>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: [Giới thiệu] Phia sau nghi can X - Higashino Keigo

  1. #1
    Cua Cua... bò bò...
    sarujun's Avatar


    Thành Viên Thứ: 74964
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 354
    Thanks
    1,183
    Thanked 498 Times in 201 Posts

    [Giới thiệu] Phia sau nghi can X - Higashino Keigo

    Phia sau nghi can X



    Tác giả: Higashino Keigo
    Dịch giả: Trương Thùy Lan
    Nhà xuất bản: Nhã Nam & Văn hóa Sài Gòn
    Số trang: 394
    Kích thước: 14 x 20,5 cm
    Giá bìa: 68 000 VND



    “Việc nghĩ ra một bài toán vô cùng khó và việc giải bài toán đó, việc nào khó hơn?”

    Khi nhấn chuông cửa nhà nghi can chính của một vụ án mới, điều tra viên Kusanagi không biết rằng anh sắp phải đương đầu với một thiên tài ẩn dật. Kusanagi càng không thể ngờ rằng, chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt của anh đã kéo người bạn thân, Manabu Yukawa, một phó giáo sư vật lý tài năng, vào vụ án. Và điều làm sững sờ nhất, đó là vụ án kia chẳng qua cũng chỉ như một bài toán cấp ba đơn giản, tuy nhiên ấn số X khi được phơi bày ra lại không đem đến hạnh phúc cho bất cứ ai…
    Về tác giả: Higashino Keigo

    Higashino Keigo là nhà văn trinh thám hàng đầu hiện nay tại Nhật Bản. Sinh năm 1958 tại Osaka, ngay từ hồi còn trên ghế nhà trường, Higashino Keigo đã luôn yêu thích dòng văn học trinh thám và kỳ bí. Sau khi tốt nghiệp khoa Điện lực Công Nghiệp tại Đại học Osaka, ông vào làm kỹ sư điện trong công ty Nippon Denso. Dẫu viết văn không phải nghiệp chính, Higashino Keigo vẫn miệt mài trau chuốt những tác phẩm trinh thám đầu tiên của mình. Liên tiếp trong hai năm 1983 và 1984, chàng kỹ sư trẻ đã hai lần được đề cử giải thưởng văn học Edogawa Rampo. Rốt cuộc, năm 1985, Higashino Keigo cũng giành được giải thưởng Edogawa Rampo lần thứ 31 cho tác phẩm trinh thám hay nhất với tiểu thuyết Giờ tan học ở tuổi 27. Từ đó, ông bỏ việc và theo đuổi sự nghiệp văn học tại Tokyo. Các năm sau đó, Higashino Keigo liên tục được đề cử vô số các giải thưởng văn học lớn. Năm 1999, ông đoạt giải Mystery Writers of Japan Inc với tiểu thuyết Điều bí mật, và năm 2006 là giải Naoki lần thứ 134 cho Phía sau nghi can X.

    Ngoài trinh thám ra, Higashino Keigo còn viết về đề tài khác như kỳ bí, lãng mạn, kể cả truyện thiếu nhi. Vốn xuất thân là kỹ sư nên ông có thể tận dụng triệt để kiến thức khoa học của mình khi viết truyện. Những hiện tượng khoa học thông thường như ánh sáng phản chiếu qua tấm gương mờ sương, tiếng rè nhỏ khi bật dàn âm thanh cỡ lớn, độ giãn nở của kim loại, kỹ thuật cắt tia laze… đều có thể là manh mối vụ án. Cách tiếp cận vấn đề của Higashino Keigo chưa từng bị lặp lại. Các nhân vật xuất hiện với mật độ vừa phải, những mâu thuẫn thường nhật, những con người bình thường tưởng như không có gì nổi bật… tất cả đều được mô tả dưới góc nhìn sắc sảo và độc đáo, nhờ thế mà các tác phẩm của Higashino Keigo luôn được độc giả mọi lứa tuổi chào đón nhiệt tình. Rất nhiều tác phẩm của ông đã chuyển thể thành phim truyền hình, phim điện ảnh và thu hút được vô số người mến mộ trên toàn Châu Á cùng lúc đạt được những con số doanh thu khổng lồ.


    Về tác phẩm:

    Với một giọng văn tỉnh táo và dung dị, Higashino Keigo đã đem đến cho độc giả hơn cả một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Mô tả tội ác không phải điều hấp dẫn nhất ở đây, mà còn là những giằng xé nội tâm thầm kín, những nhân vật bình dị, và sự quan tâm sâu sa tới con người. Phía sau nghi can X được dựng thành phim vào tháng 10/2008. Bộ phim đạt được thành công vô cùng lớn, đứng trong top 3 phim có doanh thu cao nhất năm 2008 tại Nhật Bản, thu lời hơn 31 triệu đô la chỉ trong 23 ngày đầu công chiếu. Phía sau nghi can X cũng được đón nhận nồng nhiệt bởi cả các khán giả lẫn các nhà phê bình ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan…

    Nhận xét:

    “Cuốn tiểu thuyết độc đáo ở chỗ ngay từ đầu nó đã vẽ ra toàn cảnh câu chuyện, bạn có thể dễ dàng biết ai là thủ phạm, nhưng cách thức phạm tội của thủ phạm mới là vấn đề. Liệu bạn có dám chắc mình không sa vào cái bẫy của tư duy logic?”
    - Richard Lim Jr - Xclusive.com
    “Dẫu không có những tình tiết gay cấn đến nghẹt thở nhưng người đọc chắc chắn sẽ thấy thỏa mãn với cuốn sách này. Không chỉ là một cuốn tiểu thuyết trinh thám thông thường, Phía sau nghi can X còn là một câu chuyện về tình yêu, về mối quan hệ khăng khít nhưng vô cùng khắc nghiệt giữa lý trí và tình cảm trong một con người. Qua đó, ta cũng tự đặt ra cho chính mình một câu hỏi, ‘Vì tình yêu, con người ta có thể đi xa đến đâu?’”
    - Stefan S - A Nutshell Review
    “Phía sau nghi can X gây hứng thú cho người đọc bởi nó khác rất nhiều so với những cuốn trinh thám thông thường. Thay vì tập trung miêu tả tội ác, cuốn tiểu thuyết chú trọng hơn vào con người, những mối quan hệ kỳ lạ và hoàn cảnh éo le của từng nhân vật. Càng thú vị hơn nữa, câu chuyện đầy tính nhân văn này lại được mô tả dưới góc nhìn đầy lý trí của toán học và vật lý.”
    - Sophia Lee – Phoenix Plume

    Bạn sẽ không thể rời mắt khỏi cuốn sách này. Vì sao ư? Vì nó tưởng chừng như là một vụ giết người bình thường nhưng kết cục sẽ thay đổi toàn bộ khi bạn đọc đến đoạn kết của cuốn sách này. Vô cùng gây cấn, hồi hộp, nghẹt thở với từng diễn biến của câu chuyện.

    Tôi ấn tượng ngay từ đầu với câu hỏi trên bìa sau của cuốn sách: "Việc nghĩ ra một bài toán vô cùng khó và việc giải bài toán đó, cái gì khó hơn?" Như một câu hỏi toán học nhưng lại rất triết học.

    Thay vì miêu tả những hành động giết người và cách thức thủ tiêu tang chứng, vật chứng, Higashino Keigo tập trung miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật khiến người đọc đồng cảm và cảm giác như mình đang là người chứng kiến tận mắt câu chuyện đó. Vụ giết người này không bình thường, bởi nó đã có sự giúp đỡ để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát bởi một thiên tài toán học. Chính những dự tính vô cùng chặt chẽ và am hiểu về hình sự khiến việc điều tra tưởng chừng như đi vào ngõ cụt. Nhưng sự thật cũng phải có ngày bị phanh phui. Các bạn hãy đọc ngay cuốn sách này để cảm nhận sự tài tình của tác giả. Nó không đơn thuần là một cuốn sách trinh thám bình thường nữa, nó còn là bản tường thuật về tâm lý tội phạm có đầu óc thiên tài. Ẩn sau đó vẫn là tình cảm thiêng liêng giữa con người với con người, tình yêu, tình bạn, sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác...
    Ngô Thanh Tùng @tiki.vn
    Tôi đã được tặng cuối "Phía sau nghi can X" này từ rất lâu rồi. Nhưng mãi đến cuối tuần vừa rồi tôi mới đọc, lí do là trước đây tôi cảm thấy có vẻ truyện không hấp dẫn, truyện trinh thám mà ngay từ những chương đầu tiên đã biết thủ phạm và nạn nhân rồi, thì còn gì mà hấp dẫn nữa...

    Nhưng quả thật tôi đã lầm...

    Đây quả là 1 truyện trinh thám đặc sắc nhất là tôi đã từng đọc qua từ trước đến giờ.
    Cách tác giả thắt - mở từng chi tiết, mô tả cảm xúc tâm trạng của nhân vật... cho thấy ông đúng là bậc thầy trong nghệ thuật viết truyện trinh thám.
    Đúng như các bạn khác đã bình luận, đây quả là cuộc đấu trí tài tình giữa hai giáo sư Toán Học và Vật Lý, các thầy của Logic nên mọi thứ vô cùng logic và thuyết phục...
    Nguyễn Trần Phương Thư @tiki.vn
    (Tổng hợp từ nhanam.vn và tiki.vn)
    Chữ ký của sarujun
    thèm chè ngõ chợ...

  2. The Following User Says Thank You to sarujun For This Useful Post:

    Kasumi (29-01-2014)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 18-05-2012, 01:28 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 18-11-2010, 02:42 AM
  3. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 04-09-2010, 10:09 PM
  4. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 19-07-2010, 10:55 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-02-2010, 10:12 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •