>
Trang 10/12 đầuđầu ... 6 7 8 9 10 11 12 cuốicuối
kết quả từ 91 tới 100 trên 117

Ðề tài: Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (Update: Bài làm số 114)

Hybrid View

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (92)

    Kính gửi thiên hoàng Minh Trị

    Tôi là Yokaca Hideki, một người thầy giáo đang sống và làm việc tại Osaka. Trong tình thế hiện nay, khi mà Nhật Bản ta đang đứng trước áp lực ngày càng lớn của các nước phương Tây tôi nghĩ chúng ta đang chia ra làm hai lựa chọn lớn như sau:

    1. Cải cách, mở cửa để xây dựng Nhật Bản theo mô hình phương Tây nhằm bảo vệ độc lập dân tộc.
    2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để giữ độc lập.

    Đầu tiên ta phải xét đến tiềm lực và những gì mà Nhật Bản ta đang có cũng như các nước phương Tây đang có. Như tôi đã tìm hiểu, giờ đây các nước phương Tây đang mạnh lên từng ngày và phát triển nhanh gấp nhiều lần ta bởi cái mà họ gọi là “cách mạng công nghiệp” diễn ra khoảng vài chục năm trước đây. Còn nước ta, tôi rất xin lỗi khi phải nói rằng các ngành công nghiệp vẫn rất lạc hậu và bị phong tỏa hoàn toàn, bởi vậy nếu có đóng cửa, cự tuyệt với các nước phương Tây đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ đi trên con đường cũ và càng ngày càng tự giết chết chúng ta. Ta lại xét thêm một khía cạnh về bộ máy hoạt động của chính quyền. Theo tôi, bộ máy phong kiến của chúng ta lại càng ngày càng đi xuống và sự làm việc lại quá trì trệ, quan liêu. T

    ôi không hề có ý gì phản động nhưng nếu tiếp tục đi theo con đường này, liệu Nhật Bản có thể đi lên? Còn bộ máy nhà nước của phương Tây thì sao? Ngài nghĩ gì về nó? Nó đang dần dần tiến bộ và được củng cố trên cơ sở triết học Ánh sáng của các nhà chính trị tài ba. Nó đang phát triển một cách đáng kinh ngạc trong khi chúng ta biết nó, chúng ta nhìn thấy nó và sao chúng ta không làm theo nó. Thưa ngài, tôi thực sự yêu Nhật Bản, tổ quốc của ta và mong ngài suy nghĩ về những gì tôi đã nói. Nếu đóng cửa, cự tuyệt với thế giới bên ngoài lúc này, chúng ta cũng sẽ cô lập chính Nhật Bản, sẽ tiếp tục chịu sự lạc hậu cũng như tư tưởng cổ lỗ và có thể sẽ tự giết chính chúng ta hoặc bị các nước khác xâm lược. Còn nếu ngược lại. Vâng! Chúng ta sẽ có được sự thành công, tôi chắc chắn vậy. Mong ngài sẽ suy nghĩ.

    (NDD, nam, học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. #2
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (93)

    Gửi Thiên hoàng Minh Trị!

    Tôi là một người đã đến du học tại đây đã được mấy năm rồi. Vì vậy, là một người dân đang sống cùng với Nhật Bản, tôi muốn nói với ngài và các vị tướng lĩnh tài giỏi một vài lời:

    - Là một người lãnh đạo thì phải biết nghĩ đến tương lai của đất nước, của người dân sau này. Phải cho dân cảm thấy ấm no, hạnh phúc, không phải nghĩ đến các cuộc chiến tranh đẫm máu.

    Trước đây, khi tôi đang sống và học ở phương Tây, họ đã làm cho tôi cảm thấy thật mến phục. Đó là những con người với lối sống bình đẳng, trình độ tri thức và khoa học tiến bộ vượt bậc. Phải nói rằng họ có một sức mạnh ghê gớm.

    - Giao thông vận tải phát triển một cách mạnh mẽ.
    - Quân sự: phát minh ra ngư lôi, đại bác…

    Ngài có tưởng tượng rằng nếu chiến đấu với họ, chúng ta sẽ có một kết quả thế nào? Chẳng thể khác nào “trứng chọi với đá”. Thuyền chiến của họ được trang bị máy móc hiện đại, chỉ với vài khẩu đại bác, cả một thành phố sẽ trở thành một đống đổ nát, xác người chồng chất, người sống không có nhà cửa, người chết không có nơi chôn cất, con cái phải lìa xa gia đình. Như vậy, đâu có gì tốt đẹp gì. Làm như vậy là hại dân, hại đất nước. Tôi khẩn khoản xin ngài hãy suy nghĩ kĩ lại đừng gây ra chiến tranh. Tuy không phải là một người giỏi nhưng trên cương vị là một người dân, tôi mong ngài hãy mở cửa, làm theo đường lối, chính sách của phương Tây để bảo vệ và phát triển đất nước lên một tầm cao mới. Dân có thể sống hạnh phúc.

    Người viết
    Shinichi Kudo.

    (NTD, nam, học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  3. #3
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (94)

    Tokio, ngày 9 tháng 10 năm 1867

    Kính gửi: Ngài Saigo Takamori

    Tôi tên là Honda, một bác sĩ ở một bệnh viện ở Tokio. Tôi thấy các nước phương Tây là các nước có nền văn minh tuyệt vời, có những công nghệ tiên tiến, có cải cách lớn. Họ có lực lượng rất đông, có những vũ khí tối tân, tiến bộ hơn chúng ta rất nhiều lần còn các nước chúng ta vẫn còn quá lạc hậu, không thể theo kịp được các nước phương Tây.

    Nên trước áp lực đòi mở cửa cả phương Tây, tôi thấy chúng ta nên mở cửa để cho các nước phương Tây vào. Các nước phương Tây sẽ giúp chúng ta đổi mới đất nước, đuổi kịp và sánh bằng các nước phương Tây. Nhưng không vì thế mà chịu mất nước cả đời được. Sau khi chúng ta đã theo kịp phương Tây thì chúng ta sẽ dùng các kiến thức, vũ khí, sự tân tiến đã học được và vùng lên chống lại đánh đuổi họ. Và thế là chúng ta có thể vừa đánh đuổi được họ mà giúp cho đất nước bước một bước rất xa trong việc hiện đại hóa. Chúng ta cũng sẽ giảm bớt được lượng người dân bị chết do chiến tranh. Đây là kế sách mà tôi muốn gửi tới ngài. Mong ngài hãy suy xét tình hình và ra những quyết định thật đúng dắn vì nước Nhật chúng ta. Cảm ơn ngài đã đọc bức thư này.

    Người gửi Honda.

    (ĐTPA, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. #4
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (95)

    Kính gửi Hoàng đế Nhật Bản.

    Ta chỉ là một linh hồn chưa siêu thoát. Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết ta chết cách đây hơn 100 năm. Ta đã dành hơn 100 năm nay để đi du lịch khắp thế giới, tiếp nhận các nền văn hóa của rất nhiều nước, từ Tây Âu đến các nước Đông Á. Và ta biết, đất nước Nhật Bản này đang bị các thế lực phương Tây đe dọa xâm lược. Ta còn biết, người đang phân vân giữa hai lựa chọn: một là mở cửa để xây dựng Nhật Bản theo mô hình của phương Tây đồng thời bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Còn cách thứ hai là duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để giữ độc lập.

    Ta tuy là một người không được học hành nhiều lắm, không thể biết được tất cả các tình hình hay vấn đề nội bộ, bí mật bên trong của các ngươi. Nhưng ta đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, dù sao đây cũng là đất nước ta thương yêu, đất nước ta từng sinh sống. Vì vậy, ta xin được trình bày một chút suy nghĩ của ta.

    Ta đã đi sang bên phương Tây, hiểu được một chút tiếng nói, văn hóa của họ. Và thực sự, ta đã rất ngạc nhiên khi thấy người ta ghép các thanh sắt màu đen lại thành một đường sắt dài, để cho một cái máy gì đó nhìn rất gớm ghiếc chạy ở trên. Rồi người ta còn giao tiếp với nhau bằng những cái bắt tay lịch sự. Ở bên đó, đàn ông cư xử rất tôn trọng, dịu dàng với phụ nữ. Ta còn đọc thử mấy quyển sách ở bên đó, tuy không thể hiểu hết nhưng ta cũng biết họ coi trọng tự do, độc lập của cá nhân, dân tộc.

    Quay lại vấn đề của Nhật Bản. Mở cửa hay không đều có những lợi ích tốt và hậu quả xấu. Nếu ta đóng cửa, ta sẽ bảo vệ được độc lập, bảo vệ được những chính sách, những nét văn hóa ta đã gìn giữ bấy lâu nay. Nhưng điều này có thể làm cho phương Tây tức giận. Mấy hôm trước, ta đã thấy một ông tóc vàng chỉ huy rất nhiều thuyền đến đất nước ta. Ông ta đòi mở cửa. Rồi ông ta chĩa các nòng súng lên trời. Các nòng súng đó to lắm, đen ngòm. Ông ta hô một tiếng, một tiếng nổ rất to, cả bầu trời mịt mùng đầy khói. Ta suýt nữa bị văng ra xa.

    Ta nghĩ, nếu các nòng súng đó mà chĩa vào Nhật Bản, thì nước ta tan tành mất. Vì vậy, ta nghĩ cách tốt nhất là mở cửa, để du nhập những nét văn hóa của họ đồng thời bảo vệ được đất nước. Người cứ thử nhìn Trung Quốc, một nước to như vậy mà cũng chịu sức ép của các nước phương Tây. Ta nghĩ không nên xảy ra chiến tranh, vì những người dân sẽ rất khổ. Ta biết ngươi cũng có nhiều tướng giỏi, đất nước Nhật Bản cũng có nhiều người vì nước, vì dân như Saigo Takamori, Fukuzawa Yukichi…

    Đó chỉ là ý kiến của ta. Mong ngươi suy xét cẩn thận.

    (VTPH, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  5. #5
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (96)

    Kính gửi Thiên hoàng Minh Trị.

    Tôi-nhân danh là một người dân yêu nước Nhật Bản xin đưa ra một phương án nhằm cải thiện tình hình đất nước Nhật Bản hỗn loạn. Đó là “mở cửa và cải cách theo mô hình phương Tây”.

    Như ngài đã thấy, phương Tây có rất nhiều cường quốc hùng mạnh bao gồm Anh, Mĩ… có rất nhiều phương tiện công nghệ hiện đại hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, nhìn trời chỉ bằng cái vung nhưng đâu biết rằng thế giới bên ngoài rộng lớn và bao la như thế nào. Vậy phải làm gì để cải thiện tình hình hiện nay, tôi xin đưa ra một số chính sách sau:

    Đầu tiên, nền tảng tất yếu quan trọng nhất đó chính là thay đổi tư tưởng, nhận thức của người dân thì đất nước mới thực sự là một đế quốc hùng mạnh sánh ngang hàng với Anh, Mĩ…Vấn đề chính là xóa nạn mù chữ, đói nghèo, cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân thì mới có được sự ủng hộ của họ.

    Thứ hai về kinh tế, chính trị, theo tôi chúng ta phải:
    - Xây dựng lại hệ thống đường sá, giao thông phát triển hơn .
    - Xóa bỏ chế độ phong kiến về giai cấp quý tộc-nô lệ.
    - Thống nhất đơn vị tiền tệ.

    Và đặc biệt là mở một cuộc cách mạng công nghiệp để thay thế các đồ thủ công để cuộc sống của người dân nhẹ nhàng, hiện đại.

    Và cuối cùng chính là quân sự:
    - Huấn luyện quân đội theo mô hình phương Tây.
    - Thay thế chế độ nghĩa vụ bằng chế độ trưng binh.
    - Đóng tàu thuyền để giao lưu phát triển giao thương với nước ngoài.

    Cuối cùng tôi xin cảm ơn ngài đã lắng nghe những lời nói này của tôi. Cũng mong ngài sẽ đưa ra một chính sách đúng đắn để đưa đất nước này phát triển hoàn thiện hơn.

    Kí tên
    Một người yêu nước.

    (CTD, nữ, học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  6. #6
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (97)

    (Bức thư viết bằng tiếng Nhật được dịch ra tiếng Việt)

    Gửi cha thân yêu!

    Con là Maruco đây-đứa con gái ngỗ nghịch mà hai năm trước quyết tâm đi du học bên phương Tây để mong giúp được đất nước Nhật Bản có thể phát triển. Ở bên này, cha biết không? Họ làm việc không cực nhọc như dân ta, không phải đi bộ ròng rã, mệt mỏi, lao động cũng ít hơn mà chất lượng sản phẩm vẫn hơn nhiều so với công sức lao động mà nhân dân nước ta phải bỏ ra. Đi lại thì họ đi bằng tàu hỏa, tàu thủy. Về nông nghiệp, chất lượng, năng suất cao nhờ các loại phân bón hóa học, các loại máy như máy gặt, máy cày. Trong quân sự, phương Tây đã chế tạo ra nhiều loại vũ khí mới: súng trường bắn nhanh, ngư lôi, đại bác… Tất cả những gì con biết về họ đều tốt đẹp và hiện đại, đi trước chúng ta.

    Ở bên này, con cũng nghe đất nước họ luôn sẵn sàng đánh chiếm Nhật Bản bởi họ ngày càng mạnh. Đất nước mình đứng trước hai lựa chọn: Một là cải cách, mở cửa để xây dựng Nhật Bản theo mô hình phương Tây nhằm bảo vệ độc lập dân tộc; hai là duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để giữ độc lập. Nhưng con nghĩ, nước ta nên chọn giải pháp thứ nhất. Theo con, đất nước Nhật đã đến lúc học hỏi các công nghệ hiện đại của phương Tây, nó sẽ giúp nhân dân bớt lao động cực nhọc mà năng suất, chất lượng sản phẩm đi lên, xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây. Những việc làm trên có thể giúp bảo vệ đất nước khỏi các nước hùng mạnh kia (vì đất nước mình cũng phát triển như họ).

    Là một tướng lĩnh tài ba, Maruko mong cha xem xét ý kiến của con và thưa lên triều đình. Con cảm ơn cha! Maruko luôn yêu đất nước Nhật Bản xinh đẹp và thân yêu.

    Con gái của cha
    Maruko

    (NMH, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  7. #7
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (98)

    Kính gửi Fuhojjiko Nakamura

    Tôi là Saigo Takamori-một tướng lục quân của Nhật Bản. Nhật Bản là một nước tương đối mạnh nhưng không thể nào địch nổi với sự phát triển và sức mạnh của các nước phương Tây được. Vì giáo mác và cung nỏ của ta không thể địch nổi với đại bác và súng ống của họ. Mỗi khi giao chiến, quân ta đều phải chạy sát vào quân giặc thì mới bắt đầu đánh được nhưng họ chỉ cần đứng yên và bắn thế là cả đại đội ta đã mất đến hơn nửa rồi. Chúng ta hồi xưa có thể núp sau các tòa thành vững chắc và đợi cho quân giặc đói và rút đi hết nhưng đối với họ, họ chỉ cần bắn vài phát đại bác là tòa thành vững chãi xây mất hàng năm của ta đã tan biến chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Vậy tôi nghĩ sao chúng ta không mở cửa để xây dựng lại Nhật Bản theo đường lối của họ vì không thể chiến thắng được họ sao chúng ta không hợp tác và trở thành một người của họ. Khi đó chúng ta sẽ trở thành một cường quốc hùng mạnh, phát triển như họ và sẽ không phải lo bị xâm lược nữa .

    Đất nước chúng ta sẽ trở nên văn minh và phát triển.

    Người viết
    Saigo Takamori.

    ( HNQ, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  8. #8
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (99)

    Bức thư gửi Saigo Takamori

    Pari, ngày 6/10/1860.

    Thưa ngài kính mến.

    Tên tôi là Hichimoto, ở đây người ta gọi tôi là Simoe, một cái tên khá phổ biến ở cái nơi mà tôi đang sống, Pháp. Tôi là một trong những người đầu tiên được chính phủ Nhật Bản cử sang các nước phương Tây để du học. Chính sách này được bảo đảm bí mật để không tạo cho nhân dân những làn sóng dư luận dữ dội về những nghi hoặc không trong sạch đối với bộ máy chính phủ. Tôi viết thư này mong ông sẽ nói lên những suy nghĩ của tôi trong bối cảnh nước Nhật hiện nay, trong con mắt của một người Nhật chân chính, có đủ tư cách , trách nhiệm và kiến thức để bảo vệ độc lập và tiến trình phát triển của Nhật Bản.

    Theo như tôi được biết, đất nước chúng ta đang đứng trước hai lựa chọn, và tổ chức nhà nước cũng đang cố gắng để quyết định lựa chọn một trong hai giải pháp:

    - Cải cách mở cửa để xây dựng Nhật Bản theo mô hình phương Tây, bảo vệ độc lập dân tộc.
    - Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây để giữ độc lập.

    Tuy nhiên, cả hai giải pháp trên đều cho thấy những yếu điểm không thể tránh khỏi về lâu dài. Nếu chúng ta mở cửa, tức khắc chính phủ sẽ gặp phải rắc rối dưới làn sóng dư luận của Nhật Bản. Qua nhiều cuộc chiến tranh giữa các đế quốc và các nước châu Á còn phát triển kém, biện pháp này được khi được đưa ra và tiến hành đã gặp phải nhiều rắc rối. Nhân dân khởi nghĩa lật đổ chính quyền, tuy nhiên lại không đủ khả năng cải cách toàn diện và đánh đuổi đế quốc giống như cách mạng Tân Hợi của Tôn Trung Sơn. Nếu chọn biện pháp hai, tức chúng ta đã gây chiến với phương Tây, các đế quốc Đức, Pháp, Anh, Mĩ đã có nhiều tiến bộ về quân sự sau cách mạng công nghiệp. Trong khi người Nhật chúng ta trở nên lỗi thời thì họ đã có đại pháo, ngư lôi, súng trường bắn nhanh… Nếu tiếp tục đóng chặt cửa, cũng chính là chúng ta đã đặt dấu chấm hết cho sự phát triển của Nhật Bản và cũng là hàng ngàn tính mạng của người dân vùng này. Tôi xin nhắc nhở với ngài rằng, đế quốc rất mạnh, và chúng ta không được quên: “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”.

    Ta cần mở cửa và cải cách đúng theo biện pháp thứ nhất đó là điều không thể tránh khỏi nhưng trước đó, ta phải cải cách, thay đổi nhận thức người dân, thay vì cải cách toàn bộ nước Nhật ta nên đi theo các công nghệ tiên tiên của đế quốc và kí kết các thỏa hiệp để áp dụng bộ máy chính trị cho phù hợp. Sau khi đạt đến tiến độ phát triển công nghệ của phương Tây, ta có thể sử dụng thế mạnh về công nghệ để bảo toàn độc lập dân tộc. Đoàn kết giữa các tầng lớp xã hội cũng cần củng cố, tiếp theo đó là sự góp nhặt tích cực các tri thức của Nhật để củng cố sự phát triển của Nhật Bản, chúng ta cần đợi thời cơ, thay vì vội vàng như biết bao đất nước sai lầm khác.

    Hichimoto đã ký

    (LHP, nữ, học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  9. #9
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (100)

    Kính gửi Thiên hoàng Minh Trị.

    Tôi là kẻ vô danh nay đây mai đó, là một kẻ thu lượm những “học thức” của xã hội và là một kẻ chứng kiến những “hoàn cảnh” của loài người. Ngài không cần biết tôi là ai vì tôi chỉ đến mách bảo cho ngài một số điều (đừng lo sợ, tôi sẽ không làm hại ngài đâu).

    1, Chắc ngài cũng biết tình cảnh của đất nước Nhật hiện nay, ngài sẽ chỉ có hai lựa chọn duy nhất là: “mở cửa” hoặc “đóng cửa”. Có lẽ những nhà thông thái nước ngoài cũng nhận ra điều này và đang chia thành hai phe ủng hộ từng ý kiến của riêng mình. Ngài cần phải sáng suốt và cương quyết quyết định vì sự lựa chọn của ngài là vận mệnh của cả đất nước.

    2, Đất nước ngài là một quần đảo giữa biển khơi-đó vừa là một lợi thế vừa là một nhược điểm. Vì ngài có thể thuận lợi giao lưu văn hóa, buôn bán với các quốc gia khác. Nếu ngài biết lợi dụng điều này, tôi tin rằng nước Nhật sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một cường quốc. Bên cạnh đó, có lẽ các võ sĩ của ngài cũng nhận ra rằng, vị trí này khá thuận lợi cho các nước tư bản bao vây và cô lập nước Nhật với các nước khác bằng cách đánh phá tàu thuyền, hải cảng.

    3, Trong khi các nước châu Á (kể cả Nhật Bản) bị suy yếu, lạc hậu bởi chính quyền phong kiến thì các nước châu Âu lại phát triển nhờ vào các cuộc cách mạng công nghiệp. Họ đã tìm tòi, khám phá ra các bí ẩn của thế giới, chế tạo ra các máy móc phục vụ cho sản xuất, đời sống và đặc biệt là quân sự. Nếu ngài và đất nước của ngài từ chối họ và xảy ra chiến tranh. Tôi tin rằng chắc chắn nước ngài sẽ bị biến thành thuộc địa.

    4, Nếu Nhật Bản chấp nhận “mở cửa” và giao du với phương Tây thì ngài có thể học được các kĩ thuật của họ, tiếp xúc với tư tưởng tiến bộ của phương Tây. Từ đó, ngài có thể cải cách Nhật Bản và khiến Nhật Bản trở thành một đế quốc, sánh ngang với các cường quốc phương Tây.

    Cuối cùng, Thiên hoàng Minh Trị-người hãy nhớ rằng cho dù ngài có làm gì, có quyết định ra sao thì điều đó cũng sẽ quyết định đến vận mệnh của Nhật Bản và con dân của ngài. Hãy thương xót những số phận bất hạnh sẽ xảy ra trong chiến tranh. Ngài sẽ được mọi người vinh danh nếu quyết định đúng đắn.

    Tạm biệt! Gửi lời chào của tôi tới đất nước Nhật Bản xinh đẹp, đáng quý.

    Kẻ Vô Danh.

    (NHT, nữ, học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  10. #10
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (101)

    Kính gửi ngài Fukuzawa Yukichi!

    Tôi chỉ là một người dân hèn mọn, nhưng xin ngài hãy dành chút thời gian nhỏ để lắng nghe tôi. Tôi là một người dân ở gần chiến trường. Hằng ngày, vì muốn bảo vệ đất nước nên tôi cũng cầm súng ra trận. Tôi vô cùng đau xót khi thấy cùng một loài người mà phải cầm súng và bắn nhau khi thấy những đồng loại dần dần ngã xuống. Vì muốn chấm dứt cái cảnh đau thương ấy, tôi xin ngài hãy thưa với triều đình là hãy mở cửa cho thực dân phương Tây vào đi. Hãy cho nước Nhật phát triển theo một chiều hướng mới, tốt đẹp hơn. Tôi nói vậy không phải chỉ vì tôi đoán thế. Tôi đã được một lần tới phương Tây và chính mắt tôi đã trông thấy sự văn minh của họ. Họ rất lịch sự, văn minh và hoàn toàn bình đẳng về giới tính. Tôi không có ý chỉ trích nước Nhật nhưng tại sao nước Nhật cứ phải trọng nam khinh nữ. Đàn bà thì sao, cũng là người giống chúng ta mà; thậm chí nếu thiếu họ, chúng ta chưa chắc đã sống được. Vậy tại sao ta cứ phải khinh thường đàn bà. Đó mới là một ví dụ nhỏ tôi muốn nói, chứ phương Tây còn nhiều thứ văn minh lắm! Chúng ta đều thấy các nước phương Tây rất mạnh và hoàn toàn độc lập. Vì vậy nên chúng ta hãy mở cửa cho họ để giống họ, mạnh hơn, độc lập hơn. Khi chúng ta đã mạnh rồi, thì tất nhiên là ta có độc lập. Tôi biết nếu mở cửa thì nước Nhật sẽ có nhiều mất mát. Nhưng những mất mát đó sẽ là quá nhỏ bé khi mà chúng ta đã hùng mạnh.

    Xin ngài hãy hiểu cho tôi, hiểu cho toàn bộ người dân nước Nhật đang chịu sự khổ sở. Trước sau gì họ cũng thắng ta thôi, thà rằng ta mở cửa trước để giữa lấy sinh mạng cho những người dân yêu nước.

    Xin trân trọng cảm ơn ngài.

    (NKD, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

Trang 10/12 đầuđầu ... 6 7 8 9 10 11 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-11-2012, 12:04 AM
  2. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 28-07-2012, 01:04 PM
  3. Trả lời: 165
    Bài mới gởi: 02-11-2009, 09:19 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 23-12-2006, 11:21 PM
  5. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 16-12-2006, 10:50 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •