
Nguyên văn bởi
vankio
bạn nghĩ nên có một sự tẩy chay với cái gọi là hallyu này không riêng gì ở nhật mà còn cả ở việt nam nữa
ai đời bật tivi lên là hết h1,h2,htv,htv7,htv9,...toàn hàn là hàn, từ nhạc hàn tới phim hàn, nhiều và nhạt.
còn idols hàn giờ sang nhật thì ai ai cũng phải kiếm được cho mình một thứ trời ơi đất hỡi nào đó để tự phong kỷ lục, lắm cái kỷ lục nó bôi bác và vớ vẩn không thể hiểu nổi mà cũng mua vào để PR tên tuổi. Lên các show ca nhạc thì nói thật một là lips hai là bật playback át cả tiếng, chỉ được cái khoe hàng là giỏi, hết cởi áo khoe ngực tới mặc quần ngắn tới háng khoe chân không thì lắc mông đùng đùng.
Rồi nhớ năm ngoái chương trình Kouhaku công bố danh sách khách mời các bạn trẻ idols hàn trật khấc ra không có tên bắt đầu màn kêu ngào là "bận mấy show ở hàn nên không thèm lên Kouhaku", và được thêm mấy bạn fankpop cũng chỉ biết idols mình trên đầu cũng nhao nhao coi Kouhaku như một show tạp kỹ vớ vẩn nào đó, trong khi nó có lịch sử và thương hiệu mà ai có hiểu biết về âm nhạc Châu á đều biết.
Nói kpop sang nhật ai cũng tệ thì không hẳn nhưng số lượng chất thật sự thì lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay như :BoA, THSK,CJSH(tiếc là họ không được quan tâm). Trước họ rất chật vật mới được công nhận ở nhật còn giờ band nào hàn qua cũng kỷ lục và chiếm lĩnh là những từ được sử dụng nhiều nhất để pr(mà có phải thế đâu cơ chứ).
Toàn cầu hóa là xu thế nhưng không phải cái gì cũng hòa tan được, có những cái bản thân dân tộc của nước đó phải giữ gì và đẩy lùi cái khác nếu không cái gọi là văn hóa sẽ bị mai một chứ không phải phát triển.
Bookmarks