Theo thông tin mới nhất trong vụ việc rúng động Tokyo, cả 9 thi thể đều bị chặt đầu. Camera cho thấy, một cô gái trẻ mất tích đã đi cùng nghi phạm.

Cô gái 23 tuổi trước đó đăng lên Twitter: “Tôi đang tìm người muốn chết cùng tôi”, theo tờ nhật báo Sankei Shimbun.Cảnh sát cho biết, cô gái này đã trao đổi tin nhắn với nghi phạm Shiraishi về thỏa thuận tự sát.


Cảnh sát Tokyo có mặt tại hiện trường vụ 9 thi thể trong một căn hộ. Ảnh: EPA


Cảnh sát Tokyo ngày 31/10 tìm thấy 9 thi thể bị mất đầu và róc thịt tại căn hộ ở ngoại ô Tokyo. Trong vụ việc này, nghi phạm Shiraishi nói với các nhà điều tra rằng y đã vứt bỏ thịt và nội tạng của các nạn nhân vào đống rác.Người hàng xóm Hideaki Hosogaya, 83 tuổi, nói: “Thật là ác độc.

Y đúng là bệnh hoạn khi làm vậy”.
Tờ Sankei dẫn lời một hàng xóm khác cho biết ông này ngửi thấy mùi lạ mà ông chưa từng ngửi thấy trước đây. “Tôi nghĩ đó là mùi nước thải”.Cảnh sát đã che kín cửa sổ của căn phòng nơi họ phát hiện ra 9 thi thể. Căn phòng nằm ở tầng 2 trong khu nhà 2 tầng.Truyền thông Nhật Bản đã liên hệ vụ việc với ngày Halloween (31/10).

Họ bình luận: “Con người còn đáng sợ hơn cả ma”.
Một số hãng truyền thông địa phương cho biết nghi phạm Shiraishi và cô gái trẻ nói trên đã liên hệ với nhau qua một website chuyên về thông tin liên quan đến tự sát.

Hình ảnh camera an ninh cho thấy Shiraishi và người phụ nữ trẻ đi bộ cùng nhau vào ngày 23/10, theo NHK.Cô gái này mất tích từ ngày 21/9. Anh trai cô đã trình báo với cảnh sát việc cô biến mất, theo tờ Asahi.


Khi cảnh sát tới hiện trường, họ ban đầu phát hiện 2 cái đầu người trong một thùng lạnh ở lối vào. Sau đó họ phát hiện ra các bộ phận cơ thể.

Mạng truyền hình TBS đưa tin, sau đó, cảnh sát tìm thấy thêm đầu của các thi thể khác nữa giấu bên trong các thiết bị làm lạnh.

Hiện nay cảnh sát bắt giữ Shiraishi với cáo buộc anh ta chặt một cơ thể thành nhiều khúc và đặt bên trong thiết bị làm lạnh.Mặc dù có tỷ lệ tội phạm thấp nhưng Nhật Bản lại không hiếm các vụ án mạng rùng rợn./.