Ox cứ ra Hà nội chơi - hỏi "về Văn Điển" là gì người ta khác nói cho
![]()
![]()


Ox cứ ra Hà nội chơi - hỏi "về Văn Điển" là gì người ta khác nói cho
![]()
![]()
Ái chà , coi bộ phức tạp à nha, mà cũng đúng thật , VN cần phải học hỏi J về chính sách phát triển kinh tế đóa :gem9: , người ta thống nhất sau mình mà lại phất lên làm nước giàu có thứ hai thế giới , nhưng mà J phải học VNmese chúng ta cách lái xe 2 bánh nếu muốn thi lái vượt địa hình đóa nhà( lý do là người VN lái xe quá cừ , lạng lách cỡ nào cũng được , chưa kể 12 tuổi đã biết đi xe trên 50 phân khối luôn -> pó tay ), người VN bận áo mưa là lựa chọn chính xác vì nó rẻ dễ dàng xếp lại bỏ vào cặp, nếu giữ kỹ có thể xài lâu , có thể giữ ấm thay cho áo gió luôn còn ô thì gió mạnh wé là hư liên => cần học hỏi người VN cái nì nhà :gem43(1): . À về phần ăn uống thì nếu ăn nhiều món <=> nhiều mùi vị khác nhau => não bộ hoạt động tối đa => mau mệt=> đi ngủ=> mỡ nhiều => phải nhịn ăn giảm cân => ko tốt cho sức khỏe, VN ăn ít món đỡ mắc công tốn nguyên liệu , khỏi phải rửa chén nhìu => tiết kiệm được time , ăn ít món thì đôi khi lại tốt cho não hơn ( các nhà kh đã cm trên báo HHT tuần nì
)
Hai cái nì thấy trái ngược với nhau sao sao í :after_boo :gem43(1): nhưng mà trong công sở việc giữ cho bầu kô khí làm việc được yên lặng là điều cần thiết vì nó sẽ ko ảnh hưởng đến mọi người xung quanh ^__^ , J phải học hỏi VN cho này à nha.Người Việt: Nói to giữa đám đông được coi là sôi nổi.
Người Nhật: Rất hạn chế làm ồn. Lên tàu điện còn nghe thấy thằng bên cạnh nó...thở.
Người Việt: Ở công ty thì rất hạn chế ho, hắt hơi, xổ mũi. Khi có điện thoại thường ra chỗ riêng vắng vẻ nói chuyện.
Người Nhật: Hắt hơi, xổ mũi cứ gọi là...mái thoải. Điện thoại đến nói vô tư...cho cả phòng nghe.
Nói thì nói thế , nhưng mà công nhận VN mình luôn đi chậm hơn người ta 1 bước -> thiệt tình là pó tay.com
Thú vị thiệt, mấy cài này công nhận LCK cũng để ý ghia!!!


chỉ là đọc ở nhìu nơi thấy hey hey nên paste vô đây để mọi người cùng đọc. Tuy nhiên, đó chỉ là những cảm nhận mang tính cá nhân nên không hẳn đã phản ánh chính xác về người Nhật cũng như VN
![]()
Cái này so sánh khập khiễng, nước ta và nước Nhật kinh tế đâu có khác nhau, khác cả đường lối chính trị nữa thì cái gì chẳng khác!
Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất trong quốc dân tính của hai dân tộc:
Nếu tôi nói : người Nhật cần phải học hỏi phương Tây nhiều thì mới tiến bộ được. Thế là họ gật đầu bảo : đúng là cần phải học hỏi thêm thật.
Nếu tôi nói : người VN chỉ cần có được một số tính cách như người Nhật thì đất nước sẽ khá. Và họ trả lời với giọng phẫn nộ, đầy tự ái : *()&%^))__*&
Gaku-sama (07-10-2012), joele (14-12-2012), kyquanlx (26-08-2013), tienphamhuu (25-08-2013)






cái nì méc cười nhứtNgười Việt: Ai đó ăn mặc kiểu hơi lạ đời thì dứt khoát đi từ đầu phố đến cuối phố đều bị...chửi.![]()


anh trùm chắc cũng để ý lắm mới viết được bài ngộ vậy
nhưng đọc thấy đúng thiệt nha
cứ tưởng như anh trùm từng sống bên Nhật ý
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks