Người da trắng đầu tiên trở thành Geisha

    Lần đầu tiên, một phụ nữ da trắng được gia nhập thế giới bí ẩn của Geisha - phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực giải trí truyền thống của Nhật Bản. Đó là Fiona Graham đến từ Melbourne (Australia).


    Geisha da trắng đầu tiên ở Nhật Bản


    Cô đã có buổi trình diễn đầu tiên vào ngày 19/12/2007 dưới cái tên Sayuki.

    Sayuki đến Nhật Bản lần đầu năm 15 tuổi theo chương trình trao đổi giáo dục. Ấn tượng bởi nền văn hoá Nhật Bản, cô đã tốt nghiệp trung học ở Nhật Bản, trở thành sinh viên Đại học Keio và Oxford trước khi hoàn thành luận án tiến sĩ về nhân loại học.

    Sayuki được huấn luyện để trở thành Geisha từ tháng 4/2007 và theo truyền thống cô không tiết lộ tuổi. Mặc dù hiểu biết sâu rộng về văn hoá Nhật Bản, nhưng Sayuki tâm sự cô cảm thấy mọi việc rất khó khăn và cần thêm thời gian mới có thể chính thức bắt đầu nghề mới của mình.

    Để gia nhập thế giới của các Geisha, một nghề có lịch sử 400 năm này, Sayuki phải thành thạo hàng loạt các kỹ năng cơ bản của Geisha như đánh trống, pha trà, trò chuyện, múa cổ truyền và các hình thức nghệ thuật giải trí khác.

    Tiến sĩ nhân loại còn phải tập luyện thổi sáo tre cổ truyền hàng ngày. Sayuki, có nghĩa là “hạnh phúc thực sự”, bắt đầu buổi trình diễn đầu tiên tại ngôi nhà của Geisha ở quận Asakusa (Tokyo).

    Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục học thêm vài giờ mỗi ngày trước khi dành thời gian cho việc trát mỹ phẩm trắng lên mặt, đội tóc giả và mặc kimono. Trong màn trình diễn đầu tiên, Sayuki mặc bộ kimono màu xanh, khăn choàng trắng đính vàng ở đường viền có giá 2 triệu yên.

    Sayuki dành nhiều thời gian trong ngày để đi thăm hơn 100 quán trà, nhà hàng truyền thống và nhà của các Geisha bề trên.

    Việc cô đi trên chiếc xe kéo thường gây sự chú ý cho khách du lịch và người địa phương trên những con đường chật hẹp ở Asakusa, 1 trong 6 khu vực vẫn lưu giữ Geisha ở thủ đô.

    Sayuki cho biết vì là người nước ngoài, không thông thạo tiếng Nhật như các Geisha khác nên việc học của cô rất khó khăn. Cô cảm thấy rất vinh dự khi được công nhận là người da trắng đầu tiên trở thành Geisha ở Nhật Bản.

    Trong những ngày đón mừng năm mới, Sayuki và “các chị em” bận tối mặt với việc chuẩn bị những bữa tiệc, nơi họ phải đảm bảo rằng chén của khách luôn đầy rượu sake và thuốc luôn cháy. Bữa tiệc kéo dài 2 tiếng kiểu này còn có màn trình diễn đàn, sáo, múa truyền thống…

    Sayuki kiếm được khoảng 30.000 yên cho mỗi bữa tiệc. Theo Sayuki, đây là công việc được trả lương cao, nhưng chi phí cũng rất lớn như tiền học tiêu tốn 100.000 yên/tháng và 1 bộ kimono có thể trị giá bằng 1 chiếc ôtô.

    D.H
    Theo Telegraph
    TienPhong
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. #2
    Daimyo


    Thành Viên Thứ: 11645
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Hải Dương
    Tổng số bài viết: 766
    Thanks
    355
    Thanked 786 Times in 125 Posts
    :aaa::aaahục cô í quá . :aaa::aaa::aaa:
    Chữ ký của Kasumi Nguen



    私は 阮 秋 恒 です。おねがいします^.
    ^



  3. #3
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts
    Làm nghề này có Bảo hiểm ko ta ?
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  4. #4
    Hyakusho
    KatsumiTojimato's Avatar


    Thành Viên Thứ: 16830
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 85
    Thanks
    7
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Kỹ nữ nước ngoài đầu tiên trong thế giới geisha

    em bổ sung bài chị Ka
    TT - Khi Fiona Graham cho gia đình biết mình sắp tham dự một khóa đào tạo để trở thành geisha (kỹ nữ Nhật Bản), người nhà cô chỉ nhướng mắt. "Họ đã từng chứng kiến một, hai chuyện thú vị của tôi ở Nhật nên tin này không khiến họ bất ngờ nữa" - Fiona kể lại.


    Geisha Fiona Graham - Ảnh: Sayuki.net

    Là công dân của thành phố Melbourne, Úc, vào năm 15 tuổi, Fiona Graham giành được một suất trong chương trình trao đổi học sinh giữa Úc - Nhật và đã đặt chân lên đất nước mặt trời mọc với nhiều xúc cảm choáng ngợp. Xứ sở hoa anh đào khiến Fiona lưu luyến đến nỗi cô quyết tâm ở lại để thi vào Trường đại học Keio danh tiếng ở Tokyo và từ đó đã trải qua hơn mười năm nghiên cứu về nước Nhật.

    Sau khi tốt nghiệp đại học, Fiona đầu quân cho một công ty Nhật trong vài năm để lấy kinh nghiệm thực hiện luận án thạc sĩ ở Đại học Oxford, trước khi hoàn tất học vị tiến sĩ ngành nhân loại học. "Một nhà nhân loại học phải thâm nhập xã hội để có kinh nghiệm thật sự về chủ đề mà họ nghiên cứu". Cô cho biết đã học rất nhiều điều về nền tảng xã hội Nhật: "Bất cứ tổ chức nào của Nhật và bất cứ môi trường truyền thống nào của Nhật cũng có chung một số đặc điểm của thế giới Thần đạo, thế giới sumo, thế giới của các phi công Kamizake (tên phi đội Thần Phong đã xóa sổ hạm đội của Mỹ trong Thế chiến thứ hai)".

    Làm geisha

    Với tiếng Nhật khá giỏi, Fiona Graham xin được nhập môn vào Asakusa, một trong sáu khu geisha cổ còn tồn tại ở Tokyo. Cô được đặt cho một cái tên là Sayuki, có nghĩa "hạnh phúc rỡ ràng". "Làm geisha có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, bởi lâu nay chưa có nhiều người viết về geisha từ quan điểm của người trong cuộc. Tôi biết cuốn Hồi ức của một geisha đã được xuất bản nhưng đó là tiểu thuyết. Còn tôi, tôi muốn làm một phim tài liệu đi sâu vào thế giới đó để giới thiệu thực tế cuộc sống của geisha", cô gái Úc giải thích lý do.

    Đầu năm ngoái, Fiona bắt đầu bước vào nhà geisha ở Asakusa. Ở đó, cô học những "phép tắc cơ bản" trong cách mở - đóng cửa, đứng - ngồi và các kỹ năng đánh trống, pha trà, trò chuyện, múa, thổi sáo tre... Tất nhiên cô cũng phải học cách mặc kimono, đánh phấn trắng khuôn mặt và luyện điệu bộ phô trương theo kiểu geisha.

    Chỉ riêng về phần phục trang đã khiến cô gái bình thường dung dị này rụng rời vì chúng ngốn mất khoảng một giờ, và "nếu đã trét phấn trắng kỹ càng trên mặt mà bạn lỡ bôi màu đỏ lên, thế là phải tẩy trang toàn bộ để làm lại từ đầu". Bên cạnh đó lại còn phải học cách tiếp xúc giữa các geisha với nhau. Khó vậy nhưng Sayuki - Fiona đoan quyết không nhận bất kỳ sự trợ giúp nào vì mình là người nước ngoài. "Các giáo viên quên mất tôi không giỏi tiếng Nhật lắm. Nhưng đến ngày quyết định tôi sẽ có buổi trình diễn đầu tiên hay không (vào ngày 19-12-2007), tôi đã nỗ lực và vượt qua" - Fiona rất tự hào mình là người phương Tây đầu tiên được cộng đồng geisha chào đón.

    Hiện mỗi ngày tiến sĩ Oxford tham dự những sự kiện đặc biệt như lễ pha trà, còn ban đêm tham gia những bữa tiệc lớn với tư cách thực tập sinh. Thông thường sau tiệc lớn, các geisha phải đi tới phòng riêng để rót rượu, gắp thức ăn và mồi xì gà cho khách. Giá cả một buổi tiếp gồm hai geisha và hai khách (giá tùy thuộc số lượng khách và geisha) là 80.000 yen (754 USD). Với mức giá đó, geisha tấu nhạc, múa và trò chuyện với khách. Khi được nhà báo hỏi geisha và khách hàng có tiếp tục mối quan hệ của mình sau buổi tiệc hay không, Sayuki - Fiona biểu diễn tài nghệ lảng tránh trả lời của geisha. Cô nói: "Mỗi phụ nữ đều có thể yêu, nhưng đó không phải là một phần của công việc".

    Sayuki cho biết một trong những việc cô ưa thích nhất là mặc kimono. Ứng với từng mùa khác nhau sẽ có áo kimono khác nhau. Kimono của Sayuki có giá khoảng 10.000 USD/áo và cô có cả một bộ sưu tập nhờ "vài người bạn giàu có của tôi". Tất nhiên, Sayuki cũng dùng kimono của nhà geisha. Kế nữa là cơ hội "nhìn thấy kiến trúc đẹp nhất của Nhật, những bộ kimono cực tinh vi, những bức tranh tuyệt đẹp, món ăn ngon nhất của Nhật, những điệu múa và âm nhạc hàng đầu".

    Và tương lai

    Theo những gì Sayuki quan sát được, "trái với những chuyện tưởng tượng lâu nay, geisha không phải gái gọi cao cấp mà chỉ là những người giúp kẻ khác giải trí trong những nhà hàng truyền thống thượng hạng". Giai đoạn đã qua của Sayuki thật đầy căng thẳng nhưng trái ngọt của nó sẽ là một cuốn phim tài liệu và một quyển sách nói về những trải nghiệm của cô trong "thế giới hoa và liễu", theo lời nữ tiến sĩ. "Đã có vài phim tài liệu về geisha nhưng chưa có phim nào do người làm phim là nhà nhân loại học sống trong lòng thế giới geisha thực hiện", cô nói.

    Theo dự kiến, Sayuki sẽ trở thành geisha chính thức vào cuối năm nay. Hiện tại, nữ tiến sĩ nhân loại học chưa thể quyết định mình sẽ ở lại làm geisha trong bao lâu.

    THỦY TÙNG (Japan Times, Otago Daily Times, Sayuki.net)
    thay đổi nội dung bởi: KatsumiTojimato, 08-07-2008 lúc 05:18 PM
    Chữ ký của KatsumiTojimato

    Real faith, my dear, is just a dream
    Watashi wa KatsumiTojimato, boom_chicka_boost, anbu_kakashi, bloomingblossom desu
    Signature by eyescream707

    Stray Dogs Howling in the Dark

  5. #5
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 29095
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hic da cô ấy trắng thế rồi mà vẫn fải bôi fấn lên à?:scaredya:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •