bautroitinhyeu (25-06-2012)


Vừa xem vừa cười vỡ bụng
Cái ông Sasaki nhìn hơi "dừ" nhưng diễn xuất thì khỏi chê, haha
Ai muốn xả stress thì xem phim này đi nhé![]()
bautroitinhyeu (25-06-2012)


Đại ca này thì hài khỏi ai đỡ nổi lun))))
Cơ mà coi xong phim thì bị ghiền bạn Tegoshi <3 Hị hị, mới zô tập đầu tưởng bạn í là gơ chớ @@
bautroitinhyeu (25-06-2012)


phim đầu tiên mình xemtừ hồi đấy mê phim Nhật luôn
hài không đỡ được nhưng cũng có nhiều đọan cảm động cực.. Gakky thì xinh thôi ròi
nói chung là rất đáng xem .
bautroitinhyeu (25-06-2012)


nhất là đoạn đấu bóng rổ,không thể đỡ nổ̉i độ hài
lúc đầu xem chỉ vì diễn viên nhưng càng xem càng thấy không nhưng hài mà còn rất ý nghĩa
thay đổi nội dung bởi: bach11a3, 25-06-2012 lúc 01:13 AM
bautroitinhyeu (25-06-2012)


Lúc tớ xem "My boss My hero" là lúc thi xong đại học, thực sự là xem fim cảm thấy yêu mến trường cấp 3 nhiều lắm, muốn quay lại quãng đời học sinh mà chỉ mới bước chân ra khỏi chưa được 1 tháng. Thik nhất là những lúc Sakaki ở với lớp, lúc hội diễn văn nghệ
Tuổi trẻ của Sakaki là như vậy. Có niềm vui, có nỗi buồn, có mồ hôi và nước mắt, nhưng cũng có nụ cười và những hương vị ngọt ngào. Tuổi trẻ của mỗi người sẽ là những trải nghiệm khác nhau. Nhưng dù thế nào, điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được khi còn trẻ là hãy sống hết mình, tận dụng mọi khoảng thời gian mà chúng ta được dành cho để khám phá mọi niềm vui, mọi cảm xúc của cuộc sống. Sakaki đã làm được như vậy và anh đã không bao giờ phải hối hận. Các bạn của anh trong lớp 3-A cũng vậy và họ cũng không bao giờ phải hối hận. Ngày mai, dù phải chia tay, dù có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa… nhưng những khoảnh khắc này sẽ sống mãi trong tim của mọi người. Đó là điều quan trọng nhất của tuổi trẻ: Sống để không hối hận và nuối tiếc.
Thik nhất đoạn này của bạn
----
xem fim Nhật, nhất là những fim về đề tài học sinh, càng thấy iu quý quãng thời jan học sinh :X


Phim này hơi bị hay cực hài không xem hơi phí ^^
đặc biệt khoái mấy cái chủ đề này.... >.<
đã xem bộ my boss my hero bên box drama Hàn.....còn phim này thì chi tiết hơn
Film vui, Yui dễ thương cực, đại ca cũng ngố gê gớm.


newbiesg (26-06-2012)


ôi, phim này đúng là cười té ghế, mình thích nhất là tập sakurakoji đến nhà makky, cười đến chảy cả nước mắt, đau cả hàm luôn. Mỗi đứa trốn một góc, có mỗi một thằng nhóc mà cả băng đảng toán loạn cả lên. Hồi mình xem phim này, mình nghĩ không biết kết cục là đại ca sẽ làm gì với cái băng đảng đó, không đi đánh nhau rồi sẽ thế nào? Cuối cùng cũng chẳng biết đại ca có thành đôi với Umemura không? Mình không thích kết thúc mở lắm vì mình lười suy nghĩ mà muốn biết chắc chắn hơn![]()


Chúng ta cùng phân tích tâm lý nhân vật:
Khi Makio lần đầu đến nhà Hikari, anh ta đã nhận ra rằng thế giới mình đang sống,hành động mình đang làm là những thứ chỉ thuộc về quỉ dữ,lần đầu tiên anh ta thấy xấu hổ khi làm 1 tên yakuza.
Trước ngày thi tốt nghiệp, khi nói chuyện với chính bản thân mình,Makio đã nghĩ đến một cuộc đời lương thiện nhưng anh ta cũng nhận ra số phận không cho anh ta lựa chọn,thời gian ở trường học có thể khiến makao thay đổi,nhưng không thể xóa bỏ qua khứ của anh ta,chỉ có 1 điều đó là anh ta sẽ không bao giờ quên những gì mình đã nhận được nơi trường học.
Bản thân câu chuyện được kể dưới góc độ của phim hài nhưng lại là 1 bi kịch,2 cuộc đời bi kịch,makio và cha anh ta những người không thể sống cuộc đời mà mình muốn.
Liệu Hikari có chấp nhận sống trong thế giới của MaKio,và liệu Makio cóc muốn người anh ta yêu sẽ phải sống trong thế giới đó,nơi sẽ có thể có thêm những cuộc đời giống như anh ta.
Đó chính là những điều mà cha của Makio muốn anh ta hiểu khi gửi con trai mình đến trường học.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks