Để làm cho box Điện ảnh sôi động lên cũng như để JPN-Fansubs đến gần mọi người hơn, JPN-Fansubs xin gửi tới các bạn chương trình:
MOVIES OF THE MONTH
Mỗi tháng sẽ có 5 bộ movie được đề cử. Movie nào được nhìu vote + vote "chất lượng nhất" sẽ được JPN-Fansubs làm phụ đề và gửi đến các bạn trong tháng tiếp theo.
5 bộ phim được đưa ra bình chọn trong tháng này là:
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái 21 tuổi Suzuko (Aoi Yu) không thể nào kiếm được việc làm. Mọi việc thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi cô bị đẩy vào một tai nạn dẫn cô đến đồn cảnh sát. Không thể ở nhà sau vụ việc đó, Suzuko quyết định ra đi một mình với chiếc vali nhỏ, một trái tim mệt mỏi và một mục đích duy nhất: 1 triệu Yên. Đi từ nơi này sang nơi khác, làm đủ mọi nghề khác nhau, tiếp xúc với đủ hạng người... nhờ đó mà thay đổi cuộc sống của họ và của chính mình. Nguyên tắc sống của cô là: làm việc và tiết kiệm cho đến khi có đủ 1 triệu Yên để rời khỏi thành phố. Cô đến một nhà trọ gần bên bờ biển và đem lòng yêu một sinh viên đại học Nakajima (Moriyama Mirai). Nhưng thời hạn 1 triệu Yên đã gần kề, mối quan hệ của hai người sẽ đi đến đâu?
Đạo diễn:Kankuro Kudo
Sau khi bị mất việc làm, nhân viên của một công ty ghi âm Kanna (Miyazaki Aoi) tình cờ gặp một ban nhạc rock trên mạng có tên Shonen Merikensack và đăng ký tham gia.
With her job on the line, she discovers too late that the video she saw is actually an old clip from the 80s, and the members - bassist Akio (Sato Koichi), guitarist Haruo (Kimura Yuichi), drummer Young (Miyake Hiroki), and vocalist Jimmy (Taguchi Tomorow) - are now all down-on-luck middle-aged fogies. As buzz for the mystery band grows, Kanna's record company, still in the dark about the truth, decide to launch a concert tour for Shonen Merikensack, and they want Kanna to be the band's manager!
Diễn viên:Shota Matsuda,Takayuki Yamada <3, Riko Narumi, Takashi Tsukamoto, Akira Emoto, Jun Fubuki, Hitori Gekidan, Haruka Igawa, Yuta Kanai, Kazuma Sano, Takashi Sasano, Sansei Shiomi, Kôji Tsukamoto
Shota và Yamada trong một bộ phim
Chuyện phim kể về một đất nước... ở đâu đó, không xác định rõ... có xã hội và lịch sử gần giống với Nhật Bản. Để bảo đảm sự an bình thịnh vượng và định mức phát triển ổn định cho đất nước, các nhà lãnh đạo đã ban hành một đạo luật đặc biệt, qua đó, tất cả trẻ em khi đến tuổi đi học, đều sẽ được tiêm một loại vắc-xin vào người. Cứ một ngàn trẻ em sẽ có một người lãnh mũi vắc-xin đặc biệt, nghĩa là đứa trẻ này sẽ chết vào một ngày giờ nhất định khi đang ở độ tuổi 18-24.
Người dẫn dắt câu chuyện phim là nhân vật Fujimoto. Anh là một trong những người may mắn bước vào độ tuổi 25 một cách bình yên và trở thành nhân viên trong Bộ phận đặc biệt của chính quyền, chuyên đi gửi "Thư báo tử" đến các gia đình nạn nhân.
Con người thường nói về câu châm ngôn, "Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn", nhưng có rất ít người làm được điều đó. Có lẽ họ nên làm như vậy!
Bộ phim điện ảnh với sự tham gia của nữ ca sĩ Ai Otsuka.
Một cô gái rất đỗi bình thường rời quê hương để lên thủ đô Tokyo. Tại đây, không được chào đón tại căn hộ của người bạn thời thơ ấu, cô phải tự đi tìm một chỗ ở cho mình. Cô bắt đầu làm việc tại một quán ba có tên "Treasury of Dreams", nơi những người trẻ tuổi không có ước mơ thường tới. Một câu chuyện về tình yêu, tình bạn, nụ cười và nước mắt diễn ra trên nền Tokyo sầm uất.
5. Love and Honor ~ Tình iu và danh dự (Đã từng chiếu trên VTV 3)
Diễn viên: Takuya Kimura, Rei Dan, Mitsugoro Bando, Takashi Sasano, Ken Ogata
Người mà ai-cũng-bít-là-ai-đấy, bác Kimura
Đạo diễn bởi bậc thầy Yoji Yamada (The Twilight Samurai) và diễn xuất bởi ngôi sao Takuya Kimura (2046), Love and Honor đã miêu tả những cảm xúc trái ngược nhau trong một thời đại mà danh dự quan trọng hơn của cải và tình yêu phải đặt trên lưỡi kiếm. Bộ phim đã được 12 trong tổng số 15 đề cử của Japan Academy Awards (JAA) 2007
Shinnojo Mimura là một võ sĩ bình thường sống cùng với người vợ xinh đẹp của mình.Trong một lần nếm món ốc sên sống có độc, cả hai mắt Mimura vĩnh viễn mất ánh sáng. Nỗi bất hạnh của anh không dừng lại ở đó. Không nguồn sinh sống, vợ anh, Kayo (do Dan Rey đóng) buộc phải cầu cứu một người giàu có và bị thất thân. Tâm hồn Mimura rất đỗi đau đớn, bị giằng xé giữa một bên là danh dự samurai, một bên là tình yêu dành cho người vợ thương yêu mình hết mực.
Cuối cùng tình yêu đã thắng, hay chính danh dự được thử thách bởi tình yêu. Đạo diễn Yamada cho hay, qua bộ phim này, cùng với 2 bộ phim trước, ông đã nói được điều muốn nói: tâm hồn của võ sĩ samurai cũng rất “người”, như tất cả mọi người… Bộ phim được vinh dự chọn chiếu khai mạc Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 19 tổ chức cuối tháng 10-2006. Tại LHP Berlin (Đức) (từ 8-2 tới 18-2-2007), Bushi no Ichibun cũng được giới thiệu rộng rãi.
Sao mà mình chọn phim nào cũng hay vậy ta
Các bạn hãy bình chọn theo mẫu sau nhé:
Tên phim bình chọn trong tháng này:
Lý do:
Đề cử cho Movie of the month tháng sau:
Lý do:
Bạn có muốn tham gia làm khâu nào trong quá trình làm sub không? (Dành cho Fansubber, CTVFS và các bạn muốn tham gia CTVFS)
Lưu ý là phần lý do không bắt buộc. Các bạn cũng có thể đơn thuần chỉ vote mà không cần comment. Tuy nhiên, chúng tớ sẽ cân nhắc làm phim nào ko chỉ dựa vào số vote mà còn dựa vào chất lượng bài vote nữa.
Ngoài ra, nếu trong quá trình vote, các nhóm fansubs khác cũng quan tâm đến các bộ phim trên và vô tình trùng với phim có số vote + chất lượng vote cao nhất thì chúng tớ cũng "có thể" sẽ cân nhắc bộ phim có số vote tiếp theo ^^ (Có thể thui nhé).
thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 03-11-2009 lúc 05:07 PM
The Following 17 Users Say Thank You to mattroilanh_tt For This Useful Post:
Tên phim bình chọn trong tháng này: Love and Honor
Lý do: Đang mê bác Kimura, lại là phim hợp gu
Đề cử cho Movie of the month tháng sau: Rashomon/ La Sinh Môn
Lý do: Top film hay nhất mọi thời đại
Bạn có muốn tham gia làm khâu nào trong quá trình làm sub không: Thiếu chân nào em làm chân ý trừ K-FX
The Following User Says Thank You to Azkazukin For This Useful Post:
Anh KHA tài trợ 1 cái banner to đùng treo chỗ "Cảm xúc phim" để PR cho topic release movie nào được chọn làm trong tháng nhé Tạm thời chưa có phim anh cứ làm banner PR cho topic này giùm em ạ
À quên ~ tháng này mọi người vote từ giờ đến 15/11 nhé. Từ 15/11 -> hết tháng làm sub phim, và vote cho tháng tiếp theo
thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 03-11-2009 lúc 04:27 PM
Không được chọn 2 nhỉ? Chẹp.
Thích phim số 2 và số 3. Lý do thì đơn giản là có những người mà tớ thích.
Ikigami thì có Yamada với TakaC, dù không thích Narumi Riko lắm những cũng không hẳn là ghét. Dạo này cũng đang có cảm tình với Shota. Nội dung phim cũng thấy thích. Dạo này thỉnh thoảng cứ nghĩ tới chuyện tự tử Phim mà làm cho mình thấy yêu đời trở lại nhỉ
Tokyo Friend thì có Eita và đặc biệt là có Ai Otsuka
Nội dung thì cái " quán bar dành cho những người trẻ tuổi không có ước mơ" nó tạo ấn tượng mạnh với một đứa như mình
Bookmarks