>
Trang 12/12 đầuđầu ... 2 8 9 10 11 12
kết quả từ 111 tới 117 trên 117

Ðề tài: Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (Update: Bài làm số 114)

Hybrid View

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (112)

    Kính gửi: Thiên hoàng Minh Trị

    Tôi là một du học sinh dang học tại thành phố Ô-ra-da-ki. Theo tôi nghĩ ngài nên mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây. Việc làm này sẽ giúp nước Nhật giao lưu với các nước phương Tây về chính trị, quân sự, giao thông vận tải. Nếu ngài duy trì chính sách tạm thời là duy trì chế độ phong kiến thối nát để giữ độc lập thì đó là một kế sách tồi. Khi đó nước Nhật sẽ bị đe dọa bởi các nước đế quốc phương Tây. Ngài hãy nhìn xem đại bác các nước phương Tây có thể bắn xa hàng vạn dặm và gây ra sát thương rất lớn còn đại bác của ta thì chỉ bằng một phần mười đại bác của họ. Súng của họ vùa bắn nhanh lại khỏe lại còn nhiều đạn nữa.

    Nếu giao lưu với họ, chúng ta sẽ có thể biết cách thức chế tạo những chiếc thuyền lớn có thể đi được qua mấy đại dương và chúng ta sẽ sản xuất tàu hỏa-một công cụ chạy bằng máy hơi nước để thay thế cho những chú ngựa hoàng gia của ta. Ở phương Tây họ đã chế tạo ra máy để gặt lúa và máy để cày đồng. Công nghệ của họ rất tiên tiến và hiện đại vì họ biết sáng chế ra những máy móc chạy bằng hơi nước để thay thế cho con người. Ngoài ra phương Tây còn đưa ra những phát minh mang tính chất tự nhiên như của Đác-Uyn, Niu-tơn, Lô-mô-nô-xốp. Chúng ta đã là những người lỗi thời trong xã hội này, vì thế tôi mong ngài hãy suy nghĩ những gì ngài sẽ làm cho thế hệ mai sau
    Ký tên

    Namikaze Minato.

    (ĐQT, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. #2
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (113)

    Gửi Thiên hoàng Minh Trị

    Tôi là Motojo du học sinh ở nước ngoài, vừa mới về Nhật. Nghe tin nước ta đang bị các nước phương Tây đặt áp lực, tôi xin mạn phép đưa ra ý kiến dưới con mắt yêu nước của tôi.

    Qua quá trình học tập ở nước ngoài, tôi biết được rằng các nước phương Tây có trình độ phát triển khoa học kĩ thuật cao hơn hẳn chúng ta. Họ đã phát minh ra nhiều vũ khí hiện đại như ngư lôi, súng trường bắn nhanh, đại bác…Đồng thời, họ cũng muốn chiếm lấy các nước khác làm thuộc địa. Các nước phương Tây rất hiếu chiến, họ sẵn sàng đánh nhau để giành thuộc địa.

    Vậy, trong tình hình này, tôi xin đưa ra ý kiến cho ngài: Chúng ta nên mở cửa để cho các nước phương Tây vào buôn bán Sau đó, chúng ta nên cải cách theo mô hình phương Tây để đuổi kịp các nước đế quốc bấy giờ. Từ đó, chúng ta có thể ngăn chặn chiến tranh trên nước Nhật. Hợp tác giữa ta và các nước khác cũng phát triển, để có thể giúp đỡ nhau sau này. Những ngành quan trọng cũng cần phát triển để Nhật Bản trở thành một cường quốc hùng mạnh.

    Hi vọng ngài có thể tiếp nhận được ý kiến của tôi và làm cho Nhật Bản thoát khỏi tình cảnh này..

    Người viết thư
    Seiji

    Fukimoto Seiji

    (TKN, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  3. #3
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (42)

    Kính gửi Thiên hoàng Minh Trị!

    Thân gửi Thiên hoàng, bề tôi tớ Iromakato Ogias xin kính chào ngài. Hiện tại bề tôi đang học tập tại Oa-sinh-tơn ở Mĩ, bề tôi đã biết về tình hình đất nước thông qua vài bài báo. Vậy xin ngài hãy cho thần phát biểu ý kiến của mình.

    Trước áp lực ngày càng mạnh của các nước đế quốc phương Tây bây giờ, chắc hẳn ngài phải suy nghĩ nhiều lắm. Thần đã học tập ở bên này 5 năm và đã nhận ra các nước phương Tây có quá nhiều điều mà chúng ta không có. Nền công nghiệp của họ rất phát triển, họ có rất nhiều sáng chế hiện đại. Thần đã suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ phải nói với ngài điều này. Trung Quốc không còn là người thầy của chúng ta nữa, nọ đã quá thối rữa mục nát, chúng ta không cần phải đi theo họ nữa. Và bề tôi xin ngài đừng cự tuyệt giao lưu với các nước phương Tây, họ là một nền văn minh hiện đại của thế giới. Thần xin nói thẳng với ngài, đánh họ là tự đâm đầu vào chỗ chết, dù thần biết ngài luôn muốn bảo vệ dân tộc. Họ có súng đại bác công phá lớn, súng trường, súng liên thanh, đối với những kiếm sĩ như chúng ta thì không thể tấn công họ ở trên thuyền mà một phát đại bác thôi cũng có thể giết chết hơn 10 người chúng ta. Xin ngài hãy cho mở cửa để họ cải cách xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây, đó là một mô hình lý tưởng mà chúng ta cần có. Ngài mở rộng con mắt, mở rộng tầm nhìn về phía trước, đất nước ta sẽ trở thành một trong những nước mạnh nhất châu Á. Ngài đừng nghĩ làm như vậy là mở đường cho các nước xâm lược. Nhưng không, nếu ta không thù oán gì thì việc gì họ phải đánh ta. Nếu ngài không mở cửa thì họ sẽ có cớ để xâm lược ta. Bề tôi có thể nói những điều không hay với ngài nhưng đó là những lời nói xuất phát từ đáy lòng thần.

    Xin ngài hãy suy nghĩ kĩ những lời bề tôi nói.

    Tái bút: Iromakat Ogias
    (Saigo Takamori)

    (CTC, nam, học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. #4
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (69)

    Giữa thế kỉ XIX, trước áp lực ngày càng mạnh của các nước đế quốc phương Tây, nước Nhật thân yêu của tôi phải đứng trước hai lựa chọn.

    Thứ nhất: Mở cửa, cải cách để xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây nhằm phát triển đất nước.

    Thứ hai: Duy trì chính sách hiện thời, tuyệt giao với phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

    Và trong bối cảnh đó, Thiên hoàng đã họp triều để bàn bạc xem có kế sách nào thích hợp không. Người mời tất cả những hào kiệt, các quan lớn, trạng nguyên… đến. Trong buổi họp, Thiên hoàng tuyên bố:

    - Hỡi các đại thần và muôn dân thiên hạ, nay quốc gia đang bế tắc, chúng ta phải giải quyết bế tắc này. Trẫm lệnh cho các ngươi đưa ra kế sách giúp triều đình.

    Ngay lập tức, các quan, các tướng hưởng ứng ngay.

    Đầu tiên là Thái sư Mori Kogoro:

    - Thiên hoàng vạn tuế, theo thần, các nước phương Tây chỉ là một sợi cỏ so với chúng ta, có thể thừa sức đánh lại. Và chúng ta đã buôn bán với nhiều nước rồi, đâu cần thêm. Nếu mở cửa, e rằng họ sẽ làm nhiều việc trái ý với chúng ta. Thần nghĩ không nên mở, đồng thời cắt đứt quan hệ với phương Tây, dân chúng sẽ được sống yên ổn.

    - Ta không đồng ý! Một viên quan tên I Kudo Tusaku nói.

    Tại sao Thái sư biết phương Tây không đánh được ta, đó chỉ là suy đoán. Nếu ta duy trì chế độ này, các nước phương Tây có để yên cho chúng ta hay không? Chẳng những làm chúng dân khổ thêm mà còn làm đất nước lạc hậu. Theo thần, hãy cứ mở cửa để xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây để cùng hợp tác với nhiều nước khác. Điều này làm đất nước trở nên phồn thịnh.

    Rồi các quan khác bàn luận và họ cũng đồng ý với ý kiến của viên quan. Cuối cùng, Thiên hoàng quyết định chọn ý kiến này. Và bước tiếp theo là phải đề ra những chính sách để cải cách đất nước. Các quan, các tướng khác lại đưa ra ý kiến:

    Shuichi Akai: – Hãy mở rộng quan hệ ngoại giao, buôn bán với họ.

    Takagi: – Hãy học những điều hay của họ và loại bỏ những điều không hay của mình.

    Ryoma:- Hãy xây dựng nhà cửa lại theo mô hình của họ, tìm hiểu văn hóa của họ và tăng cường giao lưu văn hóa với họ.

    Cuối cùng, tôi-Kudo Shinichi lên tiếng:

    - Chúng ta phải tăng cường học tập họ, không chỉ trong nước ta mà phải ở ngoài nước, cụ thể là các nước phương Tây. Tôi nghĩ, trước hết hãy đưa nhiều người có chí lớn sang nước ngoài học tập một thời gian để về truyền kinh nghiệm cho dân tộc Nhật. Đặc biệt trong chuyến đi này nên hưởng ứng phụ nữ. Bởi họ từ lâu đã bị bất công, hãy đưa họ sang để họ biết mình sai và đúng chỗ nào, rồi về mà phát triển bình đẳng cùng nam giới. có như thế, đất nước mới phồn thịnh được.

    Thiên hoàng đồng ý với những quyết định trên và khen ngợi tôi. Ngay lập tức, Người tuyên lệnh mở cửa để cho phương Tây vào nước giao lưu, hợp tác.

    (VTHY, nữ, học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  5. #5
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (114)

    Kính gửi: Thiên hoàng Minh Trị của Nhật Bản

    Tôi là Uchiha Madara. Tôi có một số ý kiến sau muốn đóng góp cho ngài và triều đình. Đứng trước áp lực ngày càng mạnh của các đế quốc phương Tây, chúng ta có hai lựa chọn:

    1, Cải cách, mở cửa để xây dựng Nhật Bản theo mô hình phương Tây

    2, Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để giữ độc lập.

    Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp nhận văn hóa, tiến bộ văn minh của các nước phương Tây đồng thời mở cửa và cải cách lại đất nước theo hướng đi có lợi. Buôn bán hàng hóa, giao thương, nâng cấp, cải tiến lực lượng vũ trang và vũ khí. Việc này tôi xin đề cử tướng Saigo Takamori đảm nhiệm. Tôi tin rằng ông ấy đủ khả năng để đảm nhiệm việc này.

    Ngoài ra, ta cần giữ cho tàu chiến của các đế quốc không xâm phạm biển nước ta. Cùng với đó cải cách tư tưởng của người dân cũng như không cho các nước phương Tây can thiệp quá sâu vào chính trị nước ta là hết sức gấp rút và cần thiết để bảo vệ đất nước.

    Đặc biệt chúng ta phải luôn trong trình trạng ứng chiến với mọi cuộc chiến và những tình huống xấu nhất xảy ra.

    Phải để nhân dân hiểu được nước ta đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Ngài cũng biết nước ta nằm ngoài biển nên lực lượng hải quân phải đặc biệt tinh nhuệ. Vì hỏa lực và vũ khí của chúng ta không bằng các nước đế quốc phương Tây, tôi đề nghị ngài cho mở cửa biên giới để nhập vũ khí và các phương tiện cần thiết cho chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Ngoài ra, hải quân phải có người chỉ huy giỏi tôi xin đề cử ngài tướng Sakamoto Ryoma là người rất giỏi. Là người đứng đầu Nhật Bản, tôi mong ngài có thể chọn lựa được con đường đúng đắn cho Nhật Bản. Hãy giúp cho nước Nhật trở thành một cường quốc có thể đối chọi được với mọi thế lực thù địch trên thế giới.

    Cảm ơn ngài!

    (NAQ, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  6. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    himiya (02-09-2013)

  7. #6
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 174215
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Bình Dương
    Tổng số bài viết: 24
    Thanks
    82
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    hoc sinh jo thật bá đạo........
    ít có chém gió lắm....

  8. #7
    Chonin
    kaze1402's Avatar


    Thành Viên Thứ: 157874
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Bắc Giang
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bá đạo thế, toàn lớp 8 không ah trong khi mình thì

Trang 12/12 đầuđầu ... 2 8 9 10 11 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-11-2012, 12:04 AM
  2. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 28-07-2012, 01:04 PM
  3. Trả lời: 165
    Bài mới gởi: 02-11-2009, 09:19 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 23-12-2006, 11:21 PM
  5. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 16-12-2006, 10:50 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •