up ep 8 nha ^^
up ep 8 nha ^^
clover_only13 (07-05-2014), HuG_To_HuG (11-04-2014), lunakaulitz (12-04-2014), mia_maria3p (12-04-2014), orichi (01-05-2014), phananhcb (17-04-2014)
Tôi cho là mình cũng xem được kha khá phim Nhật. Những phim điện ảnh là 1 lĩnh vực chẳng tin mình có thể lý giải hết. Còn những phim truyền hình drama Nhật, tôi cũng không nghĩ mình đã hết bất ngờ. Một hai phim tệ, một số tạm ổn, một số hay, nhiều phim hay và không thiếu những phim tuyệt vời.
Nếu chỉ đọc lời giới thiệu về 1 phim Nhật nào đó thì có lẽ chẳng có ý nghĩa gì. Đôi khi còn bị đánh lừa vì lời giới thiệu cũng bình thường, cũng là mấy đề tài thường gặp hoài. Đối với phim Nhật có một ngoại lệ là hãy cứ xem đi đã. Dù có là cái đề tài thấy hoài đó đi nữa nhưng cái cách làm phim đó thì vẫn là khác biệt.
Tôi xem cũng gần hầu hết những phim có Ashida Mana, tôi không đặc biệt thích con bé vì quả thật Nhật Bản đã tạo ra không ít lớp diễn viên đóng giỏi như thế. Với hầu hết khán giả chắc ít ai có thể ghét các nhân vật mà bé này đóng. Chẳng cần phải đồng cảm với các nhân vật trong phim hay một tiểu thuyết nào đó mới cho là bộ phim hay sách đó hay.
Tôi xem tới tập 6 phim và bất ngờ vì sự dư âm ảnh hưởng của nó. Rõ ràng cái gì họ làm ra cũng có ý nghĩa và thông điệp ẩn chứa trong đó.
Xem ra, từ đầu tôi đã không thích nhân vật Donki và tôi đã khó chịu vì đặt quan điểm cá nhân của mình vào khi xem phim. Thế là con bé đóng đạt rồi đó chứ. Tôi còn không thấy mình còn không thích chỗ nào các diễn xuất của các diễn viên nhí.
Tự nhiên tôi lại nhớ đến cuốn sách Totto-chan bên cửa sổ. Người được xem là trưởng thành hẳn còn phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Môi trường sống và ý thức hệ giáo dục lại thật quan trọng đến thế. Hạ thấp người khác để tự nâng cao bản thân, sự thiếu lòng tự trọng.
Tôi không chắc là mình còn nặng suy nghĩ với bộ phim khi xem đến hết tập cuối. Dù sao lại là thêm 1 trải nghiệm nữa vậy.
bioidaika (08-05-2015), bstreetboys (22-05-2014), clover_only13 (07-05-2014), mia_maria3p (16-04-2014), Momo-chan (30-04-2014)
ôi bao giờ thì có tập 9 đây háo hức quá mà mãi chưa có *hiu hiu*
Phải công nhận, mấy bé diễn viên diễn đạt thật, cách khóc, cách trợn mắt rồi cả cách suy nghĩ của những đứa bé bị bỏ rơi, mỗi người đều có 1 câu chuyện riêng ~
Mình rất thích phim này vì những ý nghĩa mà phim mang tới >.<
Thanks subteam nhiều :3
Mình thấy Nhóm Dich để (08/??) chắc là tập 09 hên xui thôi à !!!
Vì mình có xem thông tin trên net thì phim này chiếu bên nhật bị dính scandal nhiều lắm
fim này của mùa đông, mà đông chiếu hết lâu lắc rồi
nếu bạn đọc tin trên mạng chắc cũng biết là fim chiếu đủ 9 tập rồi chứ?
FB của nhóm nói do kẹt nên ra trễ thôi!
Đã cố chờ rồi thôi chờ nốt tập cuối rồi xem một thể .
mình đang nói bạn trans cố gắng hoàn thành pj này nha T.T có lẽ đang mùa thi cử nên thế....
dtt (22-05-2014), Fujioka_Haruhi (23-05-2014), HuG_To_HuG (23-05-2014)
Phim hay quá
Các bé đóng quá tuyệt
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks