Cựu thứ trưởng quốc phòng Nhật Bản Takemasa Moriya thừa nhận đã sai khi nhận quà và đi đánh golf với một nhà thầu. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc đem lại lợi lộc cho nhà thầu ấy. Hãng tin Reuters cho biết ông Moriya bị nghi ngờ đã nhận ưu đãi đặc biệt từ hai tập đoàn Yamada và Nihon Mirise.

Ông Moriya thừa nhận mình và vợ đã đi chơi golf hơn 200 lần với giám đốc Yamada trong hơn 12 năm qua, đồng thời được chiêu đãi ăn uống, quà cáp và các chuyến nghỉ mát. Ông giải trình trước quốc hội vào ngày 29-10 rằng mình đi chơi golf với giám đốc của Yamada, vốn là một người bạn lâu năm, chỉ để xả stress. Tuy nhiên, đảng đối lập không tin điều đó. Ông Hiroshi Kawaguchi, một nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đối lập, nói rằng làm gì có chuyện "bánh ít đưa đi mà bánh qui không đưa lại". Ông lưu ý Tập đoàn Yamada đã giành được các hợp đồng quốc phòng trị giá hàng tỉ yen.


Cựu thứ trưởng Takemasa Moriya điều trần trước quốc hội ngày 29-10. (Ảnh: Reuters)

Giới quan sát cho rằng scandal của ông Moriya sẽ càng khiến thượng viện do đảng đối lập kiểm soát có thêm cớ để không thông qua dự luật gia hạn thời gian hoạt động của hải quân Nhật ở vùng Ấn Độ Dương. Nó diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng đang bị chỉ trích vì báo cáo ít hơn thực tế số lượng nhiên liệu tiếp cho hoạt động hàng hải ở Ấn Độ Dương. Ông Moriya đã phủ nhận bất cứ liên hệ nào trong báo cáo này.

Cũng trong ngày 29-10, Reuters dẫn nguồn bộ trưởng tư pháp Nhật cho biết có liên hệ đến thành viên của mạng lưới Al Qaeda. "Một người bạn của bạn tôi là thành viên của Al Qaeda. Tôi chưa bao giờ gặp người ấy, nhưng nghe nói rằng cách đây hai, ba năm, người này đã đến Nhật vài lần", Bộ trưởng Kunio Hatoyama nói trong cuộc họp báo ngày 29-10. Ông Hatoyama cho biết người này sử dụng nhiều hộ chiếu để vào Nhật và thường ngụy trang bằng râu quai nón. Theo ông, trường hợp này càng cho thấy sự cần thiết của việc lấy dấu vân tay và chụp ảnh người nước ngoài vào Nhật, sẽ được áp dụng từ ngày 20-11 tới.

Theo Thanh Trúc
Tuoitre