>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Lá thư 10 năm trước từ con gái đã mất vì thảm họa sóng thần

  1. #1
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts

    Lá thư 10 năm trước từ con gái đã mất vì thảm họa sóng thần

    "Con tự hỏi, có khi nào lúc bố mẹ nhận được lá thư này, bố mẹ đã là ông bà rồi không?" - Đây là những dòng thư được viết từ 10 năm trước, bởi một cô gái đã mất vì trận động đất - sóng thần tháng Ba năm 2011.

    Là một trong số những nạn nhân mất tích trong vụ thiên tai năm ấy, cô gái 26 này là nhân viên tạm thời làm việc tại thành phố Otsuchi tỉnh Iwate. Cô tốt nghiệp đại học năm 2003 và làm hướng dẫn viên ở một công ty lữ hành tại Kyoto, vài năm sau cô về quê làm việc theo mong muốn của bố mẹ. Khi sóng thần ập đến, lúc ấy cô đang ở trung tâm thành phố, và cũng như những đồng nghiệp của mình, cô gái đã không thể trở về. Bố mẹ cô may mắn bình yên. Sau nửa năm ra sức tìm kiếm nhưng không có kết quả, họ đành đau khổ thông báo về cái chết của con gái mình. Điều khiến người bố 59 tuổi và người mẹ 51 tuổi ân hận nhiều nhất chính là quyết định gọi cô trở về từ Kyoto. Đau lòng hơn là ngay trước khi xảy ra thảm họa, cô gái đã đính hôn với người bạn cùng lớp thời trung học sau 8 năm hẹn hò.


    Iwate những ngày sau động đất và giai đoạn mới phục hồi


    Vào ngày 12 tháng Một năm nay, khi đi làm về người cha nhận được một lá thư trong chiếc phong bì trắng. Ông lập tức nhận ra nét chữ viết tay gọn gàng và quen thuộc của con gái, ông bóc thư và tràn đầy hy vọng rằng con gái mình đang sống bình yên ở đâu đó.

    Tuy nhiên chẳng có bất cứ manh mối nào chứng tỏ con gái ông còn sống. Đây là lá thư được viết từ 10 năm trước, 2 mảnh giấy tràn đầy những cảm xúc và suy nghĩ của cô con gái về những ngày tháng sống xa nhà, về công việc và những hy vọng 10 năm sau. Cô viết lá thư này khi dẫn đoàn tham quan tại bảo tàng Meiji ở Aichi và sử dụng dịch vụ thư tín của họ để lưu giữ và gửi đi sau 10 năm. Lá thư được gửi vào ngày 10 tháng Một năm 2004 và đã đến đúng hẹn 10 năm.

    Trong thư cô viết rằng muốn kết hôn, sinh con và muốn về quê sống cùng bố mẹ vì bố mẹ đã chăm sóc cô rất nhiều và giờ cô muốn báo hiếu họ. Sự xuất hiện bất ngờ của lá thư là cú shock lớn cho cha mẹ cô. Họ toàn toàn không biết được những suy nghĩ của cô con gái trong nhiều năm qua và cả những điều mà cô chưa bao giờ nói thành lời: "Bố mẹ đã chăm sóc cho con rất nhiều, rất nhiều rồi. Nên từ bây giờ, con sẽ là người chăm sóc cho bố mẹ."

    Nếu bạn đã đọc và cảm nhận được thì hãy lập tức nói với những người bạn yêu quý suy nghĩ và tình cảm của mình trước khi quá muộn.

    A_Châu@JPN
    Dịch từ news.livedoor
    Chữ ký của A Châu

  2. The Following 8 Users Say Thank You to A Châu For This Useful Post:

    ANNY_3003 (10-03-2014), Honda Satoshi (11-03-2014), kyquanlx (10-03-2014), Momo-chan (11-03-2014), phananhcb (11-03-2014), songchip (31-03-2014), wonwon297 (10-03-2014), Yukin (10-06-2015)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 30-12-2012, 04:34 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 07-02-2011, 09:50 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-01-2011, 09:33 AM
  4. [24.07.2010] Năm 2011 sẽ là năm của Koki Mitani
    By sharkie in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-07-2010, 11:34 AM
  5. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 28-08-2008, 11:56 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •