@totoroki2003: bạn cho mình tên quyển sách đó được hk, đọc vui ghê nhỉ
@totoroki2003: bạn cho mình tên quyển sách đó được hk, đọc vui ghê nhỉ


@+3N+: mình ko nhớ chính xác tên quyển sách đó vì đọc từ năm ngoái rồi, chỉ nhớ HÀ NỘI gì đó
Mình đọc nó ở trung tâm phát triển....(mình ko nhớ rõ tên) ở tầng 1 tòa nhà đối diện với khách sạn Metropol ấy, ở đó vào đọc sách và truy cập Net miễn phí. Sách chủ yếu về các vấn đề nghiên cứu văn hóa, dân số và kinh tế. Mùa hè hay đến đó tránh nóng
Sorry nha,mình ko nhớ lắm, hôm nào lên đó tìm lại thì mình sẽ comment lại tên sách và địa chỉ cụ thể nhé
thay đổi nội dung bởi: toroki2003, 05-11-2008 lúc 02:33 PM


thực sự thì càng đọc càng thấy yêu nước Nhật hơn
mình đang học tại UK, nhưng có lẽ khi học xong Đh sẽ dang Nhật học tiếp, bởi quá yêu nước Nhật, và rất rất muốn tìm hiểu về văn hóa Nhật, văn hóa mà mình cho rằng rất hay và độc đáo.


thực ra thì chuyện này mình cũng không ngạc nhiên lắm. Thông tin về nhật thì mình liên tục cập nhật và qua đó hay cụ thể hơn là qua những bộ phim của nhật bản thì mình có thể hiểu được phân nào và mình có đọc vai quyển sách viết về nhật bản nên mình biết chắc tính cách của người nhật thật sự khó mà hợp với người việt chúng ta. sống ở một đất nước nặng nề trong những khaon6 mẫu như thế thì thật là khó chịu khó mà hòa nhập nổi.![]()


hè hè, mỗi dân tộc đều có cái hay cái dở riêng mà. So sánh cái gì hơn thua là khập khiễng.
ta thích họ vì họ có vẻ "tác phong công nghiệp", chuyên nghiệp, văn minh, blah blah blah... Họ lại thích ta vì ta niềm nở thân mật, sống tình cảm. hehe
nói chung,
quan hệ giữa người với người thì nên như người Việt
tác phong làm việc thì nên như người Nhật.


nói chung thì người nhật khá là khác so vớin gười việt chúng ta nhưng manga nhật thì khỏi chê....


Đúng là thực trạng xã hội Nhật mình cũng đã được biết đến cũng khá nhiêu qua manga và một số tin tức được góp nhặt từ khắp nới. Mình thì rất yêu đất nước này, nhưng không có nghĩa bỏ qua hết những mặt không tốt của nó, người Nhật quá đam mê công việc, không chú trọng đến những mối quan hệ khác, nên rất hay căng thẳng hay còn gọi là bị stress, vì thế mà áp lực nhiều lắm. Điều mình thích nhất ở Nhật là lòng tự hào dân tộc đó, nó giống như là ăn vào trong máu mỗi người dân ở đó vậy, và đó cũng được xem là một nét rất đặc trưng của Nhật Bản.


Cám ơn bạn KHA đã chia sẻ những thông tin khá thú vị này. Mình chỉ biết về văn hoá và con người Nhật qua manga và anime mà thôi. Dù rất thích nước Nhật nhưng "dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn", được sống tại nơi mình sinh ra và lớn lên vẫn dễ chịu hơn cả.


cô giáo dạy tiếng nhật của chị tôi cũng bảo, nước nhật thực sự là không tuyệt như trog mắt những ng nước ngoài đâu. Ng nhật sống quá nguyên tắc, quá lí trí nên tình cảm của họ thực sự bị fai mờ đi. Ng ta bảo, nếu bạn ko sống thực với con ng mình thì sẽ luôn sống trog áp lực và sự bức bối... Vì vậy ng nhật thường chỉ có thể sống trog mỗi quan hệ thực sự với 1 vài ng bạn. ĐÚng là truyện tranh và thực tế cách xa nhau 1 khoảng rất lớn...
Thật ra che đậy cái xấu cũng đâu phải đã là tốt, có dám tự nhìn nhận khuyết điểm của mình thì mới tiến bộ được chứ. Cách đây không lâu, ở Đài Loan hình như có một nhà văn đã dám đứng ra nói về những thói xấu của người TQ qua tác phẩm "Người TQ xấu xí" đó thôi. Tác phẩm đó gây khá nhiều tranh cãi, nhưng với cá nhân tôi, tôi thấy nó là một sự dũng cảm lớn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks