“O-Mochi” (tạm dịch là cơm nắm) - Một tập quán truyền thống đã gây ra nhiều cái chết thương tâm tại đất nước Nhật Bản trong dịp đón chào năm mới 2008. Chỉ riêng thủ đô Tokyo đã có 4 người đàn ông (từ 59 tuổi đến 83 tuổi) đã tử vong do nuốt nắm cơm nếp.
Ngoài ra còn có 10 người (trên 50 tuổi) đã phải cấp cứu tại bệnh viện vì món ăn truyền thống “O-Mochi” trong dịp năm mới bởi những “quả bóng nhỏ” bằng cơm chỉ muốn cư trú ở cổ mà không chịu chui xuống dạ dày.
Mặc dù ai cũng biết rằng nuốt “O-Mochi” là rất nguy hiểm nhưng không ai muốn từ chối tập quán lâu đời này. Người Nhật dâng những nắm cơm cho thần thánh để cầu mong một năm mới thuận hòa, sau đó họ sẽ chia nhau ăn hết những nắm cơm cúng tế đó với y vọng rằng, sẽ nhận được những đặc ân từ thánh thần.
Các cơ quan chức năng luôn khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người cao tuổi rằng, nên cắt nắm cơm thành nhiều miếng nhỏ rồi ăn cùng với canh hoặc chiêu với nước trà. Nhưng nhiều người và cả trẻ em đã bỏ qua lời khuyên trên vì thế đã gặp sự cố nguy hại đến tính mạng.
Các bác sĩ cũng đã lưu ý người dân như sau: Khi gặp sự cố, những người xung quanh hãy nhanh chóng gọi cấp cứu. Trong thời gian chờ đợi hãy nhẹ nhàng dùng ngón tay để lấy nắm cơm đang mắc trong cổ nạn nhân ra. Nếu không được, hãy giữ cho nạn nhân cúi xuống, cằm đưa ra phía trước rồi dùng lòng bàn tay đánh mạnh vào vùng giữa của hai xương bả vai.
Lê Quân
Theo Krone
TienPhong
----------------------
cái tin này năm nào cũng thấy, sợ quá![]()












Trời àh, PV viết bài này có bị j ko vậy, kiến thức hỏng wá, bài và hình chẳng ăn nhập j hết. Hình đó là Korean , đó là con nít Korea mặc áo hanbok

, bữa tết bị bắt nuốt 1 nắm rõ 

Chết vì ăn thế này thì đúng là 

, nhai rùi mới nuốt thì chắc là số bị chà đạp wa.

Bookmarks