JPN -Mẹ của Yoko, 50 tuôỉ, đã qua đời ngày 16/5 vưà qua khi đang ra ngoài mua đồ.
Ngày 16, khi mẹ của Yoko ra ngoài mua đồ, bà ngã quỵ ở cưả hàng và được đưa tới bệnh viện gần đó bằng xe cấp cưú. Và bà qua đời củng ngày lúc 11:51 PM. Nguyên nhân có thể là do bệnh tim hoặc là đau tim.
Mẹ của anh không hề có triệu chứng nghiêm trọng nào và bà còn có vẻ khá khỏe mạnh mấy ngày trước đó, nên đây là tin rất sốc với Yoko.
Yoko vẫn biểu diễn ở solo concert của mình, và anh không muốn để lại lỗ hỏng trong lịch làm việc của mình. Tại phần cao trào ở mỗi concert, Yoko đã hát một bài hát mà anh viết cho mẹ anh tên là "Onigishi". Tuy nhiên, màn solo vào ngày mẹ mình mất, Yoko bắt đầu khóc và không thể hát tiếp được.
Sau đó, ngày 17, Yoko được cho là đã đến nơi để quay chương trình của K8 là "Kanjani8 no Jyaniben", nhưng sau đó Yoko để lại hai thành viên Yasu và Maru ở đó rồi đến nơi mẹ Yoko đã ở.
Tang lễ tổ chức ngày 18, với sự tham dự của tất cả các thành viên K8. Yoko đã trở lại làm việc cho Jyaniben vào ngày 19.
Yoko là anh cả trong ba anh em, bố mẹ anh li dị khi ba anh em còn nhỏ. Khi Yoko còn nhỏ, anh không thể nói "onigiri" ( cơm cuộn) chính xác mà thay vào đó gọi chúng là "onigishi" (cơm cuộn r). Bài hát "Onigishi" của anh được viét với cảm xúc về mẹ đã làm việc chăm chỉ để tự mình nuôi nấng các con của mình.
Yoko cho biết có thể mọi người lo lắng cho anh, nhưng anh vẫn ổn.
Mong rằng Yoko sẽ vượt qua được cú sốc tinh thần này như chính anh đã nói "Tôi sẽ cố gắng hết sức cùng với hai em của tôi. Đây là tât cả những gì tôi có thể nói ngày hôm nay... Cảm ơn các bạn rât nhiều."
Xin chia buồn với Yoko, các fan của Yoko và cả fan của K8.
Taki_chan ( theo Japan_now)
Cảm ơn eitosoul đã check lỗi giùm tak. Cảm ơn ss rol đã giúp em.







.


Bookmarks