Bất chấp nhận xét của Sun Yang cho rằng quốc thiều của Nhật Bản rất khó chịu, đoàn thể thao xứ mặt trời mọc vẫn nín nhịn vì muốn tập trung vào thi đấu.

Sun Yang ngỏ ý chê quốc thiều Nhật Bản sau khi giúp đội bơi tiếp sức Trung Quốc đoạt HC vàng ở cự ly 4x100 mét tự do tuần trước. "Người Trung Quốc đã hả giận trong đêm nay”, kình ngư 22 tuổi nói thêm.


Sun Yang phấn khích sau khi về nhất nội dung 400 mét tự do.
Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, đoàn thể thao Nhật Bản tại ASIAD 17 quyết định đứng ra ngoài những tranh cãi xoay quanh phát ngôn của Yang về quốc thiều. "Đây là vấn đề nhạy cảm và vì không trực tiếp nghe lời anh ta nên rất khó để chúng tôi bình luận", HLV trưởng đội tuyển bơi lội Nhật Bản Takayuki Umehara nói với hãng tin AFP.

"Chúng tôi tới đây để bơi lội và các vận động viên không tham gia vào bất kỳ vấn đề nào khác ngoài bơi. Những vận động viên Nhật Bản đã tiếp xúc với Sun và cảm thấy anh ta không có gì ác ý trong những gì đã nói”, ông này nói thêm.

Quan điểm của HLV Umehara nhận được sự chia sẻ từ người đứng đầu Ban Quan hệ Quốc tế trực thuộc Ủy ban Olympic Nhật Bản, Yasuhiro Nakamori: "Chúng tôi không lo lắng về những bình luận. Đoàn Nhật Bản sẽ tôn trọng tầm nhìn của Đại hội thể thao và tiếp tục tranh tài với tinh thần châu Á hòa đồng".

Yang nổi tiếng như một VĐV lắm tài, nhiều tật của làng bơi lội Trung Quốc. Anh từng bị cấm thi đấu sáu tháng sau khi bị bắt vì lái xe không giấy phép và đâm vào một chiếc xe buýt. Yang còn cãi nhau với HLV vì ông này không hài lòng trước việc anh quan hệ tình cảm với một nữ tiếp viên hàng không.

Trước khi đưa ra bình luận khiêu khích về quốc thiều Nhật Bản, Yang cũng phản ứng rất tiêu cực vì bất ngờ thua kình ngư Nhật Bản Kosuke Hagino ở chung kết nội dung 200 mét tự do. Vận động viên Trung Quốc này khi đó nói rằng anh thua chỉ vì đau một ngón tay.

Nhật Bản và Trung Quốc đang có những căng thẳng vì tranh chấp biển đảo.

Linh Linh/thethao@vnexpress