>
Trang 5/12 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... cuốicuối
kết quả từ 41 tới 50 trên 117

Ðề tài: Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (Update: Bài làm số 114)

  1. #41
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (40)

    Kính gửi

    Tôi là Miyuano Shiko- một người dân sống tại Tokyo. Theo như tôi biết, Nhật Bản chúng ta đang lâm vào thời kỳ khó khăn nhất từ trước tới giờ. Tôi là một người dân nước Nhật nên cũng muốn đất nước ta được bình yên, vì vậy tôi xin trình bày ý kiến riêng của mình trong lá thư này.

    Giờ là khoảng thời gian giữa thế kỉ XIX, trước áp bức ngày càng mạnh của các nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản chúng ta đang đứng giữa hai sự lựa chọn:

    1. Mở cửa, cải cách để xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây

    2. Duy trì chính sách hiện thời, cự tuyệt giao lưu với phương Tây nhằm bảo vệ độc lập dân tộc.

    Đất nước ta ai cũng muốn sống trong hòa bình, yên ổn. Vậy nếu chúng ta vẫn duy trì chính sách hiện thời, không chịu giao lưu với phương Tây thì các nước đó sẽ cảm thấy phẫn nộ rồi sẽ tiến vào xâm lược nước ta. Vì vậy, theo ý kiến của tôi, chúng ta nên mở cửa và cải cách để xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây. Làm như vậy, chúng ta sẽ giữ được đất nước độc lập mà không phải chiến tranh, tạo nên được các mối quan hệ tốt với các nước phương Tây và qua đó sẽ giúp nước Nhật phát triển hơn và sẽ không còn lạc hậu so với nước khác.

    Muốn thực hiện kế sách này, chúng ta cần phải cải cách về mọi mặt như kinh tế, chính trị-xã hội-nông nghiệp hay cả về mặt quân sự. Để mọi người hình dung rõ hơn, tôi đã vạch ra bản kế hoạch sau:

    Cải tiến để xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây:

    - Về mặt kinh tế: thống nhất tiền tệ, xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến xưa, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

    - Về chính trị-xã hội: Chế độ nông nô được bãi bỏ, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên làm chính quyền. Về giáo dục thì bắt buộc chú trọng nội dung về khoa học-kĩ thuật trong chương trình giảng dạy cho học sinh, những học sinh ưu tú cần được cử đi ra các nước phương Tây để học hỏi và đem những văn hóa tốt đẹp truyền lại cho nước Nhật chúng ta.

    - Về quân sự: cần tổ chức quân đội và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ có thể thay thế cho chế độ trưng binh. Về công nghiệp đóng tàu và sản xuất vũ khí cần được chú trọng hơn.

    Trên đây là ý kiến mà tôi cho là đúng hướng, đúng đường lối có thể giúp đất nước Nhật của chúng ta thoát khỏi nỗi lo sợ khi bị trở thành thuộc địa. Từ đó, Nhật Bản có thể phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.

    Cảm ơn đã theo dõi lá thư của tôi.

    Mong mọi người hãy cân nhắc thật kĩ sau khi đọc lá thư này.

    Cuối cùng, tôi xin được kết thúc.

    ( ĐPH, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. #42
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (41)

    Kính gửi Sakamoto Ryoma

    Tôi là Rukawa Tsukichi, người được chính phủ Nhật cử đi du học Anh. Sau hơn hai năm đi du học Anh, tôi đã được mở mang đầu óc. Anh quả thực là một đất nước văn minh. Với những ống khói, những nhà máy to lớn, Anh chính là một đất nước công nghiệp. Giống như Mĩ, người Anh cũng có cây súng giắt trong thắt lưng và những viên đạn đã được nạp vào. Khi đi Mĩ, Ryoma-sama đã nói rằng “Người New York có cái thắt lưng rất tiện lợi. Họ vừa có thể để đạn, để súng ở đấy”. Vâng, người Anh họ cũng thế. Và chắc hẳn khi Ryoma-sama đi Mĩ, ngài cũng đã được nhìn thấy cách ứng xử của người đàn ông Mĩ đối với người phụ nữ. Người phụ nữ rất được tôn trọng và khi đi ăn nhà hàng, người đàn ông không bao giờ để phụ nữ trả tiền. Người Anh có những trường học dành cho cả nữ, điều mà nước Nhật chúng ta chưa làm được. Họ có những buổi hòa nhạc, khi mà người dân kéo đến nhà hát để xem kịch hoặc nghe nhạc. Thường thì người phụ nữ sẽ được mời đi và sẽ được đón tiếp. Tôi thật sự ấn tượng với chiếc đồng hồ của họ, đặc biệt là tháp đồng hồ Big-Ben. Tháp đồng hồ đó có thể kêu khi đến giờ. Thật sự, khi đi Anh tôi nhận thấy rằng đất nước chúng ta còn kém và lạc hậu so với họ. Nước Nhật cần học hỏi Anh vì nếu muốn tiến xa hơn, tôi thiết nghĩ nước Nhật cần phải văn minh hơn nữa. Tôi mong đất nước chúng ta sẽ mở cửa, cải cách để xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây. Như vậy, vừa có thể khiến đất nước ta văn minh hơn, vừa có thể bảo vệ nền độc lập dân tộc. Chắc chắn, khi học theo những văn minh phương Tây, nước Nhật sẽ phát triển hơn và trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành một cường quốc.

    Tôi, Rukawa Tsukichi, với tư cách là một người đã từng được đi nước ngoài, được chứng kiến nền văn minh của phương Tây, xin đề nghị ngài Ryo-sama, người cũng đã từng được đi nước ngoài nói chuyện với Thiên hoàng Minh Trị về việc mở cửa và cải cách nước Nhật.

    Xin cảm ơn ngài, Ryoma-sama
    Arigato
    Rukawa Tsukichi

    (NHL, nữ, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  3. #43
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (42)

    Kính gửi Thiên hoàng Minh Trị!

    Thân gửi Thiên hoàng, bề tôi tớ Iromakato Ogias xin kính chào ngài. Hiện tại bề tôi đang học tập tại Oa-sinh-tơn ở Mĩ, bề tôi đã biết về tình hình đất nước thông qua vài bài báo. Vậy xin ngài hãy cho thần phát biểu ý kiến của mình.

    Trước áp lực ngày càng mạnh của các nước đế quốc phương Tây bây giờ, chắc hẳn ngài phải suy nghĩ nhiều lắm. Thần đã học tập ở bên này 5 năm và đã nhận ra các nước phương Tây có quá nhiều điều mà chúng ta không có. Nền công nghiệp của họ rất phát triển, họ có rất nhiều sáng chế hiện đại. Thần đã suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ phải nói với ngài điều này. Trung Quốc không còn là người thầy của chúng ta nữa, nọ đã quá thối rữa mục nát, chúng ta không cần phải đi theo họ nữa. Và bề tôi xin ngài đừng cự tuyệt giao lưu với các nước phương Tây, họ là một nền văn minh hiện đại của thế giới. Thần xin nói thẳng với ngài, đánh họ là tự đâm đầu vào chỗ chết, dù thần biết ngài luôn muốn bảo vệ dân tộc. Họ có súng đại bác công phá lớn, súng trường, súng liên thanh, đối với những kiếm sĩ như chúng ta thì không thể tấn công họ ở trên thuyền mà một phát đại bác thôi cũng có thể giết chết hơn 10 người chúng ta. Xin ngài hãy cho mở cửa để họ cải cách xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây, đó là một mô hình lý tưởng mà chúng ta cần có. Ngài mở rộng con mắt, mở rộng tầm nhìn về phía trước, đất nước ta sẽ trở thành một trong những nước mạnh nhất châu Á. Ngài đừng nghĩ làm như vậy là mở đường cho các nước xâm lược. Nhưng không, nếu ta không thù oán gì thì việc gì họ phải đánh ta. Nếu ngài không mở cửa thì họ sẽ có cớ để xâm lược ta. Bề tôi có thể nói những điều không hay với ngài nhưng đó là những lời nói xuất phát từ đáy lòng thần.

    Xin ngài hãy suy nghĩ kĩ những lời bề tôi nói.

    Tái bút: Iromakat Ogias
    (Saigo Takamori)

    (CTC, nam, học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. #44
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (43)

    Nhật Bản, ngày tháng năm…

    Tướng Saigo Takamori thân mến!

    Tôi biết, tôi chỉ là một người nông dân bình thường, có thể nói là tầm thường nhưng với danh phận là một người dân Nhật Bản, thấy Nhật Bản đứng trước tình cảnh này, một công dân như tôi không thể ngồi im ở nhà và làm việc như mọi ngày. Một người công dân có thể đóng góp ý kiến của mình cho Tổ quốc, đúng không, thưa ngài Saigo?

    Tôi biết, đất nước mình đang rơi vào hai sự lựa chọn, hai con đường rất gian nan và khó khăn. Phương Tây đã đến nước ta nhiều lần để gửi thư xin mở cửa để phương Tây vào buôn bán ở Nhật Bản. Nhưng ngài thử nhìn xem, Trung Quốc cũng mở cửa cho người Anh vào buôn bán nhưng chúng đã buôn bán những gì- “Cần sa, thuộc phiện”? Đúng vậy. Tôi không nói rằng cải cách và xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây là không đúng nhưng chúng ta cũng phải chọn lựa những điểm tốt mà học chứ không phải cải cách để Nhật Bản thành một đế quốc như phương Tây. Nhưng nếu không mở cửa, cự tuyệt với phương Tây, nhiều khả năng Nhật Bản sẽ rơi vào những cuộc chiến tranh đổ máu. Như vậy, tôi khuyên ngài hãy mở cửa cho phương Tây, cải cách theo phương Tây nhưng không thể cho phương Tây buôn bán bừa bãi, chiếm Nhật Bản.

    Tôi chỉ muốn khuyên ngài như vậy thôi. Còn quyết định thì vẫn ở ngài. Tôi rất mong ngài có một quyết định đúng đắn để Nhật Bản phát triển.

    Người viết
    Suzuki Honda

    (NMT, học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  5. #45
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (44)

    Đây là bức thư rất quan trọng gửi tới Thiên hoàng Minh Trị. Tôi, sau hai mươi năm sinh sống ở Anh, trở về. Tại sao tôi đi? Không phải là vì muốn đi chơi mà là vì tôi thấy tình hình Nhật Bản khác quá xa so với Anh. Các nước phương Tây đang dòm ngó chúng ta. Cứ tình hình này, chúng ta sẽ là miếng mồi ngon cho bọn chúng. Không thể ngồi yên, cứ giao với bọn chúng và để chúng đến rồi mới đánh. Chúng ta có cung tên, kiếm nhưng ngoài kia là pháo, ngư lôi, xe tăng,máy bay có sức công phá khủng khiếp. Đó là lí do chính tại sao tôi đi Anh. Tôi muốn khai phá tri thức cho mọi người, phải xây dựng lại đất nước theo mô hình của họ. Bởi chỉ có thế, chúng ta mới làm chủ được tình hình này. Chẳng còn có lý do gì nữa để ngồi yên. Hãy đi lên làm Thiên Hoàng để cải cách đất nước. Hãy mở công xưởng, sản xuất máy móc, hiện đại hóa lao động, bỏ đi những hủ tục phong kiến ngày xưa.

    Vì sao tôi viết bức thư này? Vì tôi là người dân Nhật. Tôi là Suzuki Yamaha.

    (NBT, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  6. #46
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (45)

    Osaka, ngày…tháng…năm…

    Tôi là …, một nông dân nghèo ở Osaka. Tôi cũng vừa biết rằng tàu của ngoại quốc đang đòi chúng ta mở cửa. Có lẽ nông dân như tôi suốt ngày chỉ biết cày cuốc trên đồng. Nhưng sau khi thấy những con tàu rất lớn và hiện đại của ngoại quốc đi qua cảng Osaka, tôi đã nhận thấy Nhật Bản sắp mất đến nơi. Tàu thủy của họ hơn hẳn tàu của ta, đại bác của họ ăn đứt quân đội Nhật Bản. Nếu bọn ngoại quốc chiếm được Nhật Bản, nông dân Nhật Bản như tôi sẽ chẳng còn đường sống nữa. Vì vậy, tôi viết lá thư này khẩn thiết cầu mong ngài đứng ra mở cửa, thương thuyết với ngoại quốc để chúng không gây ra chiến tranh. Nếu ngài mở cửa, Nhật Bản cũng sẽ phát triển giống họ, tàu, quân đội của ta cũng khỏe như họ. Tôi đoán chắc rằng ngoại quốc đã xâm chiếm được rất nhiều các nước hùng mạnh khác cạnh chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải phát triển lên bằng họ, thậm chí phải cao hơn họ để trở nên hùng mạnh, đứng đầu thiên hạ. Muốn vậy, ta phải học tập họ nhưng vẫn phải giữ cho họ không làm gì được ta. Muốn vậy, ngài hãy mở cửa và tự mình ra đàm phán với họ. Kính mong Thiên hoàng xem xét lá thư này.

    Kính chào Thiên hoàng Minh Trị.
    Ký tên

    (NTN, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  7. #47
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (46)

    Tokyo, ngày 1/1/1868

    Saigo thân mến!

    Chỉ còn một ngày nữa là nước Nhật chúng ta sẽ được chứng kiến sự lên ngôi của Thiên hoàng Minh Trị và bắt đầu tiến hành cuộc cải cách, hiện đại hóa nước Nhật theo mô hình phương Tây. Theo tôi thì đây là một quyết định, sự lựa chọn rất đúng đắn và tốt nhất của Thiên hoàng để tránh bị xảy ra chiến tranh và thương vong khi giao chiến với phương Tây. Bọn chúng luôn có những cỗ máy thép được trang bị súng ống hiện đại ở ven biển nước ta, vậy nên giao chiến với phương Tây là giải pháp ngu ngốc. Về việc tiến hành cải cách, tôi xin đóng góp một số ý kiến sau.

    Trước hết là về kinh tế, ta phải thống nhất một loại tiền tệ để dễ dàng buôn bán, giao dịch đồng thời xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, chia đều ruộng cho nhân dân. Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn và phải phổ cập giáo dục, xóa nạn mù chữ ở những vùng đó, xây dựng đường sá, cơ sở hạ tầng, cầu cống phục vụ cho việc giao thông vận tải. Những điều trên chỉ là một phần giúp chúng ta trả thành nước tư bản chủ nghĩa.

    Thứ hai là về mặt chính trị và xã hội, phải bãi bỏ chế độ nông nô đồng thời đưa quý tộc, tư sản hóa và đại tư sản lên nắm quyền ở một số vùng. Chính sách giáo dục là bắt buộc vì “Hiền tài mới là nguyên khí quốc gia”. Chú trọng khoa học kĩ thuật trong giảng dạy. Ta nên cử học sinh đi du học để học hỏi những cái hay, điều mới lạ ở phương Tây.

    Và cuối cùng là quân sự: tổ chức huấn luyện theo mô hình phương Tây, nghiên cứu cách chế tạo súng của họ, thay chế độ nghĩa vụ bằng trưng binh, điều tôi thích thú nhất theo tôi thấy ở phương Tây là những cỗ máy sắt trên biển của họ, đó chính là điều chúng ta nên học cách chế tạo.

    Ba điều trên chỉ là quan điểm, suy nghĩ của tôi với tư cách là một người dân Nhật Bản luôn phụng sự Thiên hoàng và bạn của ông. Xin lỗi vì đã viết thư cho ông vội vàng mà không hỏi thăm sức khỏe đã đề cập vào vấn đề chính chỉ vì tôi quá nóng lòng được thấy sự phát triển của Nhật Bản. Thôi, thư đã dài, chúc ông luôn luôn đạt được thành công và may mắn.

    Bạn của ông-người dân nước Nhật
    Sakamoto Ryoma

    (NPQA, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  8. #48
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (47)

    NHẬT BÁO
    Ý kiến của ông Honda Mitsubishi Yamaha về tình hình hiện nay của nước Nhật.

    (Trích nguyên văn)

    Nhật Bản ngày 26/7/1890
    Kính gửi những người dân nước Nhật, những người đồng chí thân mến!

    Nước Nhật của chúng ta đang hứng chịu sức ép của các nước phương Tây đòi mở cửa để vào lãnh thổ ta buôn bán. Nước ta chỉ có hai lựa chọn duy nhất: mở cửa hoặc đóng cửa khiêu khích, hòa bình hay chiến tranh. Theo quan điểm của tôi, chúng ta nên mở cửa và đồng thời tiến hành cải cách đất nước nhằm bảo vệ độc lập và tính mạng chúng ta.
    Đất nước Nhật chỉ là một đất nước có diện tích nhỏ bé, lại bao phủ bởi đại dương, liên lạc với các nước khác khó khăn, bởi vậy phải tìm mọi cách để ngăn chặn chiến tranh. Chiến tranh sẽ không chỉ cướp đi mạng sống của hàng triệu người Nhật mà còn cướp đi tất cả những gì của những người còn lại. Không những mang lại những thương đau, tổn thất không thể tránh khỏi, chiến tranh với các đế quốc sẽ làm tê liệt nền kinh tế, phá hỏng truyền thống của ta. Kiếm của ta không đọ được súng của họ. Võ sĩ của ta không đánh lại được thủy quân Tây, nước Nhật ắt sẽ bại trận. Do đó, để bảo vệ thành quả của ông cha ta đã xây dựng, phải làm mọi cách để tránh xa chiến tranh.

    Thêm vào đó, đất nước Nhật vẫn còn theo chế độ phong kiến, đã lạc lõng so với các nước tư bản lớn. Đặc biệt, nước Nhật chỉ là một nước nhỏ, thường xuyên phải hứng chịu thiên tai từ biển, vì vậy mà phải phát triển tốt tất cả các mặt của đời sống mới có thể giảm bớt tổn thất. Mở cửa cho các đế quốc vào buôn bán là cơ hội để ta phát triển hơn, học hỏi được nhiều sự tiến bộ của họ và từ những lỗi họ đã mắc phải. Do đó mở cửa cho các nước vào buôn bán là có lợi cho ta.

    Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, tuy cởi mở hơn với các nước là tốt nhưng ta vẫn phải đề phòng những rủi ro có thể xảy ra. Một bộ phận tư sản các nước đế quốc trên đất Nhật có thể dụ dỗ, lôi kéo người dân Nhật chống lại chính đất nước mình, hay phá hủy nền văn hóa rực rỡ của nước Nhật hay bóc lột người Nhật. Để phòng tránh những điều đó, tôi đề nghị thành lập một bộ phận để quản lý những tư sản nước ngoài vào Nhật buôn bán, đồng thời luôn đề phòng, cảnh giác với họ.

    Trên đây là những ý kiến của tôi, tất cả những gì tôi nghĩ là tốt cho nước Nhật mới!

    (PNH, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  9. #49
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (48)

    Ngày tháng năm
    Gửi cậu con trai yêu quý!

    Đã lâu rồi mẹ không viết thư cho con do tình hình bệnh tật của mẹ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cậu con trai mà hai mươi năm trời được bà mẹ già nuôi nấng là một trong những niềm vinh dự nhất của Nhật Bản được sang phương Tây du học, lòng mẹ lại thấy vui. Ở bên đó con sống thế nào, có được chăm sóc chu đáo cẩn thận không? Mẹ thì vẫn thế, chỉ có điều anh con phải đi quân đội, quanh đi quẩn lại ngôi nhà trống trải.

    Mẹ mong con sẽ được về nước sớm. Không chỉ có mẹ mà cả nước Nhật cũng đang trông chờ những người như con về. Bởi tình hình nước Nhật cam go quá! Người dân nơi đây không biết sống chết ra sao. Tuy không được học hỏi gì nhiều nhưng mẹ biết bên ý họ hiện đại thế nào! Từ quần áo, cách ứng xử cho đến chính trị ở bên đấy hơn hẳn nước ta. Mẹ mong con sống ba năm bên đấy cũng đã học hỏi được phần nào, con sẽ là một phần quan trọng góp vào sự phát triển của Nhật Bản sau này. Hôm trước mẹ có nghe mọi người truyền nhau rằng nước Nhật có ý định mở cửa, cải cách để xây dựng đất nước theo mô hình phương Tây nhằm bảo vệ độc lập dân tộc. Có nhiều người phản đối nhưng đối với mẹ đây là kế sách đúng. Tuy rằng như vậy, ta sẽ mất đi những truyền thống đẹp đẽ vốn có mà cha ông để lại nhưng sẽ giúp nước Nhật cải thiện tình hình hơn. Có thể một ngày nào đó nước Nhật sẽ sẵn sàng đánh chiếm được các nước lớn hơn như Trung Quốc hoặc đất nước Nga giàu tài nguyên. Đó sẽ là một tương lai gần nếu như con đem tri thức của mình về giúp đỡ Nhật Bản. Bên phương Tây qui mô lớn thế nào thì nước Nhật ta chắc chắn thế. Bởi con người ta là những người thông minh, vượt trội hơn nhiều các nước khác.

    Có lẽ thư đã dài, mẹ dừng bút tại đây. Nếu nhận được thư con hãy viết thư giải lại cho mẹ, con nhé!

    Bà mẹ già
    Yukichi Hizuko

    (TNQ, nữ, học sinh lớp 8)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  10. #50
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Học sinh Việt Nam vạch kế sách cho Nhật Bản giữa thế kỉ XIX (49)

    Trong bối cảnh và thời điểm như bây giờ, tôi-Thiên hoàng Minh Trị dưới áp lực của các nước phương Tây (đế quốc), Nhật Bản phải lựa chọn mở cửa để các nước phương Tây vào buôn bán và xây dựng đất nước theo mô hình như của họ nhằm bảo vệ dân tộc. Thứ hai là duy trì chính sách hiện thời và cự tuyệt giao lưu buôn bán với các nước phương Tây để bảo vệ độc lập dân tộc.

    Bây giờ hãy mở cửa để cho họ vào. Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc cải cách quy mô lớn. Về kinh tế, về xã hội, chính trị và về quân sự. Những cải cách này có thể đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. Về kinh tế cần phải thống nhất tiền tệ, xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến lạc hậu, tăng cường phát triển chủ nghĩa tư bản ở các vùng nông thôn, xây dựng, cải tạo các cơ sở hạ tầng, cầu cống, đường bộ, đường sắt và phục vụ cho việc giao thông liên lạc. Về mặt chính trị-xã hội: bãi bỏ chế độ nông nô và đưa các quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm các chính quyền, thực hiện các chính sách giáo dục, chú trọng về lĩnh vực khoa học, đời sống và kĩ thuật, cử nhân tài đi du học ở các nước phương Tây. Về quân sự: chúng ta cần có được sự tổ chức, huấn luyện theo các mô hình quân đội phương Tây. Các loại nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh. Công nghiệp đóng tàu và chế tạo vũ khí cần được chú trọng.

    Đó là các cải cách mà tôi nghĩ là bây giờ-thời điểm để Nhật Bản có một bước ngoặt mới, một bước phát triển theo mô hình các nước phương Tây vì chúng ta cần phải phát triển vùng lên và có được những công ty độc quyền như Mitsubishi để tạo đà trên con đường đi tới thành công.

    (NTL, nam, học sinh lớp 8).
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

Trang 5/12 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-11-2012, 12:04 AM
  2. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 28-07-2012, 01:04 PM
  3. Trả lời: 165
    Bài mới gởi: 02-11-2009, 09:19 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 23-12-2006, 11:21 PM
  5. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 16-12-2006, 10:50 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •