>
Trang 2/12 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 ... cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 117

Ðề tài: Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (Update: Bài làm số 114)

Hybrid View

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (10)

    (Đóng vai người kêu gọi dân chúng)

    Thưa toàn thể đồng bào, đất nước Nhật Bản chúng ta đang đứng trước những con người của phương Tây hoàn toàn lạ lẫm mà từ trước tới giờ ta chưa từng gặp. Họ văn minh hơn chúng ta, ăn mặc khác chúng ta và hơn nữa, họ có những công nghệ vượt trội và sử dụng những con quái vật đen làm nhả ra đạn mà họ gọi là “pháo”. Sức mạnh của ta không thể địch lại họ, giáo mác đâu thể đấu lại súng, vì vậy nếu ta không mở cửa cho họ giao dịch, buôn bán, rất có thể họ sẽ dùng vũ lực và chúng ta cầm chắc cái thua trong tay.

    Vì vậy, tôi đưa ra kế sách cho nước Nhật Bản hiện nay là mở cửa giao dịch thông thương để vừa tìm hiểu văn hóa phương Tây để mở mang đầu óc, vừa cải thiện được những điểm còn non yếu ở đất nước chúng ta. Chứ chỉ cầm kiếm chiến đấu và làm nông thì đến bao giờ chúng ta mới hết đói rét, bao giờ ta mới chống lại thảm họa thiên nhiên và chống quân xâm lược được.

    Tôi nói với đồng bào như vậy không phải vì kiêng sợ người phương Tây. Có thể họ to lớn hơn mình, họ có vũ khí hiện đại hơn mình, nhưng họ đâu có được khí phách dũng mãnh của người Samurai và giỏi võ nghệ như đất nước chúng ta. Không! Chúng ta không hề sợ họ, nếu ta cho họ vào buôn bán mà họ lại có ý đồ xấu, chúng ta sẵn sàng dập tắt âm mưu ấy, nếu họ đánh nhau, chúng ta sẵn sàng đánh nhau kể cả khi những cón chó lửa, rồng lửa đen sì của họ khạc đạn vào ta, nhưng có như vậy người phương Tây mới hiểu được khí phách dân tộc và ý muốn của chúng ta chỉ là giao lưu và học hỏi lẫn nhau mà thôi.

    Cho đến giờ, hầu hết chúng ta đều nghĩ người phương Tây có ý đồ xâm lược, nhưng tổng thống họ đã nói rõ: “chỉ vào để giao lưu buôn bán” và nếu họ xâm lược, cả thế giới sẽ nghĩ họ là đồ nói dối và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta đánh bại bọn xâm lược. Về phần tôi, tooii nghĩ rằng người phương Tây chỉ đến đây theo mục đích của họ, đừng để mấy nòng pháo dạo nạt ta, sẽ càng làm cho chúng ta sợ và họ sẽ nhân cơ hội để tạo đòn đánh tinh thần, đất nước sẽ bị chia bè phái đánh lẫn nhau và lúc đó người phương Tây sẽ thực hiện ý đồ họ đã nghĩ tới, hoặc chưa nhưng sẽ sớm thôi, đó là xâm lược Nhật Bản chúng ta.

    Vì vậy, theo tôi, chúng ta nên giữ thái độ ôn hòa và phải gửi họ thông điệp “các ông sẽ được giao lưu buôn bán với nước Nhật Bản, nhưng không được thực hiện ý đồ xâm lược. Nếu các ông mà động đến chỉ một người dân Nhật, chúng tôi sẽ phản kháng và không chấp nhận điều đó cho dù có chiến tranh đi chăng nữa! Các ông đừng quên rằng, chúng tôi còn thắng cả đại quân Mông cổ hùng mạnh một thời đấy, bởi vậy, không dễ gì mà bắt nạt được đất nước của chúng tôi đâu”. Chúng ta luôn cư xử đúng mực nhưng phải giữ thái độ cân nhắc, học hỏi để đất nước ta ngày càng phát triển hơn nữa để trở thành đất nước mạnh nhất ở vùng châu Á này, đồng thời, ta cũng nên cho thế hệ trẻ sang phương Tây học ,để Nhật Bản càng có thêm những thứ để hội nhập, để khám phá được điều ta chưa từng biết.

    Bên trên là tất cả ý kiến của tôi muốn chia sẻ với các bạn, mong các bạn hãy đóng góp ý kiến để đất nước ta đạt kết quả, trình độ đất nước tốt nhất.

    ( ĐLPA, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. #2
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Nhật Bản vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (11)

    Tokio, ngày…tháng….năm…

    Gửi Thiên hoàng Minh Trị

    Tôi là một người dân Nhật Bản. Hiện nay, đất nước của chúng ta đang đứng trước những áp lực của phương Tây. Tôi là một người đã được đi sang các nước phương Tây một thời gian và bây giờ đã về nước. Tôi thấy bên đó có rất nhiều điều mới mẻ và tốt đẹp mà đất nước chúng ta phải học tập. Hơn nữa, nếu bây giờ, ta đóng cửa và duy trì những chính sách hiện thời thì có thể đất nước ta sẽ bị các nước phương Tây kia áp đảo và độc lập của dân tộc cũng sẽ không được giữ vững.

    Nếu chúng ta đóng cửa, thì đất nước chúng ta sẽ đi sau thời đại trong khi các nước phương Tây lại đang phát triển. Tôi thấy chúng ta cũng nên phải xây dựng lại Nhật Bản theo một mô hình mới vì cứ như hiện nay thì có quá cổ và dân của chúng ta rất khổ. Là người đứng đầu đất nước Nhật Bản, thì mong ngài hãy thực hiện đúng nghĩa vụ của mình là đưa dân chúng, con của ngài đến với cuộc sống tốt đẹp, đất nước lớn mạnh hơn. Mong ngài hãy nhìn rộng ra và nhìn lại cuộc sống và hoàn cảnh của đất nước của con cháu ngài bây giờ mà đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Ngài đã hứa sẽ giúp cho dân chúng có một cuộc sống ấm no thì bây giờ chính là thời điểm để ngài thực hiện lời hứa đó. Đừng vì lợi ích của bản thân hay một quyết định sai lầm mà ngài phải hối tiếc. Vì cuộc sống của nhân dân, vì độc lập, tự do của đất nước, của mỗi con người và vì một đất nước lớn mạnh hơn, tôi nghĩ ngài nên chọn kế sách cải cách, mở cửa để xây dựng lại Nhật Bản theo mô hình phương Tây để bảo vệ độc lập dân chủ. Mong ngài hãy suy xét thật kĩ lưỡng những điều tôi nói ở trên.

    Tôi xin chân thành cảm ơn. Công dân Nhật Bản Sakari

    (NAN, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  3. #3
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (12)

    Theo tôi, đất nước ta đang nghèo nàn, lạc hậu, cần một nền văn minh mới. Thế giới thay đổi theo từng ngày, từng giờ và nếu chúng ta cứ dậm chân tại chỗ như thế này thì chả mấy chốc đất nước này sẽ chưa bằng gót chân của những nước khác, họ sẽ xâm chiếm đất nước ta dễ dàng như trở bàn tay và những con người này sẽ phải sống một cuộc sống khốn khổ như thế nào nơi đất khách quê người.

    Ta sẽ phải chịu sự hắt hủi, phân biệt đối xử, con cháu ta sẽ không có tương lai hay một ngày mai tươi sáng và có thể, vài năm nữa thôi, người Nhật và ngôn ngữ này sẽ không còn tồn tại trên thế giới. Giờ đây, đứng trước hai lựa chọn là đón nhận nền văn minh mới của phương Tây và duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây, tôi khẩn thiết mọi người hãy suy nghĩ cho kĩ. Tôi biết, các vị ai cũng lo cho đất nước này, lo cho sự an nguy của nước Nhật nhưng nếu ta đóng cửa với các nước phương Tây ở ngoài kia thì nước Nhật cũng chỉ có thể duy trì thêm vài năm nữa thôi. Ngoài kia đang chờ đợi chúng ta, là một cơ hội ngàn vàng, là bệ đỡ để nước Nhật phát triển sau này. Vậy tại sao chúng ta không thử nắm lấy cơ hội đó. Đất nước ta có nhiều ưu thế cùng với nền văn minh của họ sẽ trở thành một cường quốc vững mạnh. Có thể quân đội của ta rất chuyên nghiệp và điêu luyện, nhưng liệu họ có thể chiến đấu mãi với những máy móc không biết mệt mỏi kia hay không?

    Theo tôi, chúng ta hãy mở cửa cho phương Tây với một điều kiện. Ta yêu cầu họ phải giữa hòa khí, không được giết bất cứ một người Nhật Bản nào và phải tôn trọng chúng ta và những truyền thống của chúng ta. Tôi tin họ sẽ đồng ý với những điều kiện này bởi họ đã tập hợp rất nhiều nước lớn mạnh để đến đây thì không lí gì mà họ lại dễ dàng bỏ về như vậy. Và khi đã mở cửa cho họ rồi, chúng ta cũng đã tự mở ra cho mình một tương lai mới.

    Hãy tưởng tượng con cái các vị được sống trong sự sung túc và sự trợ giúp của những thiết bị tối tân. Chúng không còn phải lao động mệt nhọc như ngày hôm nay mà vẫn được sống một cuộc sống giàu có , hạnh phúc gấp ngàn lần. Quân đội vững mạnh cùng với vũ khí hiện đại, liệu ai còn có thể xâm lược chúng ta được nữa. Kinh tế-xã hội sẽ ngày càng phát triển, mức sống được nâng cao, đây chẳng phải là những điều mà các vị mong muốn bấy lâu nay hay sao? Vậy nên, hãy mở cửa cho các nước phương Tây, tôi tin với điều kiện mà chúng ta đặt ra, nước Nhật chẳng mấy sẽ vững mạnh. Tôi mong các vị hãy suy nghĩ cho kĩ. Đừng để cơ hội hiếm có như vậy vụt mất. Nếu bây giờ, không mở cửa cho họ, liệu họ có để yên cho chúng ta không? Các vị, xin hãy nghe tôi đón nhận một nền văn minh mới.

    (NTHL, nữ, học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. #4
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (13)

    Kính gửi đức vua Thiên hoàng Minh Trị
    Tôi là một thường dân sống ở Tokyo tên là Kuja Basima. Tôi mạo muội gửi ngài bức thư kính mong ngài hãy “mở cửa” để phương Tây vào buôn bán. Nếu ngài “mở cửa” ngài sẽ thấy bao nhiêu là lợi lộc ví dụ như chúng ta có thể buôn bán, trao đổi hàng hóa của mình với phương Tây và nhập đồ của phương Tây vào nước ta

    . Mỗi đất nước đều có những nét đẹp, ta có thể tiếp thu của họ những thứ mới, như là làm tàu thuyền bằng những chất liệu bền bỉ, chắc chắn. Học được cách làm pháo, làm nhà và quan trọng là học ngôn ngữ của họ để có thể thuận tiện giao lưu. Tôi biết họ không phải những con quỷ như chúng ta đồn đại mà họ cũng là con người, biết yêu thương, biết chia sẻ, sống như chúng ta. Tôi biết vậy vì tôi đã đến gặp họ ở nơi họ giao lưu với nước ta. Tôi còn học được tiếng nói của họ. Họ không hề muốn chiến tranh mà họ chỉ muốn chúng ta “mở cửa” cho họ được buôn bán thuận tiện, phát triển kinh tế làm giàu. Ngài có thấy họ mạnh không, với vũ khí thô sơ của ta có chống lại được họ không? Không, tôi thề là không thể. Với những cuốc, những rìu và cả kiếm nữa chúng ta không thể làm gì học bởi họ chỉ cần đứng ở ngoài biển mà bắn pháo hay đạn vào chúng ta có thể chết hàng nghìn người. Những căn nhà họ xây thực sự chắc chắn khó có thể đạp đổ, những hàng hóa của họ thực sự rât đẹp và đồ ăn còn ngon nữa. Họ còn có thể dùng xe sắt để đi lại chứ không cần dùng ngựa. Họ không cần dùng dầu cũng có thể tạo ra ánh sáng. Cách sống của họ rất tuyệt vời có thể còn hơn cả ngài. Ngài đã được nhìn thấy lính của họ chưa. Toàn những người da sậm, cao lớn mặc áo sắt, đeo súng trên vai trông thật oai vệ. Một lần nữa tôi cầu xin ngài hãy cho họ vào nước ta để buôn bán nếu không nước ta sẽ bị các nước phương Tây giết chết và mất đi quyền tự do của mình.

    Ngài là một đức vua nên tôi nghĩ ngài hiểu Nhật Bản ta tự do từ xa xưa giờ lại vào tay kẻ khác thì thật là không phải với tổ tiên ta. Cuối thư tôi xin ngài hãy suy xét lại điều tôi nói. Chúng ta có thể phát triển kinh tế nhờ học hay mất nước vì họ , tất cả dựa vào quyết định của ngài.

    (THN, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  5. #5
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (14)

    Thân gửi Thiên hoàng Minh Trị

    Thưa Thiên hoàng, chúng ta những người dân Nhật Bản đang đứng trước sức ép ghê gớm của phương Tây. Mặc dù Nhật Bản là đất nước có nhiều đảo lớn nhỏ nằm giữa biển khơi, tiếp giáp với Thái Bình Dương bao la rộng lớn thế nhưng thiên nhiên lại đem lại cho đất nước mặt trời mọc rất nhiều thuận lợi kinh tế và khá giàu tài nguyên biển cả và đất liền. Chính vì thế, chúng ta bị các nước phương Tây nhòm ngó đặc biệt là nước Mĩ, nước cách chúng ta rất xa mà đã cất công tới tận Nhật Bản kêu gọi chính sách giao thương, buôn bán với họ. Chắc hẳn, khi ta nhìn thấy những tàu chiến Mĩ màu đen bọc sắt bên ngoài, nhăm nhe tiến vào lãnh thổ nước ta thì ai ai cũng sợ rằng họ muốn đánh nhau và xâm lược Nhật Bản nhưng ngoài dự đoán của ta, họ lại gửi bức thư kính dâng lên người với mong muốn được giao lưu, buôn bán và phát triển tại Nhật Bản, đặc biệt là Nagasaki thì theo thần chúng ta nên cải cách, mở cửa giao lưu công thương với Mĩ nhằm xây dựng Nhật Bản theo mô hình phương Tây để phát triển và bảo vệ độc lập của dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta nên mở cửa và gửi con em sang phương Tây giao lưu, học hỏi đời sống và những kĩ thuật bên nước họ thì thần chắc chắn rằng đất nước chúng ta sẽ thay đổi, bền vững và lớn mạnh hơn, tăng trình độ dân trí, cải cách đất nước. Nếu chúng ta duy trì chính sách hiện thời và kịch liệt phản đối tự lập, không giao thương với phương Tây thì thần e rằng Nhật Bản khó có thể bền vững, lớn mạnh và bắt kịp được thời đại nước ngoài. Nhật Bản sẽ phải giữ cái thời đại phong kiến mục nát, dân trí ngu dốt và quân đội không được trang bị vũ khí hiện đại thì đến khi phương Tây xâm lược thống trị Nhật Bản, ta sẽ phải chống lại thế nào được trước sức mạnh phương Tây. Với kĩ thuật và vũ khí thô sơ, nhân dân sẽ bị khổ và chịu sự đô hộ áp bức của phương Tây. Chính vì thế, thần đã đưa ba chính sách cải cách, mở cửa đối với toàn bộ đất nước và là lá chắn để bảo vệ độc lập dân tộc để dâng lên người. Sau khi đọc bước thư này, thần mong người xem xét để đưa Nhật Ban theo con đường đúng đắn mà thần với các vị tướng khác bày ra. Thần xin hết.

    Người gửi
    Fukuzawa

    ( TĐ,nam , học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  6. #6
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản thế kỉ XIX (15).

    Yukichi thân mến!

    Tôi biết thật đường đột khi viết cho anh lá thư này nhưng tôi biết có lẽ mình chẳng sống được bao lâu nữa, có khi tôi đã mất khi anh nhận được bức thư này. Tuy vậy tôi vẫn muốn một tâm nguyện cuối cùng của mình có thể được thực hiện. Xin anh hãy giúp tôi gửi bức thư lên Thiên Hoàng để yêu cầu ngài mở cổng thành.

    Tôi biết đó là luật lệ nhưng họ phải thay đổi nó vì nhân dân và cả đất nước Nhật Bản. Nếu như Thiên Hoàng thật sự là cha của muôn dân, vậy thì người hãy cho họ thấy người quan tâm đến họ. Mở cổng thành ra để giao lưu và học hỏi các nước khác, đồng thời ngăn lại một cuộc chiến đẫm máu đầy đau thương. Tôi biết chúng ta không thể thắng được họ, anh cũng biết thế. Vậy nên, cớ gì phải tạo ra một cuộc chiến tranh vô ích khi biết chúng ta không thể thắng để bỏ qua một cơ hội sánh kịp với các nước Tây phương mà không ai phải hi sinh.

    Chiến tranh vốn chỉ xuất hiện do con người mà thôi, do lòng tham, do ý muốn và do một điều vớ vẩn: vì muốn chứng tỏ Thiên Hoàng chưa bao giờ ra trận, chưa bao giờ biết được cảm giác mất đi người thân, cảm giác tuyệt vọng là gì. Người phải biết được điều đó thì mới có thể trở thành một vị vua anh minh luôn nghĩ cho người dân.

    Tôi đã từng nói với anh: “chỉ khi nào người ta đau khổ thì mới trưởng thành được”. Có lẽ anh cho tôi là lẩm cẩm bởi chúng ta sẽ chẳng còn sống đủ lâu để thấy được ngày đó. Nhưng nếu ta không thể thấy, hãy để con cháu chúng ta thấy một đất nước Nhật Bản thật sự, một đất nước Nhật Bản sánh vai với các nước phương Tây. Vậy nên khi tôi chết, anh hãy đưa bức thư này cho con cháu tôi, bảo chúng nó chắc chắn phải làm được việc đó.

    Thân mến
    Bạn của anh
    Takamura Shiro

    (NLNH, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  7. #7
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (16)

    Thư gửi đồng bào, toàn dân đất nước Nhật Bản!

    Tôi là Yoko Yamashita, là một công dân của Nhật Bản. Chứng kiến cảnh đất nước đang lâm vào thế khó xử, tôi, dù chỉ là một người dân bình thường cũng mang trong mình một mối lo ngại lớn lao. Chắc là một người công dân, không ai không muốn đất nước phát triển, không ai không muốn dân tộc mình độc lập nhưng liệu có ai muốn mình là một người bị các thành kiến cho rằng nhu nhược trước sự áp bức của kẻ thù?

    Đúng vậy, đất nước ta đang đứng giữa những quyết định khó khăn mà phần nào sẽ làm thay đổi cả một dân tộc đã trải qua bao giai đoạn để hình thành như ngày nay. Thậm chí trong nội bộ đất nước cũng đang có những sự bàn luận, tranh cãi. Có thể tôi không hiểu rõ những ý kiến của mọi người, có thể một số người sẽ có những suy nghĩ bất đồng với quan điểm của tôi. Nhưng là một công dân đã chứng kiến chứng kiến biết bao thăng trầm của đất nước và đã trút hết tình yêu nước suốt những năm qua, theo tôi, chúng ta nên mở cửa nhưng mở cửa với mục đích giao lưu phát triển văn hóa, phát triển những gì mà chúng ta còn lạc hậu so với nước họ.

    Từng được đến Nagasaki, từng được chứng kiến vùng đất duy nhất của đất nước có thể giao lưu với phương Tây, tôi thấy nơi đây tuy là một vùng của đất nước nhưng ở đó họ có những tiến bộ những điều mà có thể chính nhân dân Nhật Bản chưa từng được thấy, chưa từng chứng kiến trước đây. Nhưng, một khi ta đã mở cửa với mục đích giao lưu thì đừng sa đà quá, một phút lơ là cũng có thể khiến nhân dân ta mất đi cả đất nước. Vẫn một phần nào lưu lại trong mình khí của dân tộc. Người phương Tây phát triển hơn chúng ta rất nhiều và chắc ai cũng hiểu điều đó. Không phải tôi muốn nói dân tộc mình quá yếu kém, nhưng dù có thế nào, việc cải cách đất nước cũng được đặt lên hàng đầu. Đừng vì lý do gì mà cự tuyệt giao liên với không chỉ phương Tây mà còn nhiều nước khác.

    Ta có điểm tốt, học cũng có điểm tốt, nếu ta học tập và trao đổi được những điểm tốt đẹp ấy với nhau thì có phải đất nước sẽ thêm được những bước tiến mới vững mạnh hơn không. Hãy nghe tôi, xây dựng đất nước giàu mạnh như những nhà đi đầu về cải cách của chúng ta: Fukuzawa Yukichi, Sakamoto Ryoma hay Saigo Takamori!.

    Thân mến
    Yoko Yamashita.

    (ĐTD,nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  8. #8
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (17)

    Tokyo, ngày 4/10/1868
    Kính gửi Thiên hoàng Minh Trị
    Thần tên là : Nobi Nobiko.

    Hiện nay, Nhật Bản chúng ta đang chịu áp lực của các nước phương Tây, đòi mở cửa vào làm ăn buôn bán. Thần thấy rằng, Nhật Bản đang đứng trước hai sự lựa chọn:

    1. Cải cách, mở cửa để xây dựng Nhật Bản theo mô hình phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.
    2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây.

    Trong những sự lựa chọn trên, thần thỉnh cầu với bệ hạ là xin bệ hạ chọn sự lựa chọn thứ nhất. Bởi vì thần thấy các nước như Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia do duy trì chế độ phong kiến nên đã làm mồi cho các nước phương Tây. Vì thế, chúng ta cần cải cách toàn bộ, mở cửa và học hỏi các nước phương Tây. Tại sao chúng ta phải học hỏi các nước phương Tây như Anh, Pháp, Mĩ? Bởi vì họ đã làm cách mạng công nghiệp rất sớm, họ đi trước chúng ta hàng chục năm trong khi chúng ta còn chạy thuyền buồm thì thuyền của họ đã chạy bằng máy hơi nước. Thuyền chạy rất nhanh, đâu có chậm như thuyền buồm của chúng ta. Họ có tàu hỏa chạy được hàng trăm ki-lô-mét trong một giờ, còn chúng ta thì chỉ có ngựa. Ví lý do đó thần muốn bệ hạ nên mở cửa buôn bán với phương Tây. Có như thế, chúng ta mới không trở thành thuộc địa của các nước đế quốc. Thần kính mong bệ hạ chấp thuận lời thỉnh cầu của thần.

    Nhật Bản đang rất cần sự lựa chọn sáng suốt của ngài!

    Người viết thư
    Nobiko
    Nobi Nobiko

    (NHTD, Nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  9. #9
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (18)

    Kính gửi Saigo Takamori!

    Tôi là Yoko Yamashita-một người dân Nhật Bản nung nấu ý định để bảo vệ đất nước. Tôi viết thư này có mục đích muốn bàn với ngài về tương lai đất nước Nhật Bản trong tình huống cam go này.

    Chúng ta đang phải đững giữa hai lựa chọn. Một là mở cửa và đi theo con đường phương Tây. Hai là đóng cửa và duy trì chính sách hiện nay của chúng ta. Theo tôi, chúng ta nên mở cửa và đi theo con đường phương Tây. Tôi biết ông muốn đóng cửa để đấu tranh với các nước đó. Nhưng ông có chắc rằng mình có thể lấy được tự do một cách an toàn không? Các nước phương Tây có rất nhiều những thứ vũ khí tối tân, hơn nữa họ hợp sức lại đánh chúng ta, nguồn nhân lực là không biết được. Đất nước chúng ta rất thuận lợi cho ngành biển, là con mồi béo bở của các nước phương Tây hiện nay. Vậy nên tôi nghĩ chính sách này không hề khả thi. Đánh nhau xong, không những chúng ta bị mất nhân lực, mà còn mất mát rất nhiều thứ, tự do không hề miễn phí.

    Theo ý kiến của tôi, tôi nghĩ chúng ta nên mở cửa và học tập các nước phương Tây. Thứ nhất là chúng ta có thể giảng hòa với họ, hơn nữa còn có thể giao lưu, mua bán, nâng cao kinh tế. Chúng ta còn có thể du nhập với những thiết bị tối tân, hiện đại của họ đó là một lợi thế vô cùng to lớn. Chúng ta mở cửa, nhưng không có nghĩa là đầu hàng, mà là học tập những thứ tốt đẹp, hiện đại của họ, xây dựng nền tảng đất nước Nhật Bản vững chãi hơn. Làm như vậy đất nước Nhật Bản sẽ theo đà phát triển nhanh hơn, lại không phải đổ máu, tình hình đất nước sẽ ổn định hơn. Đó là ý kiến của tôi, và tôi nghĩ với ý kiến này thì tương lai Nhật Bản sẽ đổi khác. Mong ngài suy nghĩ và đưa ra những quyết định đúng đắn và tốt đẹp. Nhưng chúng ta cũng phải có sự ràng buộc, để các nước phương Tây không thể ngầm xâm lược nước ta dễ dàng.

    Tạm biệt Saigo.
    Yoko Yamashita

    (GLKH, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  10. #10
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (19)

    Edo, ngày tháng năm

    Gửi Thiên hoàng Minh Trị

    Thần là con trai của một thợ rèn sống ở ngoại ô Edo. Thần viết bức thư này vì thần thấy được tình cảnh hiện nay rất nguy kịch. Trông quân giặc ngồi trên những chiếc “Hắc thuyền” với những khẩu đại bác lớn thì chúng ta lại bó tay, kìm kẹp trong thành. Thần nhận thấy rằng:

    Quân giặc tấn công chúng ta với những vũ khí vô cùng hiện đại và tiên tiến. Chúng đòi ta mở cửa buôn bán, giao thương. Thần nghĩ rằng, với tình hình đất nước hiện tại, chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của chúng. Nếu bây giờ đứng lên chống lại, chúng có thể tiêu diệt toàn bộ quân ta và đè nén dân ta bằng ách thống trị của chúng. Thưa Thiên hoàng Minh Trị, thần xin người hãy mở cửa giao thông với họ. Có thể từ đó, chúng ta sẽ biết được họ là những người như thế nào, thực lực ra sao. Có lẽ chúng ta sẽ học được công nghệ của họ và sau đó có thể dùng những biện pháp để chống lại ách đô hộ của những kẻ địch khác.

    Vậy thưa Thiên hoàng, xin người hãy mở cửa đón chúng. Không chỉ vì lợi ích riêng mà còn vì lợi ích của người, hàng ngàn con dân. Xin người hãy đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

    Kí tên

    (NĐH, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

Trang 2/12 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-11-2012, 12:04 AM
  2. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 28-07-2012, 01:04 PM
  3. Trả lời: 165
    Bài mới gởi: 02-11-2009, 09:19 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 23-12-2006, 11:21 PM
  5. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 16-12-2006, 10:50 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •