Ôi ôi thứ 6 ngày 13, đĩa sushi hấp dẫn thế!! >___< Tớ cũng hay làm ở nhà, nhưng chỉ làm được maki, uramaki và temaki-zushi thôi. Mà trứng cá thì chả dám mua, đắt quá.Cá sống thì mọi người trong nhà không quen, nên cũng chỉ thỉnh thoảng làm!! Thèm quá!!
@haruko: Mành tre đó bạn cứ chịu khó vào các siêu thị lớn như kiểu Big C hay Metro, có bán đó. Nhưng nó không được tốt cho lắm. Tớ dùng thử và so sánh với cái con bạn mang bên Anh về, thì đồ VN làm khá lỏng nên cuốn đau tay lắm. >___< Dù sao cũng có còn hơn không.






Cá sống thì mọi người trong nhà không quen, nên cũng chỉ thỉnh thoảng làm!! Thèm quá!!
Trả Lời Với Trích Dẫn


Bookmarks